Vợ chồng đến với nhau không dễ, nhưng vì bữa thịt nướng mà có thể ly hôn
Chào chuyên gia! Em muốn được tư vấn một vấn đề như sau: Em và chồng em kết hôn được hơn 1 năm, vì lý do công việc nên phải xa nhau, chồng em rất hay ghen tuông và nghi ngờ. Gần đây nhất em có ra ngoài ăn thịt nướng, máy tắt không liên lạc được anh ấy nghi ngờ em đi ngoại tình và đề nghị ly hôn, giờ em phải làm sao?

Chào em!
Một chút ghen tuông trong tình yêu khiến mối quan hệ của chúng ta thêm tròn vị, đầy màu sắc; nhưng khi ghen tuông quá nhiều lại dễ khiến ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản phải không em? Tôi không biết vốn tính cách chồng em ghen tuông đến mức độ nào; nhưng có thể khoảng cách địa lý cũng là yếu tố khiến anh ấy bất an, lo lắng hơn, từ đó nghi ngờ về sự chung thủy của vợ mình.
Những dòng tâm sự em gửi về cho chương trình chưa nhiều, tôi băn khoăn không biết tổng thời gian hai em tìm hiểu, yêu nhau và thành vợ thành chồng đến nay đã được bao lâu rồi? Trong thời gian đó, tình cảm giữa hai vợ chồng em như thế nào? Em nói rằng anh ấy rất hay ghen tuông, nghi ngờ; vậy sau mỗi lần như vậy thì anh ấy nhìn nhận, cảm thấy như thế nào về tính cách của chính mình? Trong sự việc lần này, lời đề nghị ly hôn của anh ấy được đưa ra trong lúc giận hờn, nóng nảy; hay anh ấy đã suy nghĩ, cân nhắc kỹ về quyết định đó? Bản thân em thực sự mong muốn điều gì lúc này, là muốn giải thích, trao đổi với anh ấy để giải tỏa hiểu lầm; hay em cũng thấy mệt mỏi và muốn dừng lại? Vì chưa hiểu rõ về câu chuyện của em nên chúng tôi thật khó để đưa ra cho em một lời khuyên cụ thể, hy vọng nếu có cơ hội em sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. Còn trong bức thư này, chúng tôi chỉ có thể chia sẻ chung chung với em mà thôi.
Nếu thực sự sự ghen tuông của anh ấy đã lặp đi lặp lại quá nhiều, và sự việc lần này giống như “giọt nước tràn ly” khiến em cảm thấy mệt mỏi, không buồn giải thích, không muốn hàn gắn thì em có thể đưa ra những quyết định của riêng mình. Trong trường hợp em vẫn còn yêu anh ấy, còn muốn giữ gìn, hàn gắn mối quan hệ này thì em có thể chờ cơ hội để hai vợ chồng ngồi lại trao đổi, trò chuyện với nhau, qua đó để cả hai có thể hiểu nhau hơn và mỗi người biết cố gắng vì nhau một chút. Anh ấy nếu thương em thì nên cố gắng tiết chế sự ghen tuông của mình, còn bản thân em khi đã hiểu rõ tính cách của chồng thì cũng nên cố gắng rõ ràng hơn trong mọi hành động để giúp anh ấy yên tâm. Vợ chồng đến với nhau không phải là điều dễ dàng, thế nên nếu thực sự yêu thương nhau thì chắc không phải vì một hiểu lầm nhỏ đã có thể dẫn đến chia tay đâu em ạ. Có thể lúc này sự ghen tuông đang bao phủ, lại đang ở xa nhau nên anh ấy nhất thời nói ra những lời đó thôi; khi bình tâm suy nghĩ lại, có thể anh ấy sẽ hành động khác đi. Hy vọng hai vợ chồng em sẽ có cơ hội ngồi lại với nhau và cân nhắc để đưa ra được quyết định phù hợp nhất.
Chúc hai vợ chồng hạnh phúc!