Tưởng rằng ly hôn xong là đến với tình nhân, ai ngờ nhận lại kết cục thảm
Chào chương trình ạ!
Mình và anh ấy đều có gia đình, gần đây hôn nhân của mình sắp đi đến việc li dị. Quen nhau được 7 tháng, anh ấy đòi chia tay. Mình hỏi lý do thì anh cho rằng anh cảm thấy có lỗi với vợ con. Mỗi tháng mình và anh gặp nhau 1 lần vì ở xa, mặc dù từ cử chỉ, hành động, lời nói của anh lại không tiêu cực. Vả lại anh đánh giá mình ở mức độ tốt. Xin hỏi, có phải anh ấy đang thử cảm xúc của mình không. Mà mình cũng băn khoăn, có lần anh bệnh trước mặt mình, có khi nào anh ấy ngại lo sợ là gánh nặng cho mình không?

Chào em. Vì em sắp bước ra khỏi cuộc hôn nhân hiện tại nên em cũng đang rất hi vọng vào người đàn ông mà em đang quen. Tuy nhiên, người ấy lại bất chợt nói ra lời chia tay, khiến cho em cảm thấy hụt hẫng và em vẫn đang cố nghĩ ra những lý do thuyết phục để mong chờ người ấy quay trở lại với em.
Em không chia sẻ cụ thể lý do tại sao hôn nhân của em đang trên bờ vực tan vỡ, liệu có phải từ sau khi em gặp người đàn ông này, hay là từ trước đó đã có sự rạn nứt? Nhưng nếu em ly hôn chồng để đến với một người đàn ông khác, thì chị e rằng đó là một quyết định thực sự mạo hiểm. Em đã từng nghe đến câu: “Đàn ông ngoại tình vì lạ, đàn bà đổi dạ vì quen chưa?”. Phụ nữ ngoại tình đôi khi mù quáng còn muốn chấm dứt hôn nhân để chạy theo cuộc tình mới, nhưng người đàn ông thì không phải ai họ cũng muốn đánh đổi đâu em à. Cái đó là sự yếu lòng của người phụ nữ và sự bản lĩnh của người đàn ông. Chị tin những điều anh ta nói với em là đúng, bởi họ day dứt, cảm thấy tội lỗi với vợ nên mới muốn dừng lại mối quan hệ với em để quay trở về với gia đình.
Tại sao anh ta phải thử thách cảm xúc của em, mà chị cũng không nghĩ là vì mặc cảm bệnh tật, sợ là gánh nặng của em nên anh ta mới không dám tiến tới với em, điều đó khó xảy ra em à. Nhìn nhận vào thực tế, hiện tại người đàn ông ấy đang muốn chấm dứt với em, mà em cứ cố gắng liên lạc thì chắc chắn người ta sẽ cảm thấy lo lắng, sợ bị vợ phát hiện. Tốt hơn hết, anh ta đã có quyết định rồi, em nên tôn trọng và dừng lại, đừng làm phiền đến cuộc hôn nhân của người ta nữa.Còn nếu người ấy thực sự cần em thì anh ấy chắc đủ kinh nghiệm, trải nghiệm để biết bản thân cần làm gì để có được em, duy trì được tình yêu với em
Chị hiểu, em đã từng đặt hi vọng rất nhiều vào mối quan hệ này nhưng em cũng cần tỉnh táo để nhìn nhận vào thực tế. Những ngày tháng sắp tới của em có lẽ sẽ hẫng hụt nhiều, nhưng chị chúc em đủ mạnh mẽ để vượt qua. Chúc em sớm tìm được bình yên trong tâm hồn!