Em vợ đã ăn mặc hở hang ánh mắt lại còn "khác lạ", anh rể có quá "nhậy cảm"?
Em lấy vợ một năm nay, bọn em cũng mới đón công chúa nhỏ. Dạo gần đây em vô tình thấy em vợ đôi khi có ánh mắt nhìn em lạ thường khi em lên nhà bố mẹ vợ chơi. Đợt này nhà em cho con gái về ngoại chơi, em thì đi làm cách nhà khoảng 20km vài hôm về một lần, thì đợt này em cứ về là về thẳng nhà bố mẹ vợ luôn, vì 2 nhà cũng gần nhau cách nhau có 3km, rồi ngủ lại đó với 2 mẹ con.
Phòng vợ em thì đi qua phòng em vợ mà giữa hai phòng ông ngoại không làm cửa ạ. Em tả một chút cho chuyên gia hiểu hơn về trường hợp của em. Nhiều khi em thấy dì ấy nhìn em với ánh mắt lạ lắm ạ, không như ngày trước nữa, lạ kiểu gì thì em cũng không biết tả sao. Dì đợt này em thì thấy ăn mặc nhiều lúc cứ gọi là hớ hênh, chả ý tứ gì khi có anh rể ở lại, như trước em lên chơi rồi về. Mấy hôm nọ không hiểu sao dì còn khoe với em hôm sinh nhật dì ấy bọn bạn còn tặng cả hộp BCS, BVS, còn cho em mấy cái BCS chứ( mà không khoe với vợ em), nhiều khi cũng hay buông lơi mấy câu mà.... ; rồi còn không mặc cả áo ngực mà còn mặc áo trể cổ xong sang phòng bọn em chơi với cháu.
Nhiều khi em thấy dì ấy cố tình để ngực chạm vào tay em thì phải ,giọng điệu cử chỉ của dì khác lạ ạ và còn nhiều lắm mà em không biết phải tả sao. Dì ấy năm nay mới có 19 tuổi và mới chia tay ạ. Liệu có phải dì có ý gì không ạ hay do đầu óc em đen tối ạ. Em rất cần một lời khuyên, em nên phải làm gì ạ?

Chào em, chị hiểu em đang rơi vào một tình huống nhạy cảm và em cảm thấy rất ngại ngần với em gái của vợ, thậm chí em còn lo ngại ánh mắt của vợ khi để ý đến em. Không biết dì vô tư thật hay là dì cố ý đây? Chuyên gia sẽ tư vấn giúp em vấn đề này nhé!
Tình cảm của vợ chồng em từ trước đến nay vẫn tốt đẹp cả chứ. Các em mới cưới một năm và mới có con nhỏ, đây có lẽ là khoảng thời gian bận rộn nhưng cũng sẽ giúp gắn kết hai vợ chồng. Em thì tranh thủ và tận dụng mọi thời gian để được về với vợ con, tuy nhiên thời gian này, vợ em cũng về bên ngoại để được chia sẻ, đỡ đần trong giai đoạn còn chăm con nhỏ. Ấy vậy lại có một chuyện xảy ra với em gái của vợ, chuyện cũng chẳng có gì to tát đâu nhưng sao em vẫn cứ cảm thấy "lăn tăn" ở trong lòng.
Dì mới chia tay người yêu và cũng đang 19 tuổi, tuy nhiên theo nhận xét của em thì dì cũng không có những sự ý tứ khi có sự xuất hiện của anh rể: không mặc áo ngực, mặc quần áo hở hang, có những câu nói cứ khiến cho em cảm thấy phải suy nghĩ và đặc biệt còn khoe những thứ nhạy cảm với em...Đúng thật với một người đàn ông như em thì sẽ cảm thấy thật bối rối và khó xử, thậm chí còn đỏ mặt trước cô em dì này. Chắc hẳn trong suy nghĩ của em lúc này thì em lo sợ cô bé có tình ý với em, nếu quả thật như vậy thì em sẽ rất khó xử và nếu vợ em biết được thì sẽ gay go lắm đây. Nhưng nếu như do cô bé vô tư, hồn nhiên, nghĩ rằng anh rể thì cũng như người trong gia đình, cách ăn mặc của cô bé từ trước đến nay vẫn vậy, thì em còn có thể thở phào nhẹ nhõm chăng.
Có khi nào em nghĩ rằng em quá nhạy cảm trước cô em dì này không? Vì cách ăn mặc của cô ấy như vậy mà vô tình em lại để ý đến những lời nói, những hành động kia nhưng thật ra với họ thì hoàn toàn là sự vô tư, không có ý gì. Thật ra cũng thật khó xử cho em trong hoàn cảnh này. Đôi khi vì em lo ngại quá đâm ra em lại để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, khi thì là ánh mắt của em vợ, khi thì là ánh mắt của vợ. Rõ ràng trong hoàn cảnh này em cũng đâu có cố ý để điều đó xảy ra, bản thân em còn đang rất bối rối đây. Chắc hẳn vợ em còn ở nhà bố mẹ từ 1 đến 2 tháng nữa, em sẽ vẫn phải qua lại đó thường xuyên, vì thế để tránh cho em rơi vào tình huống khó xử thì em đã thử nghĩ xem em đã có cách giải quyết nào chưa? Dù sao dì cũng đã phát triển về cơ thể giống như một người phụ nữ trưởng thành rồi, dù cho dì hồn nhiên thật hay dù cho dì có cố ý đi chăng nữa thì em cũng nên giữ một khoảng cách nhất định với em dì. Ví dụ như khi em đi qua phòng dì thì cố gắng đi thẳng và không nhìn vào phòng, nếu em đang trong phòng vợ con mà dì có bước vào thì em hãy vui vẻ nhường không gian cho dì cháu, sau đó em tìm cớ để đi ra ngoài. Hoặc em thử xem nếu giữa hai phòng có thể làm cửa hoặc vách ngăn được không hoặc có cách nào đó để có sự riêng tư giữa hai phòng là tốt nhất bởi dù sao các em là vợ chồng cũng nên có sự riêng tư nhất định với xung quanh
Em cũng không làm gì có lỗi cả, em cứ ngay thẳng đường hoàng thì em cũng chẳng có gì phải ngại ngần. Bên cạnh đó em hãy lựa một lúc nào đó chia sẻ thêm với vợ em, nhờ vợ em góp ý với dì, dù sao dì cũng trưởng thành rồi, nên để ý cách ăn mặc trước tất cả mọi người chứ không chỉ riêng gì với em. Em nói với vợ bằng sự chân thành và nghiêm túc thì chắc chắn vợ em sẽ càng hiểu em và tin tưởng em hơn.
Lời cuối chúc cho gia đình em luôn được hạnh phúc và vui vẻ nhé!