Vợ mang bầu, chồng thản nhiên nhắn tin tình cảm với người con gái khác
Em năm nay 30 tuổi, chồng em thì 39 tuổi. Em và anh cưới nhau được gần 1 năm và nay em đã mang thai được 7 tháng. Cách đây 1 tháng, em có vô tình đọc được tin nhắn của người phụ nữ khác nhắn đến chồng mình. Em theo dõi và thấy người đó thường xuyên nhắn và chồng em cũng gọi điện cho người đó. Một ngày kia, em lén xem điện thoại của chồng và phát hiện chồng em nhắn tin tình cảm với người đó. Em tìm số điện thoại và kết bạn với người phụ nữ đó, người ấy nói là không quen biết chồng em, nhưng những gì người ấy nói thông tin liên quan đến người yêu cũ của người ấy là hoàn toàn giống chồng em.
Em có hỏi chồng em về người phụ nữ ấy là ai thì chồng em nói là người quen, mượn tiền nhưng không cho rồi trả thù chồng em. Đến sáng nay người phụ nữ ấy đăng những tin nhắn mùi mẫn của chồng em gửi cho người phụ nữ ấy lên mạng, em gọi cho chồng em xác nhận thì anh ấy nói anh ấy không làm gì cả và cho em trực tiếp nghe anh ấy nói chuyện với người đàn bà ấy. Liệu em có nên tin tưởng chồng em nữa không đây.
Em không muốn hôn nhân của mình tan vỡ chỉ vì chuyện này, còn con em sắp chào đời nữa. Em thật sự rất rối. Mong chuyên gia đưa ra lời khuyên giúp em ạ.

Chị chào em. Chị hiểu cảm giác hoang mang, nghi ngờ chồng em bởi anh ấy có liên lạc thường xuyên với một người phụ nữ khác. Em cũng đã chủ động tìm hiểu nhưng hai người ấy có những lời giải thích mâu thuẫn nhau, điều đó khiến cho em mất đi sự tin tưởng đối với chồng. Hiện tại em đang mang thai vào những tháng cuối, vì thế hãy bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc tốt em nhé, giữ gìn sức khỏe cho hai mẹ con mới là điều quan trọng nhất tại thời điểm này đối với em.
Em đã tận mắt nhìn thấy những tin nhắn tình cảm mà chồng em gửi cho người phụ nữ ấy, nhưng chồng em vẫn một mực phủ nhận, thậm chí còn cho em nghe trực tiếp cuộc nói chuyện giữa hai người. Cụ thể nội dung cuộc nói chuyện ra sao em cũng không chia sẻ rõ ở đây, nhưng theo chị hãy để những lời nói và hành động của chồng em ở thời điểm này chứng minh cho tất cả. Chắc chắn em đã cảm thấy rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng những gì xảy ra rồi cũng chẳng thể nào thay đổi được. Nếu như chồng em thực sự nói không còn gì với người kia, có những lời nói tha thiết mong em bỏ qua thì theo chị em cũng nên để cho anh ấy cơ hội. Nhưng theo chị, qua sự việc lần này, em cũng cần bày tỏ rõ ràng quan điểm của em để anh ấy biết đường chấm dứt hoàn toàn. Em chỉ có thể bỏ qua được một lần nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ hai bởi vì sự tha thứ của em chỉ dành cho người thực sự xứng đáng.
Các em mới kết hôn và giờ đang chuẩn bị đón chào thêm một thành viên mới. Em và chồng có thể tạo những khoảng thời gian chất lượng bên nhau bằng việc cùng nhau tham khảo những phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh, cùng nhau mua sắm quần áo, đồ chơi cho bé…để chồng em cảm thấy trân trọng và biết ơn khi đã có một gia đình nhỏ và từ đó anh ấy tự biết cách để làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình hơn. Trong giai đoạn này, em cũng chú ý đi kiểm tra sức khỏe, siêu âm thai theo định kỳ. Tâm lý của người mẹ cũng ảnh hưởng rất lớn đến em bé, vì thế tìm đến những niềm vui cho bản thân thay vì cứ lo lắng, hoài nghi, trách móc em nhé.
Chị chúc em có một thai kì khỏe mạnh và chúc em có cuộc sống bình yên!