Đơn ly hôn đã nộp giờ lại muốn "gần gũi" vợ.
Em chào chương trình ạ. Xin chương trình cho em lời khuyên giúp em ạ.
Hiện tại vợ chồng em kết hôn được 10 năm và có với nhau hai đứa con, một bé trai 9 tuổi và một bé gái 3 tuổi, có tài sản chung là ngôi nhà nhưng đang trong quá trình trả nợ ngân hàng. Trong quá trình chung sống, chồng em ít quan tâm đến gia đình, vợ con, anh thuộc tuýp người sống hết mình cho xã hội bên ngoài.
Gần một năm nay, em phát hiện chồng em ngoại tình với quản lý của mình. Người phụ nữ này đã ly hôn 4 năm và có một đứa con, mà theo em tìm hiểu thì do người này sống buông thả, không chăm lo cho con nên chồng cô ta ly hôn. Chồng em một mực đòi ly hôn. Mặc dù cơ quan chồng em lời ra tiếng vào phản đối người phụ nữ đó và cả hai bên gia đình nội ngoại và em đều khuyên răn nhưng không được. Hai người họ bất chấp công khai với mọi người. Chồng em đi sớm về muộn, cuối tuần không về và ăn ở với cô đó, khuya về hay có ở nhà thì khóa trái cửa không muốn gần con cái.
Vợ chồng em đã ly thân 6 tháng nay. Hiện chồng em vừa đưa đơn ly hôn đơn phương lên tòa, nhưng sau đó lại có biểu hiện muốn gần gũi, quan tâm lại em, muốn quan hệ vợ chồng. Em hỏi thì nói là sau khi nộp đơn cảm thấy hụt hẫng nhưng sau đó nói đã quyết tâm ly hôn vì giờ không thể lui được. Xin chương trình cho em và chồng em lời khuyên ạ. Em xin chân thành cảm ơn.

Chị chào em. Chồng em đã rất dứt khoát cuộc hôn nhân này bằng cách tự đưa đơn ly hôn đơn phương lên tòa. Bản thân em khi phát hiện ra chồng ngoài tình, em vẫn chấp nhận tha thứ khuyên răn chồng nhưng cuối cùng em nhận lại chỉ là sự bất chấp của anh ta. Đến phút cuối, khi đã đạt được mọi sự như ý muốn thì sâu thẳm trong trái tim anh ta có phần nào sự tỉnh thức và lại muốn gần gũi với vợ. Tuy nhiên chỉ vì trót “đâm lao phải theo lao” nên giờ chồng em cảm thấy rất khó xử không biết nên làm thế nào. Chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn sẽ hỗ trợ vợ chồng em trong tình huống khó xử này.
Chồng em rất may mắn vì mặc dù anh ấy phạm sai lầm nhưng vẫn nhận được sự bao dung của em. “Quay đầu là bờ” chưa bao giờ là muộn nếu trong lòng anh biết sửa sai và hướng về gia đình. Chính chồng em là người gây nên mọi chuyện nên giờ anh ấy phải đối mặt thôi, làm gì có chuyện coi như chưa có gì xảy ra. Phải chăng do anh ấy không tự tin để dứt khoát với người phụ nữ kia? Hay anh lo ngại phải “muối mặt” khi đối diện với tất cả mọi người. Nếu chỉ vì cái tôi quá lớn, sợ đưa ra quyết định rồi lại thay đổi quyết định khiến mọi người chê cười thì anh sẽ phải đối mặt với việc mất gia đình, mất vợ con mà anh ta đã cố gắng xây dựng bao nhiêu năm qua.
Em nên hỏi lại chồng em rằng cảm xúc trong lòng anh ấy thực tại là gì: “hụt hẫng” hay “hối hận”? Nếu anh ấy quay trở về thì em có chấp nhận tha thứ cho một người đã từng không chung thủy với em không? Bản thân em có còn thiết tha với cuộc hôn nhân này, có còn niềm tin với chồng? Hôn nhân này có duy trì được hay không thì sẽ do chồng em quyết định vì nếu anh ấy thực sự thiết tha quay trở lại hàn gắn mối quan hệ vợ chồng thì anh ấy sẽ phải biết cách làm thế nào, thậm chí anh ấy có thể thay đổi chỗ làm để bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Chồng em có lẽ vẫn còn nhiều điều hối tiếc nên mới cảm thấy trăn trở đến vậy. Để mọi thứ không bị đẩy đi quá xa thì trước hết các em có thể rút lại đơn ly hôn và dành thêm thời gian nữa để nhìn nhận thấu đáo vấn đề.
Về phía em, chị hiểu trong lòng em cảm thấy tổn thương vô cùng về những gì đã xảy ra. Nhưng nếu em vẫn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này cũng như thấy rằng chồng em có thể trở thành người chồng người cha có trách nhiệm, thay đổi so với quá khứ thì thời điểm này em nên đứng về phía chồng, động viên, khích lệ tinh thần anh ấy để chồng em có được động lực để đưa ra quyết định cuối cùng. Sau bao nhiêu giông bão, giờ là lúc hai người đã có thể nói chuyện với nhau. Chị chúc các em suy nghĩ chín chắn để đưa ra được quyết định của bản thân.