Kỷ niệm 1 năm ngày cưới chính là ngày phát hiện chồng là "trai bao"
Chào chương trình
Bọn em kết hôn được 1 năm và giờ con em được 3.5 tháng. Đúng ngày kỉ niệm 1 năm em phát hiện ra chồng em là trai bao và là người song tính. Chồng em đã thú nhận anh là trai bao nhưng không nhận là người song tính, anh đã xin lỗi em và mong em cho cơ hội .trong suốt thời gian sống với nhau bọn em thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì em nhiều lần nhìn thấy trong balo chồng em có các dung cụ để hỗ trợ cho việc t.dục . Không những không thừa nhận mà còn đánh em.
Lần nào vợ chồng cãi nhau anh đều đánh em. Điều em buồn nhất là mẹ chồng không tin em, một mực tin chồng em, vì chồng em là con một và rất khéo nịnh mẹ. Giờ em đã đem con về ngoại và đang có ý định li hôn. Nhưng vì thương con còn bé quá muốn cho chồng 1 cơ hội. Nhưng suốt 1 tháng em về ngoại chồng và bố mẹ chồng không hỏi thăm em và con em. Giờ em không biết phải làm thế nào vì em còn rất yêu chồng và muốn con có cả bố lẫn mẹ.
Mong chương trinh tư vấn giúp em ạ!

Em gái thân. Việc em phát hiện chồng em như vậy chị hiểu em rất sốc nhưng những tháng đầu sau sinh tâm lý rất quan trọng, em cần thăng bằng về mọi thứ để đảm bảo sức khỏe, tránh lo lắng quá dần mất sữa em nhé.
Trong hoàn cảnh này thì dù anh ấy là trai bao hay song tính thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa vì dù sao mọi thứ cũng đã phơi bày ra trước mắt rồi. Điều mà em cần cân nhắc là mẹ con em có thể tiếp tục chung sống với người có tiền sử sử dụng ma túy và quan hệ tình dục bừa bãi, lhay không mà thôi.
Hơn nữa, cách mà anh ấy đã đối xử với em chị cho rằng rất bạo lực, nhất là khi em mang bầu. Chị không tưởng tượng được nếu anh ấy có ma túy mà đánh mẹ con em thì hậu quả sẽ như thế nào? Sau sinh người mẹ rất cần được quan tâm, chăm sóc nhưng anh ấy vẫn không đoái hoài đến vợ con kế cả khi anh ấy là người có lỗi rất nhiều, điều này thật khó chấp nhận.
Em thân mến, chúng ta đều hiểu trẻ cần có bố có mẹ, nhưng trong trường hợp này, bố dùng ma túy, sẵn sàng đổi tình lấy tiền, có nhiều mối quan hệ "ngoài luồng" liệu có tốt cho con không? Có thể nuôi dạy con tốt được không? Vợ chồng em mâu thuẫn, đánh chửi nhau vậy con có hạnh phúc không? Con trẻ rất cần nơi ấm áp và an toàn thực sự để khôn lớn trưởng thành em à.
Chị tin là em có lựa chọn sáng suốt và an toàn nhất cho 2 mẹ con. Trong hoàn cảnh này em cũng không thể dựa vào gia đình chồng để cải thiện anh ấy được vì bố mẹ rất nuông chiều anh ấy. Em hãy mạnh mẽ dựa vào chính bản thân mình để nuôi con nhé.
Chúc mẹ con khỏe và bình an.