Đế có con phải cho vợ đi "ngủ" với người khác...
Dạ xin chào chương trình! Em tên Ph, năm nay em 31 tuổi. Hiện tại, em là người chuyển giới từ nữ sang nam và đang chung sống với 1 người con gái. Tạm gọi cô ấy là vợ của em. Nay em gửi thư về chương trình chỉ mong có 1 câu giải thích hợp lý cho bản thân.
Số là 2 đứa em yêu nhau đến nay cũng đã hơn 2 năm, đã trải qua rất nhiều khó khăn với nhau. Hai đứa có ý định sẽ có con và giấu gia đình vợ em để cưới. Do thụ tinh nhân tạo thì tụi em không đủ kinh tế, nên dạo gần đây vợ em có nghĩ ra 1 cách đó là sẽ quan hệ với 1 người đàn ông nào đó để mang thai. Riêng bản thân em thì rất khó chịu mặc dù em biết là chỉ có cách đó mới có thể có con được. Em với vợ em lục đục mãi và có ý định chia tay vì vấn đề này.
Vợ em bảo em ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng thật sự em khó chịu lắm ạ. Vợ mình đi ngủ với người khác, ôm hôn, mà vẫn không chắc chắn là sẽ có bầu ngay lần đầu quan hệ. Em bị stress rất nặng về vấn đề này và thật sự mất phương hướng trong mọi thứ. Rất mong nhận sự chia sẻ của chương trình và mọi người cho em lời khuyên để em có thể có suy nghĩ tích cực hơn ạ.
Em xin cảm ơn!

Mến chào em!
Thực sự khi đã là vợ là chồng với nhau thì chẳng ai có thể thoải mái, không suy nghĩ khi đề cập đến chuyện cho vợ đi "gần gũi" với một người đàn ông khác. Nhất là khi cái tôi, lòng tự trọng của một người đàn ông vô cùng lớn. Việc em cảm thấy buồn, khó chịu, căng thẳng, mất phương hướng là điều dễ hiểu, chúng tôi rất hiểu và chia sẻ với tâm trạng của em. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của em, thật khó cho chính cả người vợ của em. Việc khao khát được làm mẹ, được có con của chính mình là khao khát chung của tất cả những người vợ. Khi cô ấy “hết cách” và phải nghĩ đến việc gần gũi một người khác – một người cô ấy không yêu chắc hẳn cô ấy cũng rất đau lòng. Nếu lúc này mỗi người chỉ tập trung vào nỗi đau của mình thì sẽ khó có được sự kết nối, cảm thông cho nhau. Chính vì vậy, nếu có thể thì hai em nên cho nhau chút thời gian, bình tĩnh và đặt mình vào vị trí của đối phương để cân nhắc và đưa ra được quyết định phù hợp.
Qua chia sẻ của em, tôi không hiểu được điều kiện kinh tế của hai em khó khăn đến mức nào? Hai em đã nỗ lực hết sức tích góp tiền bạc để thực hiện mong muốn của cả hai em hay chưa? Thực tế, nhiều cặp vợ chồng vô sinh họ vẫn phải chạy vạy ngược xuôi, chịu vất vả, khổ cực, nỗ lực, cố gắng hết mình chạy chữa, có thể "xin" ở ngân hàng rồi thực hiện phương pháp hỗ trợ sinh sản để có được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Có thể sẽ vất vả nhưng đổi lại sẽ không khiến một trong hai người tổn thương. Hơn nữa, việc “xin con” của một ai đó qua sự gần gũi nhau chẳng phải là chuyện đơn giản. Khi họ biết đó là con của họ thì chắc gì họ đã chấp nhận cho vợ chồng em nuôi con hoàn toàn. Chính vì vậy, hai em hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định em nhé. Nó sẽ là một thử thách cho tình cảm của hai em, có vượt qua thì mới tới được bến bờ của hạnh phúc em ạ.
Chúc hai em sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này!