Mới "tái hợp" được 1 tháng chồng đã "ngựa quen đường cũ" ngoại tình trong cả xe hơi...
Tôi năm nay 40 tuổi có 3 đứa con, có thể chủ động về kinh tế. Chồng tôi đã ngoại tình rất nhiều lần: có 2 lần tôi biết và anh ta đã nhận. Lần này anh ta ngoại tình trong xe ô tô nhà tôi và tôi đã nghe được bằng camera hành trình nhưng tôi biết người đó là ai. Tôi đang phân vân là nên để bắt quả tang để có bằng chứng khi li hôn hay chỉ cần nói ra là tôi đã biết để li hôn là được.
Xin cho tôi lời khuyên nên phải làm gì. Thật ra tôi cũng không muốn li hôn vì muốn con cái có 1 gia đình nhưng bản tính trăng hoa của chồng thì không thể bỏ vì tôi mới quay về với chồng được 1 tháng chồng tôi đã đi ngoại tình rồi.

Chào bạn. Bạn đã chấp nhận tha thứ cho chồng để quay trở về, nhưng mới chỉ được một tháng thôi, chồng bạn lại tiếp tục "Chứng nào tật ấy" vẫn lén lút ngoại tình và bị bạn phát hiện. Bằng chứng bạn đã có trong tay và hiện giờ chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn hiểu được sự phân vân của bạn, bởi chẳng ai muốn gia đình phải tan nát, nhưng cứ tiếp tục như thế này thì chồng bạn chẳng khác nào "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".
Từ ngoài nhìn vào, chắc hẳn ai cũng ngưỡng mộ gia đình của bạn: vợ chồng kinh tế ổn định, con cái 3 đứa. Nhưng có "Ở trong chăn mới biết chăn có rận" và tôi cũng nghĩ rằng bạn cũng đã quá mệt mỏi, tức giận người chồng của mình. Theo chia sẻ, bạn cũng mới bỏ đi và cũng mới quay về, tôi hiểu bạn cũng đã tự đưa ra những giới hạn và lần này thực sự mọi thứ cũng đã vượt quá sức chịu đựng của con người. Nếu như tiếp tục cuộc hôn nhân này thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ chấp nhận với việc "nhắm mắt làm ngơ" mục đích cũng là để con cái có đầy đủ bố mẹ. Nhưng bạn có "buông" được không khi hằng ngày người chồng ấy vẫn xuất hiện trước mặt bạn và sự giả dối vẫn hiện hữu ngay trong chính tổ ấm này. Còn không, thì lựa chọn cách ly hôn, bởi dù sao bạn cũng không phụ thuộc gì vào chồng và biết đâu cuộc sống của bạn sẽ nhẹ nhàng, thanh thản hơn rất nhiều.
Nếu như bạn cảm thấy đoạn hội thoại ấy đã đầy đủ bằng chứng để "tố cáo" chồng thì bạn cũng không cần phải chờ để bắt quả tang thêm một lần nào nữa, bởi có khi càng chứng kiến thì lòng càng cảm thấy đau. Việc ly hôn là do bạn quyết định chứ không phải đợi đến khi đủ bằng chứng thì mới ly hôn được Điều bạn cần làm hiện tại đó là chuẩn bị thật vững vàng về tâm lý và chấp nhận đối mặt với mọi việc. Tiếp tục cuộc hôn nhân hay kết thúc nó đều là những lựa chọn rất khó khăn, bởi ở trong hoàn cảnh bạn biết rõ chồng mình là một người rất khó thay đổi. Nhưng thà rằng quyết để mọi việc rõ ràng còn hơn là sống trong cảnh bất an như thế này cũng như không để các con bạn phải chứng kiến một người cha vô trách nhiệm vô đạo đức với mẹ của mình
Bạn cũng mới đi được 1/2 chặng đường của cuộc đời và rõ ràng để có được một sự chủ động về kinh tế thì bạn cũng đã cố gắng rất nhiều. Nhẽ ra ở thời điểm này, cả hai vợ chồng sẽ cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo mọi điều kiện để con cái học hành tốt nhất nhưng chồng bạn lại quên đi điều đó mà chìm đắm trong cảm xúc ích kỉ của cá nhân. Ở trong hoàn cảnh của bạn mới hiểu được nỗi khổ tâm mà bạn gánh chịu bao lâu. Mong rằng bạn sẽ thật mạnh mẽ và đưa ra quyết định một cách dứt khoát.
Thân ái!