Đau đớn khi chồng ngoại tình công khai.
Em và chồng em đều làm công nhân cho một xí nghiệp ở gần nhà.Chúng em có 1 cậu con trai 5 tuổi rồi. Chồng em có tình cảm với một cô đồng nghiệp cũng được một thời gian rồi. Nhưng vì yêu chồng, không muốn gia đình tan nát và cũng vì muốn con có bố nên em vấn cố níu kéo. Em vẫn lo chu đáo mọi việc trong gia đình. Thế nhưng hiện tại chồng em không phải lén lút quan hệ với cô gái kia như trước mà họ công khai yêu đương, âu yếm trước mặt em và bao nhiêu đồng nghiệp khác. Và cô nhân tình của chồng em đôi khi còn dùng máy của chồng em nhắn tin trâm chọc, trêu tức, chửi rủa em. Đôi lần em nói với anh về chuyện anh ngoại tình thì anh tỏ ra cáu gắt khó chịu và có những khi không ngần ngại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với em. Tuy ngoại tình nhưng anh ấy lại không muốn ly dị với em. Em không biết có phải mình đã sai lầm khi chấp nhận cuộc sống chung đụng chồng như vậy không. Em rất đau khổ và không biết nên làm như thế nào bây giờ.

Chào em!
Dù chồng có công khai ngoại tình, nhưng vì còn yêu chồng, thương con mà em vẫn cắn răng chịu đựng đau khổ, chấp nhận thiệt thòi nhưng để rồi được gì? Sự chịu đựng đem lại cho em một cái phao cứu cánh hay mang em đến một con đường cụt? Trong khi đó chồng em vẫn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với em, càng này càng ngang nhiên ngoại tình trước mặt em, còn em thì ngày càng héo mòn tâm hồn, đau khổ hơn, tuyệt vọng hơn.
Lý do chồng em không đồng ý ly hôn không phải vì còn yêu thương em, mà cái chính là vì bản thân anh ta chỉ muốn thêm, không muốn bớt. Em cho rằng mình chỉ cần chịu đựng thì anh ta sẽ quay về nhưng em đã lầm, anh ta khoogn hối hận mà còn ngang nhiên chà đạp lên tình yêu, lòng tự trọng, hạnh phúc của em. Anh ta biết được điểm yếu của em là em còn yêu anh ta, em rất thương con, không muốn con sống thiếu bố mẹ. Ngoài ra anh ta cũng thừa hiểu rằng chốn yên lành, đáng tin cậy nhất của anh ta là gia đình và em thì không đủ can đảm để buông tay. Riêng với cô nhân tình thì anh ta xác định chỉ là vui chơi qua đường chứ không thể làm người vợ tốt của anh ta được. Nếu không thì anh ta đã ly hôn em và danh chính ngôn thuận để đến với cô nhân tình, khi đó em có muốn cản cũng không được.
Nói như thế để em hiểu bản chất vấn đề, chứ không phải để em nuôi hy vọng. Chồng em tham lam, vừa muốn có gia đình vừa muốn được tự do trăng hoa, đồng thời anh ta sẽ không ngần ngại "ra tay" để dập tắt mọi phản kháng của em. Khi đó em chỉ biết im lặng, chấp nhận, ngoan ngoãn phục tùng và gia đình sẽ vẫn êm ấm, em sẽ vẫn còn chồng "hờ", các con em vẫn có "bố".
Sức chịu đựng của con người là có hạn, liệu em có sống mãi được trong cảnh đó không? Em sẽ chịu đựng được đến bao giờ? Mọi chuyện đã quá rõ ràng, vậy em còn cố níu giữ làm gì? Kéo dài như thế, sẽ có lúc em quẫn trí, bột phát làm chuyện dại dột, hậu quả sẽ không thể lường được. Hôn nhân đã đi vào ngõ cụt thì ly hôn cũng là một cách tự giải thoát. Giải thoát cho mình cũng là giải thoát cho con, chứ không phải vì con mà nén lòng chịu đựng. Bố thì trăng hoa, vô tâm với gia đình, mẹ thì cam chịu như thế, em nghĩ các con em sẽ phát triển tốt được không? Con em nhận được bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hạnh phúc từ cái gia đình “giả” này? Sâu thẳm trong tâm hồn, con em cũng sẽ chịu những tổn thương nhất định. Vậy tương lai của mẹ con có thật sự hạnh phúc, vui vẻ?
Em hãy sớm đưa ra những quyết định sáng suốt để cuộc đời em và con không phải chịu những giày vò, đau đớn và bất hạnh thêm nữa.
Chúc em mau vượt qua những khó khăn này!
Bạn được tư vấn bới Tổng đài tư vấn Ánh Dương 1900.6802.
Để được tư vấn về Tâm Lý – Giới Tính cùng các chuyên gia VOV - Cửa Sổ Tình Yêu mời bạn gọi 1900.6802 nhấn phím 1. Xin cảm ơn!