Từ khi sinh ra đã thấy mẹ chửi hết cả gia đình không chừa một ai.
Em rất buồn và tức giận khi mẹ cứ cãi nhau với ông bà ngoại, bà nội, các cậu và cả ba em cả. Em đã chịu đựng hoàn cảnh này suốt 13 năm qua, vó nhiều lúc em muốn chết đi cho xong để mẹ không còn cãi nhau nữa. Và ngay lúc này đây, khi em đang viết bài này đây là lúc ba mẹ em đang cãi nhau, em đã vào can rất nhiều mà mẹ vẫn chửi mặc dù em cầu xin trong nước mắt. Mẹ không còn tôn trọng em, em đã rất mệt mỏi. Em thì còn 2 đứa em nhỏ mà không hiểu sao mẹ cứ nói câu này với ba em " Mày chết đi thì buồn it nhưng sướng nhiều". Thử hỏi xem ai chịu đựng nổi! Nhưng ba em cũng có lỗi: hay đi nhậu và đánh bài qua đêm. Chính vì thế, mẹ đã hay chửi giờ lại chửi nhiều hơn.
Những lúc ba mẹ cãi nhau như vậy, em mới biết mình chẳng là gì cả, mặc dù chính là đứa con đầu lòng của ba mẹ. Và trong những cuộc cãi nhau như vậy, mẹ thường hay chửi cả bà nội em. Mẹ chửi 1 người thì em đã đau lòng mà chửi cả bà nội em thì em lại càng đau hơn.Lúc ở ngoại, mẹ đã cãi nhau với cậu út rồi mà trong vòng 1 ngày khi về nhà nội em ở đang ăn cơm lại cãi nhau nữa. Thử hỏi 1 đứa trẻ 13 tuổi nào chịu đựng nỗi. Mẹ em cãi nhau rất nhiều lần với rất nhiều người. Em cảm thấy rất bực và buồn. Những lúc ấy em chỉ muốn chết đi thôi.

Chào em, chuyên gia rất chia sẻ với em về những chuyện em đã chịu đựng bấy lâu. Chị hiểu một cô bé 13 tuổi thường xuyên phải chứng kiến gia đình xung khắc thật không dễ dàng gì.
Khi đọc lá thư này chị biết em là người hiểu chuyện, có trách nhiệm với gia đình, không phải một cô bé nào ở tuổi như em có thể làm được đâu. Vậy nên chị mong rằng em hãy thấu hiểu cho mẹ nhé. Chị cũng mong em tâm sự và khuyên ba nhiều hơn, việc ba hay nhậu và chơi bài như vậy thì không chỉ giảm sức khỏe mà còn thiệt hại kinh tế gia đình và cũng không giúp được mẹ tăng thu nhập, nuôi các con. Chị nghĩ rằng đây cũng là nguyên nhân mẹ hay nóng giận với mọi người. Việc mẹ chửi bà nội thật sự là không nên, chị mong em hãy động viên bà nhé, em cũng có thể nhờ bà tác động bố bỏ rượu và chơi bài nhé, cũng có thể vì bố như vậy mà mẹ giận lây sang cả bà nội. Hãy thể hiện là người chị cả khôn ngoan, hiểu chuyện để an ủi mẹ, khuyên bố, vỗ về các em. Những lúc như thế này vai trò của em rất quan trọng đấy, hãy mạnh mẽ và thấu hiểu cho mẹ nhé.
Em à, khi mẹ buông lời khó nghe, em cũng đừng nghĩ quá nhiều. Không một người nào muốn điều xấu đến với gia đình mình đâu, chị vẫn nghĩ rằng trong lòng mẹ còn nhiều bế tắc mà mẹ chưa giải quyết được, các em thì còn nhỏ, bố thì như vậy nên chắc mẹ cũng có điều khó nói em à. Vậy nên có thể vì thế mẹ đã trút những bế tắc đó lên người thân của mình, hẳn là những lúc như thế trong lòng mẹ không dễ chịu chút nào
Nếu chị nói khi nào em lập gia đình em sẽ hiểu hết nỗi lòng người mẹ thì xem ra hơi sớm, nhưng chị chia sẻ vậy để em hiểu rằng hẳn có những "áp lực" nào đó mà mẹ không thể "trút" được nên có những khi mất kiểm soát trong lời nói, hành động. Hãy thông cảm và thương mẹ nhiều hơn nhé, chị tin dần mẹ sẽ thay đổi.
Em thân mến, chị biết rằng vai trò của em rất quan trọng đối với gia đình lúc này, hãy học tốt, chăm sóc các em, giúp mẹ việc nhà, để mẹ giảm bớt áp lực và có sức khỏe để mưu sinh em nhé! Hãy dành nhiều thời gian để tâm sự, chia sẻ, đi chơi, tập thể dục cùng mẹ chẳng hạn để mẹ có những giây phút thoải mái nhất. Đây chính là liều thuốc tinh thần cho mẹ đấy, hãy cố gắng và kiên trì. Chi mong rằng những lá thư sau sẽ là những câu chuyện vui hơn của gia đình mình.
Chúc em và gia đình mình sớm tìm lại niềm vui nhé.