Muốn mang con 1 tháng tuổi đi cho vì sợ không phải con của chồng
Em mới sinh một cháu trai được 1 tháng tuổi. Nhưng càng nhìn em càng thấy cháu không giống chồng em ở một điểm nào mà rất giống với sếp cũ của em. Trước đây em đã từng quan hệ tình dục 1 lần với sếp. Giờ đây em rất lo lắng. Chồng em cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Anh ấy nói nhìn cháu không giống anh một chút nào cả. Ngày đầy tháng cháu sắp đến rồi, ngày đó em đưa cháu về quê nội để tổ chức đầy tháng cho cháu theo yêu cầu của họ hàng bên nội. Em rất lo gia đình nhà chồng sẽ phát hiện ra sự thật. Hiên tại em luôn sống trong một tâm trạng vô cùng lo lắng. Lúc nào em cũng nơm nớp lo sợ sẽ bị phát hiện, cảm giác tội lỗi,dằn vặt lúc nào cũng đeo bám em.
Em dự định sẽ cho cháu đi bằng cách gửi cháu cho một người quen rồi nói dối với chồng là em bế cháu vào bệnh viện và cháu bị mất tích. Như vậy có được không? Em nên làm thế nào?

Chào bà mẹ trẻ!
Con em mới sinh được 1 tháng tuổi thì rất khó xác định chính xác là con của ai nếu chỉ bằng cách nhìn cháu trông giống ai, bởi trẻ sơ sinh sẽ còn thay đổi nhiều. Để biết chính xác cháu là con của ai thì chỉ có cách đi xét nghiệm ADN.
Việc em có quan hệ tình dục 1 lần với sếp cũng chưa chắc chắn 100% là em có thai với xếp và cho dù là em có thai thật với xếp thì việc em giải quyết sai lầm bằng cách gửi cháu cho một người quen rồi nói dối với chồng là em bế cháu vào bệnh viện và cháu bị mất tích sẽ càng làm cho sự việc thêm trầm trọng, rắc dối, như vậy thì em đã sai sẽ lại càng phạm sai lầm hơn. Em không nên làm như vậy.
Có thế em bé đó không phải là con của chồng em, em sẽ thấy không thể sống trong lo sợ khi bị phát hiện, cảm giác tội lỗi, dằn vặt lúc nào cũng đeo bám thì em nên kể hết với chồng để xin anh ấy tha thứ. Chắc chắn chồng em sẽ rất sốc nhưng với thời gian nguôi ngoai anh ấy rộng lòng bao dung thì hãy coi đây là bí mật chỉ có hai vợ chồng em biết và cho con em có được cuộc sống mà em bé xứng đáng được hưởng khi sinh ra, nhưng nếu anh ấy không thể tha thứ cho lỗi lầm của em thì em cũng phải chấp nhận ly hôn và nuôi con một mình không còn cách nào khác, nhưng như thế cuộc sống của em và con em sẽ được thanh thản, bình yên. Em hãy sống trách nhiệm hơn với bản thân mình, có như vậy em mới làm được người mẹn tốt, nuôi dậy con nên người. Em đã mắc sai lầm một lần chính vì vậy cần phải suy nghĩ thấu đáo trong mọi quyết đinh, đặc biệt liên quan đến con nhỏ của mình, cháu sinh ra rấ cần được sự quan tâm, chăm sóc của người mẹ em nhé
Chúc em sớm có quyết định để cuộc sống của mình vui vẻ hơn!
Bạn được tư vấn bới Tổng đài tư vấn Ánh Dương 1900.6802.
Để được tư vấn về Tâm Lý – Giới Tính cùng các chuyên gia VOV - Cửa Sổ Tình Yêu mời bạn gọi 1900.6802 nhấn phím 1. Xin cảm ơn!