Cùng một mẹ sinh ra mà nhiều lúc thấy mẹ như chỉ có mình chị là con gái
Em thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về việc mẹ yêu thương chị gái em hơn là em. Không hiểu sao nhưng lúc nào mẹ cũng nói về chị, nhắc đến chị với mọi người xung quanh, khen ngợi chị ý với tất cả mọi người, khoe hình chị ý với bạn bè trên facebook nhưng với em điều đấy chưa bao giờ xảy ra thì phải... em rất rất tủi thân luôn ý ạ, kiểu suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.
Hôm nay là sinh nhật mẹ em, em và chị gái có đặt một cái túi để tặng mẹ, chia đôi tiền mua, em thì mới 17 tuổi, kiếm tiền qua làm cộng tác viên cho app momo nên cũng có chút ít, còn chị em thì đại học năm nhất cũng đi làm ở quán caffe nên tháng cũng có lương nên 2 đứa góp tiền vào mua túi, vì hiện tại em chưa có đủ tiền, chỉ góp được chút ít nên vay chị gái đợi lúc nào em có thì em trả. Hôm nay người ta ship túi đến chị gái em tặng cho mẹ, rồi mẹ lại up lên facebook cảm ơn là yêu quý con gái rồi tag fb của chị em vào mà không có em.
Đọc bình luận xong em kiểu, hình như mẹ chỉ có 1 đứa con thôi hay sao ý, mọi người tung hô chị gái em là ngoan ngoãn các thứ, mẹ em thì không nhắc gì đến em... hiển nhiên món quà đấy là của riêng chị em, thật sự em khóc, rơi nước mắt mà nghĩ sao lại như thế nhỉ. Sau rất rất nhiều chuyện thì em vẫn cảm thấy mẹ thương chị nhiều hơn là thương em, đấy chỉ là 1 chuyện trong vô số những câu chuyện thôi ạ.

Chào cô gái. Đặt ở hoàn cảnh của em trong dịp tặng quà sinh nhật mẹ, chị cũng cảm thấy có phần tủi thân và chạnh lòng. Nhưng chị lại nhìn thấy một hình ảnh rất đẹp của em, đó là trái tim của một người con hiếu thảo, sống tình cảm, biết quan tâm tới người thân xung quanh. Những phẩm chất đáng quý ấy hãy giữ gìn thật tốt em gái nhé.
Qua thư gửi về trang www.cuasotinhyeu.vn, chị có thấy em chia sẻ là em có làm cộng tác viên cho app Momo, chứng tỏ em cũng rất năng động đấy chứ. Nhưng liệu rằng với một cô bé đang học cấp 3 như em, công việc này có ảnh hưởng đến học tập không, em có được mẹ và gia đình ủng hộ không? Em nhớ đảm bảo tốt việc học của mình em nhé! Còn về những điều em cảm nhận dường như mẹ “thiên vị” chị nhiều hơn, chị nghĩ rằng cũng có nhiều nguyên nhân có thể lý giải ở đây:
Thứ nhất, hai em đều là con của mẹ sinh ra, đều được bao bọc trong “ngôi nhà” là bụng mẹ, nên chắc chắn mẹ sẽ rất thương yêu cả hai chị em. Tuy nhiên, để giải thích cho việc tại sao trong gia đình, đôi khi bố hoặc mẹ lại quan tâm tới con này nhiều hơn con khác, là bởi có những đứa trẻ sinh ra khó nuôi hơn, hoặc yếu ớt hơn hoặc “con đầu cháu sớm” nên có thể nhận được sự quan tâm nhiều hơn; hoặc có đứa bướng bỉnh hơn, bố mẹ nói mãi không nghe nên thường bị bố mẹ la mắng nhiều hơn. Thứ hai, những điều em được chứng kiến là mẹ thường khen ngợi chị nhiều hơn, nhưng biết đâu mẹ không muốn khen ngợi em trước mặt mọi người vì sợ rằng em sẽ sinh ra tâm lý kiêu căng, tự mãn, mà sau lưng em mẹ cũng dành rất nhiều lời tốt đẹp về em để tự hào với mọi người.
Còn việc dường như mẹ chỉ ghi nhận món quà đó như là của một mình chị dành cho mẹ, thì em và chị cũng nên thẳng thắn và mạnh dạn chia sẻ với mẹ. Hãy nói cho mẹ biết rằng em đã háo hức để mong nhận được tiền lương cộng tác viên ra sao, em cũng suy nghĩ rất nhiều về việc tìm món quà gì để tặng mẹ và em thực sự thấy mẹ rất hợp với chiếc túi xách đó. Rất có thể mẹ em cũng chưa đủ tâm lý để hiểu được cảm xúc của em, em hãy sẻ chia với mẹ nhiều hơn để hai mẹ con có cơ hội được hiểu nhau nhiều hơn. Và em biết không, nếu như em học tập tốt, nghe lời bố mẹ, tự giác làm việc nhà, là một người con luôn vui vẻ thì chắc chắn em cũng sẽ nhận được “cơn mưa” lời khen của mẹ nữa đấy. Em còn rất nhiều cơ hội để chứng minh cho mẹ thấy rằng em cũng rất tuyệt vời đó thôi, chẳng qua mẹ chưa nhìn thấy khả năng "tiềm ẩn" của em đâu.
Trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam, có rất nhiều bài thơ, câu nói về tình anh em, tình chị em ruột thịt. Chị hiểu đôi khi em sẽ cảm thấy hơi chạnh lòng, nhưng dù sao là chị em trong gia đình, các em cũng hãy thương yêu và nghĩ những điều tốt đẹp đến với nhau em nhé. Còn giờ thì hãy thật sự thư giãn và hãy trân trọng vì em đang có một gia đình đủ đầy. Chúc em luôn hạnh phúc!