Ly thân vì chồng chơi bời nhưng lại ngoại tình với kẻ nghiện game
Em là người đã có chồng và 2 con. Mấy năm nay do chồng em chơi bời. Em và chồng đã ly thân 6 tháng nay. Em đã gửi đơn ly hôn đơn phương nhưng thủ tục trục trặc chưa giải quyết xong. Trong thời gian ly thân em có quen với 1 người. 2 đứa hứa hẹn tương lai. Nhưng vì chồng em và anh chị của người ấy là bạn rất thân với nhau nên có nhiều giới hạn. Bọn em lúc nào cũng phải sống trong lén lút.
Thời gian gần đây bọn em thường xuyên cãi nhau vì bạn trai em mê chơi game thường xuyên không quan tâm đến em. Trước đây 1 tuần em mua đồ ăn cho người yêu và hẹn anh ấy qua lấy. Anh ấy bảo xuống nhưng không xuống mà tắt hết điện thoại để chơi game. Em tức quá qua nhà anh ấy và bị chó của anh ấy cắn. Từ hôm đấy 2 đứa em không liên lạc với nhau nữa. Anh ấy cũng không hỏi thăm em. Hôm sau hôm em bị chó cắn anh ấy có gọi cho chị gái anh ấy bảo em không phải tiêm phòng đâu không việc gì cả.
Mấy hôm đấy em đăng hình facebook anh ấy vẫn like. Nhưng 2 hôm nay anh ấy không like ảnh em nữa. Nhưng em để ý từ hôm em bị chó cắn đến giờ anh ấy thường xuyên online facebook chứ không chơi game. Em muốn hỏi có phải anh ấy đã hết yêu em phải không? Và em có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không.
Em cảm ơn.

Chào em, chị nghĩ rằng em đã là mẹ của 2 con, đủ trưởng thành để biết nên làm gì và không nên làm gì? Em cũng hiểu rằng về danh nghĩa em vẫn đang có chồng, vậy mối quan hệ này rất rắc rối và vi phạm luật pháp. Hơn nữa, nếu em ly hôn đơn phương vì chồng em chơi bời để đến với anh này thì cuộc sống liệu có tốt đẹp hơn không khi anh ta chỉ game và lướt facebook?
Chị nghĩ khi chồng em chơi bời như vậy thì lẽ ra mọi sức lực của em phải sẽ bù đắp cho 2 con nhiều hơn, nhưng tiếc rằng em vẫn phải dành thời gian để chăm lo ăn uống cho một người đàn ông khác thậm chí còn bị chó cắn mà có lẽ anh ấy đã đủ trưởng thành để tự lo cho mình. Có gì đó không ổn thì phải? Em nói vợ chồng em ly thân vì chồng chơi bời vậy người đàn ông này có hơn chồng em không? Con người ai cũng có nhu cầu được yêu thương, chia sẻ nhưng hãy trao gửi cho những người thật xứng đáng em nhé
Em thân mến, em có nghĩ nếu em ly hôn chồng xong để đến với anh này thì liệu rằng em có hạnh phúc không vì qua nhiều sự việc xẩy ra anh ấy không phải là người có trách nhiệm và tu chí làm ăn. Những gì em chia sẻ cho thấy anh ấy không những mải chơi mà còn ứng xử rất con trẻ khi em mang đồ ăn cho anh ấy và bị chó cắn…
Vào thời điểm này việc em cần làm nhất là nên tập trung quan tâm 2 con nhiều hơn để chúng bớt thiệt thòi cũng như tự chăm lo cho bản thân và phát triển công việc sự nghiệp tốt hơn. Khi em thực sự bình tâm thì em sẽ có được nhiều cơ hội, nhiều lựa chọn tốt trong cuộc sốngnghi
Chúc em khỏe và bình an.