Đau khổ tột cùng, không lối thoát khi 8 năm kết hôn thì đã có 4 năm vợ ngoại tình
Xin chào trương trình! Cho em hỏi em là N, năm nay 32 tuổi, lấy vợ được 8 năm và vợ em đã ngoại tình được 4 năm. Em đã tha thứ rất nhiều lần cho cô ấy mà không được. Cho đến bây giờ mọi chuyện đã bị em phơi bầy, em đau khổ đến tột cùng và không có lối thoát. Chương trình cho em một lời khuyên

Chào bạn!
Một khi lấy vợ lấy chồng, ai cũng mong muốn rằng người bạn đời của mình sẽ chung thủy, chân thành; cùng ta cố gắng để xây dựng nên một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Thế nhưng cuộc sống là vậy, nó không phải khi nào cũng diễn ra như những gì ta mong đợi. Có những người ta yêu thương và tin tưởng rằng họ sẽ mãi chung thủy với ta, rồi đến một ngày ta nhận ra họ không phải như những gì ta nghĩ nữa. Thậm chí, ta đã bao dung, tha thứ cho họ rất nhiều lần nhưng sai lầm vẫ nối tiếp sai lầm, họ không chịu sửa đổi. Lúc đó, đau khổ, thất vọng, xót xa, bế tắc là điều ta không thể nào tránh khỏi, và chắc rằng bản thân em cũng đang trải qua những tháng ngày khó khăn như vậy.
Em nói rằng em và vợ đã kết hôn được 8 năm, nhưng trong đó có 4 năm là cô ấy đi ngoại tình. Vậy không biết cho đến bây giờ, em đã xác định được nguyên nhân khiến vợ em có mối quan hệ bên ngoài như vậy là gì? Thực tế, mỗi người ngoại tình sẽ có một lý do khác nhau đó có thể là: tình cảm dành cho đối phương đã thay đổi, cô ấy không còn yêu em nữa; cũng có thể bản tính cô ấy vốn lăng nhăng, trăng hoa; hoặc trong cuộc sống vợ chồng có những mâu thuẫn, những điều không hài lòng về nhau… Nếu em muốn có được cách giải quyết phù hợp, em có thể tự mình nhìn nhận lại cuộc hôn nhân; cũng có thể tìm cơ hội trò chuyện với vợ để hiểu về hành vi của cô ấy hơn, biết được cô ấy thực sự đang nghĩ gì, cần gì, muốn gì và quyết định được bản thân nên làm gì tiếp theo. Trên đời này, điều gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó, không có chuyện gì là “bỗng nhiên” xảy đến đâu em ạ. Chỉ khi ta hiểu rõ vấn đề thì mới có hướng giải quyết tốt nhất cho hoàn cảnh của mình.
Ở thời điểm “mọi thứ phơi bày” như em nói không biết đã diễn ra lâu chưa? Liệu cho đến lúc này em đã đủ bình tĩnh để có thể nhìn nhận mọi vấn đề? Nếu chưa thì em hãy cho bản thân thêm chút thời gian. Trước nỗi đau và sự thất vọng quá lớn như vậy, ai cũng sẽ cần thời gian để cho mình được quyền đau khổ; thậm chí là khóc lóc, trách móc… bởi đó cũng là một trong những cách để ta giải tỏa phần nào cảm xúc tiêu cực bên trong con người mình. Khi thời gian qua đi, ta sẽ có thể bình tĩnh lại nhìn nhận tất cả mọi chuyện và tìm cách giải quyết. Nếu sau tất cả, em vẫn còn chút ít niềm tin, tình cảm, hy vọng đối với người vợ của mình thì em có thể nói chuyện lại với cô ấy xem liệu hai vợ chồng còn có thể có cơ hội nào nữa hay không. Trong trường hợp em đã quá đau khổ, thất vọng; không còn đủ bao dung, rộng lượng để tha thứ cho cô ấy thêm một lần nào nữa thì buông tay là điều em có thể cân nhắc đến. Vợ chồng ở bên nhau, quan trọng là phải mang lại cho nhau niềm vui, hạnh phúc, sự an toàn; còn khi tất cả những giá trị đó không còn tồn tại; thay vào đó chỉ còn những tổn thương đau khổ, oán hận thì nên cho nhau cơ hội được nhẹ nhõm, thanh thản và nếu có thể thì tìm được một hạnh phúc thực sự ở một nơi khác. Tất nhiên, để đến được lúc đó, bản thân em sẽ phải trải qua một khoảng thời gian cố gắng, nỗ lực, vết thương nào cũng cần thời gian để hồi phục đúng không em!
Mong em sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này!