Hôn nhân bỗng biến thành địa ngục khi nhận được tin chồng ngoại tình
Em và chồng em lấy nhau được 10 năm, có 2 con trai. Thời gian gần đây có người đến và nói với em rằng chồng em cặp bồ với vợ anh ta. Em có được xem một số tin nhắn anh ta nói là của chồng em nhắn cho vợ anh ta. Em hỏi thì chồng em nói không có chuyện gì, nhưng trong lòng em vẫn không tin mặc dù em vẫn yêu chồng em.
Anh chị ơi! Giờ cuộc sống của em như địa ngục khi luôn phải đấu tranh tâm lý, bán tín, bán nghi về chồng mình, cuộc sống vợ chồng trở nên nhạt nhẽo. Anh chị hãy giúp em thoát khỏi tình trạng này với ạ! Em rất cần được anh chị tư vấn giúp.

Chào em!
Hẳn là sẽ thật hoang mang và khó khăn khi đang gia đình đang yên đang lành có người lại đến nói rằng chồng mình đang cặp bồ với vợ họ. Chương trình xin chia sẻ với tâm trạng, cảm xúc mà em đang trải qua lúc này. Thế nhưng điều gì cũng đều có căn nguyên của nó, sự thật thì chỉ có một thế nên điều quan trọng lúc này là em phải bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết phù hợp.
Em nói có người đàn ông tới nói chồng em đang cặp bồ, và cho em xem những tin nhắn “nói là của chồng em nhắn cho vợ anh ta”, vậy những tin nhắn đó có nội dung như thế nào? Có yếu tố nào có thể chứng minh được đó là tin nhắn của chồng em như: số điện thoại, tên tuổi, hay vợ anh kia thú nhận là như vậy? Khi chồng em không thừa nhận đó là tin nhắn chồng em gửi, vậy em có làm điều gì khác để tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng?
Em thân mến! Chúng ta đồng ý rằng “không có lửa thì làm sao có khói”; nhưng bên cạnh đó, người ta vẫn thường nhắc nhở rằng “có những điều ta tận mắt thấy tai nghe cũng chưa hẳn là sự thật”. Thế nên, khi mọi thứ còn mập mờ, chưa rõ ràng như thế này thì thật khó để xác định được em phải làm gì tiếp theo. Sự hờn dỗi, khó chịu, nghi ngờ của em không chỉ khiến em mệt mỏi, khó chịu; mà về lâu về dài sẽ khiến cuộc hôn nhân của em rạn nứt, đổ vỡ. Nhất là trong trường hợp chồng em không phải đã làm điều gì đó phản bội em thì việc để mọi chuyện thành ra như vậy là điều không nên đúng không em?
Ở bên cạnh nhau 10 năm, đó không còn là khoảng thời gian ngắn ngủi gì nữa, chắc em cũng đã những hiểu biết nhất định về tính cách, con người của chồng em. Tuy nhiên, nếu em thực sự hoang mang, nghi ngờ trong việc anh ấy có người khác thì em nên tìm hiểu thực hư câu chuyện. Nếu thực sự ta muốn biết, sẽ có rất nhiều cách để ta có thể tìm hiểu một vấn đề và nhất là nếu mối quan hệ đó thực sự có tồn tại thì chẳng ai có thể che giấu được. Khi đó, thay vì phải đấu tranh tâm lý, bán tín, bán nghi về người chồng của mình thì em có thể có cho mình những hướng đi rõ ràng.
Nếu anh ấy đúng là "trong sạch" thì đó là một điều đáng mừng đối với em cũng như gia đình nhỏ của em. Hai vợ chồng có thể cùng nhau tiếp tục cố gắng, vun vén cho tổ ấm của mình. Trong trường hợp anh ấy thực sự có người khác thì tùy vào tình cảm, thái độ, cách ứng xử của anh ấy; sự bao dung, tha thứ của em mà hai em có thể cho mối quan hệ một câu trả lời rõ ràng xem nên tiếp tục hay dừng lại em nhé. Dù hạnh phúc hay đau khổ thì sự rõ ràng cũng là điều cần thiết để ta xác định hướng đi cho mình.
Chúc gia đình em sớm vượt qua giai đoạn sóng gió này!