Ly hôn rồi đăng ký lại nhưng vẫn thể thể giữ được hôn nhân nữa rồi...
Mình là Gxxxx 35 tuổi, đã từng học sinh viên từ năm 2005, đến năm 2009 mình kết hôn với vợ. Trước khi cưới gia đình 2 bên coi tuổi nói không hợp nhưng mình và vợ vẫn muốn cưới và kết quả là có 2 con chung, một bé gái 9 tuổi và một bé trai 7 tuổi. Và đến bây giờ đã trọn 15 năm vợ chồng. Thời gian đó vợ chồng mình cũng thường xảy ra xung đột, cãi vã và thậm chí vợ bỏ đi và li hôn rất nhiều lần, có 1, 2 lần đã li hôn và rồi đăng kí lại. Vì lúc đó mình đã có những lối sống sai như rượu chè, trai gái, cờ bạc đổ nợ hơn 600tr... Lúc đó năm 2014
Sau đó mình đã bắt tay làm trả nợ bằng chính sức khoẻ của mình mặc cho sự vô tâm của vợ vì không quan tâm đến khoản nợ đó. Mãi đến nay cũng được 6 năm, công việc vợ chồng mình vẫn mệnh ai nấy làm. Vợ thì mua bán que xiên nướng, mình thì kinh doanh vận tải phân phối sỉ lẻ hàng. Nợ có nợ, nhưng vừa trả nợ mình vẫn luôn lo cho vợ chồng chu đáo: Điện, nước, gạo, học...
Vì áp lực công việc và gia đình nên mình và vợ đã thường hay cãi vã nhau và giờ cô ấy lại đưa đơn li hôn. Mình hỏi và không muốn, cô ấy cương quyết nói: "Nói thực em không muốn sống với anh nữa vì rất nhiều lý do chứ không phải vì em có người khác, mặc em van xin phân tích nài nỉ. ''Lại nói cuộc sống với chữ tiền, kinh cãi tối ngày, đánh đập dã man, nghĩ lại ngán tận cổ''. Mình không đành lòng khi cô ấy van xin ''Đừng gọi điện thọai nữa được không (sẽ không nghe máy) và đừng làm khó nhau nữa, Sống xa có lẽ tốt hơn, khỏi phải cãi cọ bực bội, chỉ xin hai chữ bình yên, buông tha đi, mình đã không hợp nhau, đối đầu không ah, chung là cãi nữa, nói quá mệt mỏi ''.
Cô ấy vẫn biết tôi còn rất yêu thương và cần gìn giữ gia đình thậm chí van xin và dỗ dành rất nhiều, nhưng đổi lại là 1 sự phiền phức. Mình không biết nên phải như thế nào và tại sao người phụ nữ lại đành tâm...

Chào bạn!
Cái kết cho một tình yêu đẹp không phải là một đám cưới, mà chính là hai người có sẵn sàng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn để đi đến hết cuộc đời hay không. Hai bạn đã vượt qua sự ngăn cấm của gia đình hai bên để đến với nhau, những tưởng sau bao nhiêu trắc trở, tình yêu ấy sẽ bền vững, nhưng sau những ngày tháng cùng chung sống, hai vợ chồng bạn thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn đến mức không còn muốn tiếp tục ở bên nhau nữa. Là một người chồng nhưng bạn cũng đang cố gắng níu kéo hạnh phúc gia đình này.
Cũng có rất nhiều các cặp đôi khi bị gia đình ngăn cấm vì chuyện không hợp tuổi họ đã không vượt qua được rào cản của gia đình mà buộc phải chia tay. Nhưng hai bạn đã vượt qua những ngày tháng đó để đến bên nhau, chứng tỏ tình yêu của hai người dành cho nhau rất lớn và quyết tâm để đến với nhau. Tuy nhiên, bản thân bạn đã mắc phải những sai lầm trong cuộc sống hôn nhân ấy: rượu chè, trai gái, cờ bạc, nợ nần...Trong cuộc sống vợ chồng, chỉ cần mắc một trong những lỗi lầm trên thì cũng khó có thể tha thứ, huống chi bản thân bạn lại mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, nối tiếp nhau, với địa vị của một người vợ thì khó cũng có thể bao dung để chấp nhận, để bỏ qua những điều đó bạn ạ. Cũng thật may mắn vì sau lần đổ vỡ, vợ chồng bạn đã quay trở lại bên nhau, chứng tỏ hai người vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho nhau và quan trọng hơn hết đó là các bạn vẫn còn thương các con, nghĩ cho các con rất nhiều, để cho chúng được sống trong một gia đình có cả bố cả mẹ. Và cũng thật may mắn vì bạn đã biết tu chí làm ăn để trả nợ, để nuôi sống gia đình.
Tuy nhiên, sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, gia đình đã hàn gắn, nhưng điều gì lại khiến cho vợ chồng bạn lại tiếp tục có những cãi vã, những mâu thuẫn như vậy, và theo như bạn nói ở trên thì cô ấy nói rằng không phải do cô ấy có người khác mà là vì cô quá mệt mỏi với cuộc sống lúc nào cũng phải lo tiền nong, cãi nhau mỗi ngày và đánh đập dã man. Đương nhiên khó khăn, nợ nần thì vẫn phải tiếp tục cố gắng làm để trả nợ, nhưng đến mức đánh đập thì cũng khó có thể chấp nhận được. Phải chăng bạn có những bạo hành với người vợ của mình? Phải chăng người vợ thật sự cảm thấy bế tắc trong cuộc sống hôn nhân này? Bản thân bạn thì vẫn muốn níu kéo, thậm chí van xin, nhưng dường như bạn cảm nhận lần này người vợ sẽ quyết tâm dứt khoát.
Bạn ạ. Thật khó khăn khi ly hôn rồi mà vẫn quyết định quay trở về bên nhau. Một khi cả hai người đã quyết tâm rồi thì có lẽ họ đã hi vọng rất nhiều vào lần hàn gắn này, và chắc chắn họ sẽ mong chờ sự thay đổi. Bản thân bạn đã có những cố gắng gì chưa? Bạn đã làm cách nào để cho người vợ cảm thấy được an tâm về vật chất lẫn tinh thần chưa? Còn người vợ cũng có những cách thể hiện nào để chứng tỏ mình là chỗ dựa về tinh thần cho người chồng chưa? Quay trở lại với nhau có nghĩa là phải rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước kia, tìm cách sửa sai và cùng cố gắng xây dựng gia đình tốt đẹp hơn. Chắc hẳn hai vợ chồng đã có rất nhiều câu chuyện để nói, cũng đã từng ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau để tìm ra cách giải quyết nhưng dường như hai người vẫn đang thiếu tiếng nói chung, thiếu cách giải quyết.
Người vợ thì luôn mong cầu một cuộc sống bình an, không nợ nần, còn bạn đã bằng cách nào để cho vợ thấy bạn cũng đang cố gắng hay không. Rõ ràng cả hai bạn đã cho nhau cơ hội, nhưng để đi đến quyết định lần này thì có lẽ người vợ của bạn đã phải cân nhắc, suy nghĩ rất nhiều rồi, có lẽ cô ấy không còn nhìn thấy sự tin tưởng, sự an toàn trong cuộc sống hôn nhân này nữa.
Hiện tại người vợ đang không muốn liên lạc với bạn nữa, cô ấy từ chối và cảm thấy như bị làm phiền. Vậy bạn hãy cũng để cho cô ấy có một khoảng thời gian để suy nghĩ và bình tâm về những chuyện đã qua. Nếu như người vợ tiếp tục tha thứ cho bạn, cùng bạn tiếp tục vượt qua mọi khó khăn phía trước thì mong rằng cuộc sống của các bạn sẽ không còn những mâu thuẫn nữa và nhanh chóng ổn định. Còn nếu lần này người vợ quyết tâm dứt khoát ra đi thì dù không muốn bạn cũng vẫn phải chấp nhận điều đó. Nếu còn yêu vợ, yêu con thì bạn hãy cố gắng hơn nữa để có kinh tế chu cấp cho các con của mình. Nhận ra lỗi lầm không bao giờ là muộn, hãy khắc phục những lỗi lầm và vượt qua nó bạn nhé! Những điều tốt đẹp nhất ở tương lai sẽ chờ đón bạn