Gần ngày cưới mà vợ một mực giở trò giận dỗi đòi trì hoãn thêm 2 năm
Bọn em quen nhau được 2 năm thì quyết định cưới. Trong thời gian dạm hỏi, vì nhà em không có điều kiện nên phải đợi 3 tháng sau mới đám cưới. Mẹ vợ em lại mới sinh em bé được 3 tháng. Bây giờ vợ em muốn em về làm rể vì cô ấy có một số người bạn không thích em, lại nói rằng lấy chồng rồi không lo được cho em bé sau. Còn ba mẹ của em thì không muốn em ở rể, muốn thuê nhà cho em ở riêng.
Hiện tại còn 15 ngày nữa cưới, mà người yêu em vẫn không nguôi giận. Hiện tại cô ấy biết em khổ lo gia đình bên vợ nhiều rồi, nên cô ấy đề nghị 2 năm nữa cưới. Ba mẹ em thì lại không chịu, còn em hiện tại trong thế bế tắc. Cưới thì ba mẹ em không cho ở rể, vợ thì không chịu ở riêng, ba mẹ vợ, anh chị em nhà vợ cũng đồng ý cho ra ở riêng. Em thuộc tuýp người sương gió nhiều, 24 tuổi cũng trưởng thành trước lứa tuổi. Giờ em khuyên mãi nhưng vợ em cũng không chịu. Em cũng đồng ý cho vợ đi làm để lấy tiền nuôi ba mẹ, nuôi em, vợ em cũng không đồng ý. Tiền lương tháng của em là 17 triệu, hai vợ chồng cũng đủ trang trải.
Xin anh chi tư vấn có cách nào để vợ em đồng ý ra ở riêng không ạ?

Chào em. Ngày cưới đã cận kề nhưng vợ em bỗng dưng đòi hoãn tới 2 năm sau, lý do bởi vì cô ấy một mực muốn em về ở rể. Chuyện tưởng chừng như nhỏ nhưng một khi vợ em cố chấp, không nghe lời góp ý của mọi người thì vấn đề sẽ rất khó giải quyết. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn hiểu được sự lo lắng của em.
Trước khi cưới, đôi khi phụ nữ cũng xuất hiện những tâm lý lo âu, căng thẳng, thậm chí người ta còn nói rằng đó là giai đoạn “khủng hoảng tâm lý trước hôn nhân”. Chị không rõ trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, các em đã thống nhất với nhau về chuyện ở chung ở riêng hay chưa, mà tại sao đến thời điểm sát nút này, em vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Em cần phân tích với vợ em rằng, hôn nhân là chuyện trọng đại, nó không chỉ ảnh hưởng đến hai người mà còn liên quan cả đến gia đình, họ hàng, làng xóm láng giềng. Khi ngày cưới đã được ấn định, không thể vì một chuyện như thế này mà trì hoãn lại, như vậy vợ em đã đủ trách nhiệm với gia đình chưa?
Chuyện này em cảm thấy khó thuyết phục vợ thì em sẽ nhờ tới người lớn can thiệp. Thậm chí, nếu như vợ em một mực muốn trì hoãn đám cưới, thì em hãy nhờ tới tiếng nói của người lớn, nhờ bố mẹ hai bên cùng gặp mặt để đưa ra giải pháp. Rõ ràng ở đây tất cả mọi người đều thoải mái với quyết định của em, nhưng chỉ riêng vợ em một mực với ý kiến của cô ấy. Phần vì cô muốn ở tại nhà ba mẹ đẻ cho thoải mái, phần vì cô cũng muốn được ở nhà hỗ trợ mẹ vì mẹ mới sinh em bé, nhưng ở đây vợ em cũng chưa biết đặt ở trong vị trí của em. “Thuyền theo lái, gái theo chồng” tuy không phải đương nhiên nhưng cũng là điều rất đáng xem xét. Mặt khác, nếu như gia đình vợ em chỉ có một mình cô ấy thì đã đành, nhưng ở đây vẫn còn các anh chị em, liệu rằng đó có phải là phương án ổn thỏa nhất không, trong khi đó bản thân em không hề muốn như vậy. Vợ chồng mới cưới cần có sự đồng thuận thì cuộc sống hôn nhân mới trở nên viên mãn được.
Với mức thu nhập như hiện tại của em, thì vợ chồng em cũng cần cố gắng rất nhiều và cả hai cũng cần đặt ra những mục tiêu trong tương lai ra sao. Cả hai vợ chồng em có thể còn trẻ người non dạ nên suy nghĩ đôi khi vẫn còn bốc đồng, mang tính chất cá nhân. Vậy nên, em hãy nhờ tới sự can thiệp của những người lớn để giúp cho vợ em nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn nhé. Chúc em sớm giải quyết được mọi chuyện và hai vợ chồng sẽ có một cuộc sống hôn nhân suôn sẻ, thuận hòa!