Tôi không muốn con giống như tôi là chưa bao giờ có cha, nhưng...
Tôi và anh quen nhau tình cờ. Rồi chúng tôi có thai trước khi kết hôn. Tình yêu là thứ xa xỉ đối với tôi. Tôi biết anh cưới tôi chỉ vì đứa bé, nhưng tôi thật lòng cảm ơn vì anh đã cho con trai tôi 1 người cha.
Cuộc sống hôn nhân của tôi là sự cam chịu từ 1 phía. Ba mẹ anh là người thật sự quá cay nghiệt, khi tôi mang thai bà chưa tưng hỏi thăm đứa bé chứ đừng nói đến tôi. Rồi đến khi sinh bé chỉ có tôi và nhà ngoại lo cho bé, và sung đột bắt đầu từ đây. Tôi chưa bao giờ than trách gia đình anh vì tôi tự nguyện, chỉ vì tôi muốn con tôi không giống như tôi là chưa bao giờ có cha.
Nhưng từ khi ôm bé về nội là cuộc đời tôi chịu biết bao tuổi nhục. Tôi muốn mua gì cho con tôi ăn, uống thì đều bị nói là hoang phí, nhà nghèo mà chảnh. Ông nội thì suốt ngày say sỉn, mỗi lần như zậy là chửi rủa mẹ con tôi cả đêm, trong khi đó con tôi mới có 4 tháng tuổi. Mỗi lần say về là lại cho thằng bé uống rượu. Không rượu thì bia đến nổi nó sặc nôn lên cả lỗ mũi của bé. Nhiều khi nóng ruột nói thì ông hầm hầm đi lên tủ lạnh xách nguyên 1 chai nước đá đổ từ đầu con trai tôi đổ xuống.
Tôi thật sự rất đau lòng, zậy mà chồng tôi chỉ biết đứng nhìn mẹ con tôi bị hành hạ như zậỵ. Mẹ chồng tôi thì sợ ông mà không dám nói gì. Còn về phần bà, bà xem tôi như 1 người ở đợ. hầu hạ con gái bà đang ở cử. Nhiều khi con tôi khóc vì đói, tôi phải cho nó uống miếng sửa, nấu cơm không kịp cho con bà ăn thì bà chử rủa tôi thậm tệ. Từ đó tình yêu của tôi với anh dần không còn nữa. Tôi không thể để con tôi sống trong môi trường như zậy được. Tôi thật sự muốn li hôn nhưng tôi sợ tôi không đi làm nên không được quyền nuôi em bé. mọi người hãy cho em một lời khuyên nha

Chào em!
Tôi thực lòng chia sẻ với những khó khăn mà hai mẹ con đã và đang trải qua. Thực lòng tôi không thể tưởng tượng được cảnh ông nội đối xử với cháu như vậy. Đành rằng là say nhưng tôi không rõ khi ông tỉnh gia đình có thẳng thẳn phê bình và góp ý cho hành động đó của ông không hay vì không hài lòng về con dâu, không hài lòng về việc em bầu trước cưới mà tỏ ra cay nghiệt như vậy. Dù gì đó cũng là máu mủ của mình, nó còn nhỏ không biết gì và cũng không có tội lỗi gì mà bị phải đối xử tàn nhẫn như vậy.
Tôi hiểu cảm giác khao khát sống trong gia đình có đủ tình yêu thương của cha, của mẹ ở em, hiểu nỗi khổ, sự hi sinh của em. Nhưng thực lòng mong muốn có cha mà sống trong hoàn cảnh không được tôn trọng, bị ngược đãi, bị bạo hành thì con em sẽ bị ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần như vậy thì bé sẽ không thể hạnh phúc được em ạ. Chưa nói đến việc chồng em không thương yêu em, không dám lên tiếng bảo vệ hai mẹ con em để bất cứ ai trong gia đình cũng có thể sai khiến, bắt nạt và coi em không ra gì như vậy. Em nói sống vì con, hi sinh vì con nhưng lựa chọn tiếp tục ở lại gia đình ấy sẽ chỉ làm khổ cuộc đời hai mẹ con mà thôi.
Có lẽ ở vào trường hợp này không thể tiếp tục cuộc sống như vậy thì ly hôn là giải pháp tốt nhất. Nhưng khi ly hôn thì em cũng cần phải có sự hỗ trợ lớn từ phía nhà ngoại, có thể tạm thời nhờ sự cưu mang, giúp đỡ từ bố mẹ, anh chị em và người thân trong gia đình mình. Khi con lớn một chút em có thể đi làm để có kinh tế đảm bảo cuộc sống hai mẹ con. Tuy chúng tôi không tư vấn sâu về Luật Hôn nhân gia đình nhưng những trường hợp vợ chồng ly hôn thì con dưới 3 tuổi sẽ ưu tiên quyền nuôi con thuộc về người mẹ nhất là con em còn đang bú mẹ như thế này và người bố có nghĩa vụ trợ cấp tiền nuôi con. Em có thể liên hệ tới các văn phòng chuyên về Luật để họ tư vấn kĩ hơn cho em nhé. Hãy mạnh mẽ để lựa chọn cuộc sống tốt hơn cho hai mẹ con em và em xứng đáng được hưởng cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai.
Chúc hai mẹ con luôn khỏe và mong nhận được những tin vui từ em!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.