Tôi như con robot ở chính trong ngôi nhà mình nhưng với EM thì tôi luôn "cháy bỏng"...
Xin chào Cửa sổ tình yêu.
Tôi năm nay 37 tuổi, tôi kết hôn với vợ được 10 năm và có 2 bé trai 6 tuổi và 4 tuổi. Trong cuộc sống vợ chồng, đôi khi xảy ra nhiều vấn đề mâu thuẫn rồi lại hoà giải, đỉnh điểm là 2 năm trở lại đây mức độ cãi nhau càng nhiều, nhiều lần chúng tôi viết đơn ly hôn nhưng nghĩ về con lại để đó. Cứ như vậy tình cảm của tôi dành cho vợ không còn nữa, tôi không còn cảm giác với vợ mình ngay cả trong chuyện chăn gối khi vợ đòi hỏi chuyện đó. Tôi như con robot đang ở chính trong ngôi nhà mình. Và 1 tháng gần đây tôi quen được em qua mạng xã hội. Ban đầu chúng tôi nói chuyện về công việc rồi nhiều thứ trên đời, chúng tôi gặp nhau đi uống cafe, tâm sự rất nhiều về bản thân cho đối phương biết.
Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, cũng trải qua 2 mối tình nhưng không đi đến được hôn nhân, chính vì vậy mà em tự nhận mình ế tới giờ, còn tôi cũng nói rằng mình cũng có gia đình và 2 con. Chúng tôi nói chuyện rất hợp với nhau. Cảm xúc của tôi rất mãnh liệt. Tôi thường xuyên nhắn tin với cô ấy và chờ cô ấy trả lời, nếu cô ấy bận hoặc trả lời chậm là tôi thấy rất khó chịu. Tôi đã yêu em rồi và chuyện gì đến đã đến chúng tôi đi quá giới hạn, cảm xúc đã lấn áp lý trí của tôi. Nhiều lần tôi cố quên không nhắn tin và trả lời tin nhắn của em vì tôi biết tôi còn có gia đình nhưng tôi không làm được, tôi lại lao vào em.
Hiện tại tâm trạng tôi day dứt. Mình phải làm sao đây, tôi xin nhờ cửa sổ tình yêu cho tôi lời khuyên lúc này.

Chào bạn. Khi tình cảm vợ chồng rạn nứt mà có “nhân tố thứ 3” xuất hiện thì việc bị cuốn vào tình yêu mới ấy cũng khó tránh khỏi. Với một người đàn ông trưởng thành, bạn cũng hiểu điều này là không đúng nhưng bạn vẫn không dứt ra được, bởi vậy mà bạn mới cảm thấy day dứt đến thế. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn hiểu được phần nào đó những rối ren trong lòng của bạn.
Bạn và cô ấy cũng mới chỉ quen nhau được 1 tháng, còn nhiều điều chưa hiểu rõ về nhau và có chăng cô ấy cũng đang chỉ là “làn gió mới” đến bên cuộc đời của bạn. So với cuộc sống nhàm chán thực tại, sống vì trách nhiệm, thì bạn với cô ấy cũng chẳng có gì phải vướng bận cả. Hai người là hai cuộc sống khác nhau, mang đến những niềm vui mới cho nhau và càng như thế này thì bạn càng khó dứt ra khỏi. Nhưng liệu rằng bạn có tin tất cả những điều mà người phụ nữ ấy nói với bạn không bởi hai người mới chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi để biết về nhau. Và liệu rằng cô ấy có chấp nhận qua lại với bạn như thế này không bởi nếu như cô ấy nói thực, cô ấy chưa có gia đình thì sẽ có lúc cô ấy sẽ cần có một gia đình.
Bạn không thể ích kỉ chỉ thỏa mãn cho cảm xúc của mình mà bỏ qua cảm xúc của bao nhiêu người khác. Nếu như cuộc sống hôn nhân của bạn không thể cải thiện được mà hai vợ chồng bạn đang phải “diễn kịch” cho các con thì cũng đến một lúc nào đó, màn kịch ấy sẽ phải “hạ màn”. Mà có một chi tiết nhỏ trong thư bạn chia sẻ, đó là khi vợ bạn có đòi hỏi chuyện đó thì bạn cũng không còn cảm giác. Vậy phải chăng, vợ bạn cũng đang rất cố gắng để hàn gắn cuộc hôn nhân này, còn bản thân bạn lại muốn buông xuôi?
Tốt hơn hết, khi bạn chưa giải quyết xong một chuyện thì cũng không nên làm mọi chuyện rối rắm thêm bằng một việc phức tạp khác. Sau bao nhiêu lần cân nhắc, bạn cũng quyết không ly hôn thì hãy làm cho nó thay đổi chứ không thể sống với nhau một cách thiếu trách nhiệm được. Nhìn lại quãng thời gian 10 năm qua chung sống với nhau ra sao, những lúc hai người đến với nhau thế nào, đã có những lúc người vợ ấy thực sự là động lực để bạn phấn đấu, vậy tại sao nó lại đến mức như thế này, mà rõ ràng ở đây cũng có một phần trách nhiệm của bạn. Còn thực sự không thể thay đổi được thì hãy giải thoát cho nhau và để cho vợ bạn được sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Và tốt hơn hết trong quãng thời gian này thì bạn nên dừng mối quan hệ với người con gái kia lại cho đến khi bạn có câu trả lời xác đáng. Cô ấy không đáng trở thành người lấp chỗ trống giúp bạn.
Cửa sổ tình yêu hi vọng lúc này bạn hãy dừng lí trí để kiểm soát cảm xúc lại, đừng tự đưa bản thân vào bế tắc. Đừng để những niềm vui chốc lát, cảm xúc nhất thời làm ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài. Chúc bạn sáng suốt để đưa ra quyết định dứt khoát!