Vợ chồng "gối chăn" vẫn mặn nồng mà chồng vẫn trốn vợ xem phim "mát mẻ".
Chào anh chị chương trình Cửa Sổ Tình Yêu!
Năm nay em 36 tuổi, có chồng và 3 con, bé thứ 3 năm nay 2 tuổi. Em rất buồn vì sau khi sinh bé thứ 3 tình cảm vợ chồng trở nên lạnh nhạt, vợ chồng thường xuyên cãi vã không phải vì chuyện kinh tế gia đình mà nhiều khi chỉ vì bất đồng quan điểm về vấn đề nhỏ nào đó, nhưng sau đó lại bình thường, vợ chồng lại vui vẻ chứ không để bụng lâu. Điều em muốn tâm sự là gần đây em phát hiện chồng em thường xuyên xem những bộ phim đ.en trên mạng do em mượn máy của chồng để làm việc nên phát hiện và đã bắt gặp chồng đang xem (do bận con nhỏ nên 2 vợ chồng không ngủ chung).
Để bụng lâu ngày em không chịu được nên em đã nói thẳng luôn với chồng, bày tỏ thái độ và suy nghĩ của em về việc xem s.e.x thường xuyên của chồng. Chồng im lặng ngại ngùng và giải thích là xem để lấy kinh nghiệm để làm mới quan hệ vợ chồng và hứa không xem nữa. Nhưng chứng nào tật ấy, anh vẫn xem và em cũng nhắc nhở vài lần nữa nhưng một thời gian sau lại thấy xem . Điều đáng nói ở đây là vợ chồng vẫn có quan hệ bình thường chứ không phải là em bỏ bê không quan tâm đến chồng.
Em đang tính sống ly thân một thời gian, xin chuyên gia cho em lời khuyên em phải làm gì lúc này ạ. Em cảm ơn.

Chào em. Chồng em không phải là trường hợp duy nhất xem phim s.e.x, tuy nhiên sau khi lắng nghe những chia sẻ của em thì chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn cảm thấy sự khó chịu, bức xúc của em, thậm chí em còn nghĩ đến phương án sống ly thân một thời gian nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn.
Trên thực tế, xem những bộ phim nhạy cảm hay t.dâm là một trong những cách giúp giải tỏa vấn đề sinh lý. Nhìn theo khía cạnh tích cực, thì chồng em cũng không nghĩ đến cách “đi ra bên ngoài” để thỏa mãn nhu cầu của bản thân khi "thiếu thốn" mà vợ không đáp ứng được. Em có chia sẻ về việc em và chồng vẫn có q.hệ bình thường chứ không phải là em bỏ bê anh ấy, nhưng phải chăng vì chồng em có nhu cầu cao nên anh ấy mới phải tìm đến một cách nữa để giải quyết nhu cầu. Hoặc do thời gian của chồng em cũng rảnh rỗi nên anh mới có nhiều thời gian để xem những bộ phim “mát mẻ” và như anh ấy chia sẻ anh ấy muốn tìm cách "làm mới" chuyện ấy của hai em?
Xem những bộ phim này cũng không phải là việc làm xấu để mà phải cấm đoán chồng không bao giờ được phép xem nữa, miễn sao chồng em không “nghiện” rồi say mê quá đà, thậm chí kéo theo những hành động không đúng đắn. Mà theo chia sẻ thì thấy chồng em cũng cảm thấy ngượng ngùng khi em phát hiện ra điều đó, vậy thì em có thể thay đổi cách giải quyết vấn đề để chồng em không chú tâm quá nhiều vào những bộ phim ấy. Một mặt “giao bớt” cho chồng những nhiệm vụ như: dạy con học, phụ vợ việc nhà,…Mặt khác, em cũng sẽ chia sẻ với chồng về việc nếu như anh xem phim mà lỡ con cái nhìn thấy hoặc khi các con mượn máy tính bố để học mà vô tình nhìn thấy những quảng cáo về bộ phim như vậy hiện lên thì sẽ ảnh hưởng đến sự tò mò của con trẻ…Hoặc em cũng xem con đã lớn hơn chưa thì có thể thu xếp vợ chồng ngủ chung thì khi đó chồng em cũng sẽ bớt thời gian "một mình"
Trước đây, có thể vợ chồng em cùng ngủ với nhau nên có nhiều thời gian tình cảm bên nhau hơn. Giờ vướng con nhỏ nên mới phải thay đổi thói quen sinh hoạt đó, biết đâu đó cũng là lý do khiến cho chồng em cảm thấy cô đơn, thiếu hụt và anh mới "ngó nghiêng" tới những bộ phim như thế. Gia đình em cũng nên cố gắng sắp xếp để vừa đảm bảo chuyện con cái mà cũng đảm bảo được chuyện tình cảm, gần gũi giữa hai vợ chồng. Khi chúng ta có nhiều cách để giải quyết thì đừng nghĩ đến chuyện ly thân, trong khi đó sự việc này thực sự không đến mức phải làm điều đó. Vợ chồng chung sống với nhau cùng nhìn nhận các mặt tốt, mặt hạn chế và động viên, khuyên bảo nhau. Giờ con các em còn nhỏ, hai vợ chồng đừng để những chuyện như thế này để làm rạn nứt tình cảm em nhé. Chúc gia đình em luôn hạnh phúc!