Người yêu đã chia tay giờ chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp mà bố cứ "bắt" lấy chồng
Chào chương trình.
Em là nữ, năm nay 26 tuổi. Hiện tại, em đang có ý định ra nước ngoài để học tập và tu nghiệp thêm vài năm nữa mới quay trở về Việt Nam nhưng lại vấp phải sự ngăn cản từ phía bố mẹ vì cho rằng em cũng không phải còn nhỏ tuổi nữa nên ở lại ổn định nghề nghiệp để lập gia đình. Trước sự ngăn cản của bố mẹ, em đã ngồi lại trao đổi rồi tìm cách thuyết phục chỉ mong bố mẹ khuyến khích em để em yên tâm thực hiện mong muốn của bản thân. Em đã nhận được sự đồng ý của mẹ, còn bố em vẫn cương quyết phản đối, muốn em ở lại ổn định nghề rồi lập gia đình.
Em xin nói thêm trước kia em cũng từng có người yêu nhưng sau đó chia tay rồi mất một thời gian em mới cân bằng được cuộc sống vì bị tổn thương về mặt tình cảm. Từ đó đến giờ em chưa nghĩ tới việc xác lập một mối quan hệ tình cảm mới mà hiện tại chỉ nghĩ đến việc đi học và tu nghiệp. Em thực sự đang rất rối và và mệt mỏi. Xin chuyên gia tư vấn giúp em một con đường sáng suốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn chương trình.

Chào cô gái. Khi xác định được mục tiêu và hướng đi trong cuộc sống, sẽ giúp cho mỗi chúng ta có động lực để cố gắng và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Phần nào đó chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn cũng ủng hộ với hướng đi của em trong tương lai. Còn hiện tại em đang cảm thấy băn khoăn vì vẫn chưa thuyết phục được bố ủng hộ cho kế hoạch của em.
Đặt trong địa vị làm cha làm mẹ lúc nào cũng lo lắng con gái như “quả bom” nổ chậm trong nhà, mà với những gia đình không ở thành phố, bố mẹ sẽ lo sốt vó khi con gái 26, 27 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Rồi em còn xác định đi tu nghiệp thêm vài năm nữa, khi đó về nhà thì cũng cập kê tuổi 30, làm cha làm mẹ lúc ấy thực sự cũng đứng ngồi không yên vì sợ con sẽ khó lấy chồng rồi qua tuổi sinh nở... Đấy là nhìn nhận ở góc độ của bố mẹ em cũng giống với số đông những bố mẹ khác dù rất thương yêu và lo lắng cho con nhưng vẫn mang tư tưởng xưa cũ vậy đó em
Nhưng xét theo tâm lý và khát khao của em. Thứ nhất, em cũng sẽ không hạnh phúc khi không được thực hiện ước mơ của mình. Thứ hai, em cũng chưa xác định sẽ yêu ai. Bởi vậy, dù em có miễn cưỡng phải ở nhà thì liệu rằng em có hài lòng về cuộc sống của em hiện tại không? Vậy em hãy làm những gì em thấy đúng, đem lại niềm vui hạnh phúc cho em bởi đó cũng là đích đến của mọi người mà em. Em cũng có thể chia sẻ với bố hiện tại em chưa yêu ai nhưng biết đâu trong thời gian sinh sống bên nước ngoài, em lại gặp được một người thương yêu em thực lòng và sẽ có được một hạnh phúc thực sự. Vừa thực hiện được ước mơ trong công việc, vừa gặp được người mà em thương yêu, chẳng phải sẽ thực sự tốt đẹp sao. Em hãy thuyết phục bố em bằng những lý do đó để bố ủng hộ cho quyết tâm của em.
Em thân mến! Nhiều người trong số chúng ta cũng đã từng trải qua cảm giác tổn thương trong tình yêu, nhưng rồi mọi chuyện sẽ được thời gian chữa lành và ai cũng sẽ xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc. Em cũng hãy mở lòng hơn ra nhé. Sự nghiệp quan trọng nhưng đồng hành cùng nó mà có thêm một người bạn đời thì sẽ càng hạnh phúc hơn. Chúc em sớm gặp được người thương và con đường sự nghiệp cũng sẽ hanh thông rộng mở em nhé!