Cùng đi làm dâu mà mẹ chồng chỉ chăm mỗi em dâu khi mang bầu, tới lượt con thì...
Gia đình em hiện tại có 3 thế hệ, em và em trai đã lập gia đình cùng ở chung với bố mẹ. Gia đình em bận quanh năm 28, 29 Tết mới được nghỉ. Em trai đã lập gia đình được gần 2 năm, đã có 1 con gái hơn 1 tuổi rưỡi. Vợ em lúc này đang mang bầu được hơn 6 tháng. Giờ em không biết xử lý vấn đề này ra sao.
Gia đình bố em làm xưởng mộc thuê 1 vài nhân công, mẹ em làm buôn thịt lợn đổ hàng cho các nhà hàng. Bố mẹ đẻ em muốn vợ em phụ giúp thêm công việc của mẹ em để kiếm thêm thu nhập vì công việc của vợ em làm văn thư ở trường học, hết giờ hành chính hoặc có khi về muộn hơn. Em đi làm công ty tư nhân ở gần nhà, 1 tuần làm ca sáng 6h sáng đến 3h chiều tan ca, 1 tuần làm ca chiều 3h chiều đến 11h rưỡi khuya tan ca. Em đi làm ca sáng về sớm thì giúp vợ em phụ giúp công việc của mẹ.
Chuyện thứ 1 em muốn phụ giúp vợ vì vợ em đang mang bầu. Chuyện thứ 2 em dâu cũng phụ giúp công việc mẹ em, nên em nghĩ em dâu sẽ có phần tị nạnh, không hài lòng với chị dâu bởi vì công việc của 2 chị em khác nhau hoàn toàn. Ngày xưa em dâu mang bầu mẹ em chăm sóc khá là chu đáo, giờ đến lúc vợ em mang bầu , em thấy vợ em có suy nghĩ rằng mẹ em đối xử không công bằng với vợ em vì ngày trước em dâu mang bầu mẹ em chăm sóc chu đáo giờ tới lượt vợ em mẹ em khá là bận rộn nên ít có thời gian chăm sóc tới vợ em. Em dâu bố mất, còn mẹ có vẻ hơi hâm chưa lần nào trông giúp cháu ngoại. Giờ anh em sống chung 1 nhà khó xử lắm ạ.
Mong bác sĩ tư vấn giúp em.

Chị chào em. Trước tiên chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn rất cảm ơn em đã tin tưởng và gửi gắm tâm sự về chương trình. Đọc những dòng chia sẻ của em, nó rất là đời thường, xoay quanh mối quan hệ giữa anh chị em và bố mẹ trong gia đình. Do các em đều là những vợ chồng trẻ nên đôi khi cảm thấy rất khó xử trước những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Chị sẽ giúp em gỡ rối vấn đề này nhé!
Tâm lý của người phụ nữ khi mang bầu cũng thường nhạy cảm, hay cả nghĩ em ạ. Cộng với việc vợ em vừa đi làm công việc chính ở trường học, vừa làm thêm công việc của gia đình chồng, chưa kể tới còn làm việc nhà nữa, trong khi bụng vợ càng ngày càng to, nên thời gian nghỉ ngơi, rảnh rỗi của vợ em có lẽ cũng không được nhiều. Chị hiểu sự tủi thân, có phần chạnh lòng của vợ em. Nhưng em biết không, người vợ nếu như có được sự chăm sóc chu đáo của người chồng thì sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều. Em cũng đã rất khéo léo sắp xếp thời gian để hỗ trợ thêm cho vợ rồi, và ngoài ra hàng ngày em cũng cần trò chuyện với em bé trong bụng, để vợ em cảm nhận được chỗ dựa vững chắc từ phía em nhé.
Em cũng kể khá chi tiết về hoàn cảnh gia đình em nên qua đó để thấy rằng cả nhà em, ai cũng có công việc bận rộn. Kể cả em dâu em vừa chăm con nhỏ mà cũng bận rộn với việc của gia đình, chứng tỏ bạn ấy cũng phải luôn chân luôn tay suốt em à. Gia đình bận công việc chung, chẳng ai nhàn rỗi cả, em cũng nên tâm sự và giải thích giúp cho vợ em hiểu. Chị hiểu, việc hai nàng dâu ở chung nhà nên đôi khi công việc trong gia đình cũng có phần tị nạnh nhau, nhưng đã là người trong gia đình thì nên "phiên phiến" với nhau một chút, rồi sau này nhà nhiều trẻ con, các con lại có "đội" cùng chơi với nhau. Những lúc vợ em sinh nở thì em dâu, mẹ chồng cũng phải nấu nướng, làm mọi việc trong thời gian vợ em ở cữ. Cuộc sống có lúc này, có lúc khác, cứ giúp đỡ nhau trước thì chẳng sợ bản thân phải chịu thiệt thòi đâu em ạ. Mà chưa kể tới, em dâu cũng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thiệt thòi, em ấy lại mang thai "con đầu cháu sớm", nhận được sự quan tâm của mọi người thì cũng có gì là quá đáng đâu em.
Đôi khi vợ em nói lên những suy nghĩ cũng chỉ nhằm mục đích cần người lắng nghe để giải tỏa căng thẳng. Em cứ để cho vợ nói hết ra những điều cô ấy chưa vui, rồi em lựa một lúc nào đó tâm sự để cho vợ nhìn nhận ra vấn đề. Các em đi ra ngoài còn đối xử tốt được với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ ai nếu cần, vậy thì với những người trong gia đình càng cần phải tốt hơn, vì đó là những người bên ta lúc khó khăn. Giờ có thể vợ em chưa nhìn ra vấn đề nhưng sau dần cô ấy sẽ hiểu hơn mọi chuyện. Còn bố mẹ giúp đỡ, chăm sóc được bao nhiêu thì tùy sức khỏe của ông bà, vì bố mẹ em làm công việc ấy cũng khá vất vả. Trong khi đó, không phải mong chờ bố mẹ quan tâm tới con tới cháu, mà một người biết suy nghĩ thì sẽ quan tâm tới bố mẹ trước tiên. Mong rằng em sẽ đủ khéo léo, kiên nhẫn để giải quyết ổn thỏa những vấn đề tâm lý của vợ em. Chúc gia đình em luôn ấm êm, hạnh phúc!