Vợ chồng xích mích, chồng chặn mọi liên lạc khiến vợ con 2 năm rồi chưa gặp mặt...
Em lấy chồng từ cuối năm 2016. Lúc đó chồng em đang còn đi học Đại học và 2 đứa gặp nhau yêu nhau rồi em lỡ có bầu trước. Khi chồng em biết tin thì chồng em nói với gia đình chồng em cho chúng em làm đám cưới. Đến khi con em 2 tuổi thì vợ chồng em có xích mích với nhau nên chồng em đã đưa 2 mẹ con em lên nhà ngoại ở một thời gian.Từ đó đến giờ em vẫn có gặp chồng nhưng mới đây chồng em đi Sài Gòn làm việc rồi ở luôn trong Sài Gòn làm luôn ạ.
Giờ em rất muốn gặp chồng nhưng không có cách nào để gặp được vì em đã gọi cho anh không được, máy anh báo đường dây số máy bận liên tục ạ. Rồi anh còn chặn hết zalo và Facebook của em nữa. Bây giờ em không biết phải làm như thế nào để liên lạc được với chồng nữa vì giữa chúng em xảy ra nhiều chuyện xích mích mâu thuẫn giữa 2 đứa.
Em xin chuyên gia tư vấn giúp em với nhé. Em xin chân thành cảm ơn chuyên gia tâm lý nhiều lắm ạ!

Chào em. Vợ chồng xa nhau rồi mâu thuẫn đến mức chặn hết liên lạc với nhau trong khi đã có con chung là một tình trạng rất căng thẳng. Em thì muốn gặp chồng nhưng còn anh ấy thì ngược lại. Không gặp nhau thì làm sao để rõ ràng được những mâu thuẫn. Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn rất hiểu, em đang ở trong cảnh nuôi con, lại không có sự liên hệ gì của chồng, đó là một cảm giác thực sự thất vọng.
Các em đến với nhau từ một "sự cố" mang thai ngoài ý muốn, kết hôn với nhau khi còn rất trẻ nên cũng không tránh khỏi những lúc cư xử còn bồng bột. Chị thấy em nói về việc hai em có xích mích với nhau, nhưng chị không thấy chia sẻ cụ thể là về vấn đề gì: về kinh tế, cách ứng xử, sự thủy chung...hay là điều gì nữa. Và khi không liên lạc được với chồng thì em có liên lạc với gia đình bên nhà chồng, bạn bè của chồng không? Và theo em, dù cho mọi việc có xảy ra như thế nào nhưng một người cha mà cắt đứt không liên lạc với con thì người cha ấy có xứng đáng không hả em?
Chị hiểu, vì em muốn làm sáng rõ mọi vấn đề nên em mới muốn tìm mọi cách để liên lạc với chồng em. Cứ cho rằng về mặt tình cảm vợ chồng, chồng em không muốn tiếp tục với em nữa nhưng còn về mặt trách nhiệm với con, tình cảm cha con, thì chồng em cư xử như vậy cũng là không phù hợp. Nhẽ ra, chồng em mới phải là người cần duy trì liên lạc với mẹ con em, nhưng thực sự mâu thuẫn có căng thẳng đến mức để anh ấy "cắt" hết như vậy không? Trong giai đoạn sóng gió này em hãy cố gắng duy trì tâm lý thật tốt, sức khỏe ổn định để lo cho bản thân cũng như cho con cái. Em cũng có thể gặp gia đình bên chồng để nhờ hỗ trợ gặp gỡ chồng, hai năm trôi qua rồi em cũng nên sớm có được phương án cho tương lai của bản thân bởi dường như chồng em rất bất hợp tác. Nếu chồng em vẫn kiên quyết không gặp thì em cũng đừng tìm mọi cách liên lạc với người ta nữa, em cũng có thể nhờ tới sự trợ giúp từ các luật sự để giải quyết dứt điểm những vấn đề trong hôn nhân của em.
Hãy sống và nuôi dạy con thật tốt em ạ, tìm kiếm một công việc ổn định để tự lo được cho hai mẹ con. Chồng em đang tự giũ bỏ đi trách nhiệm làm chồng, trách nhiệm làm cha, giờ anh ta chưa nhìn thấy điều đó, nhưng chắc chắn sau này anh ta sẽ biết nhìn lại. Cứng cỏi lên em nhé, vì em đang có một trách nhiệm rất lớn đối với con của em. Chúc em bình an!