Vợ như “Osin” trong nhà, còn chồng thì “hẹn hò với trai trong khách sạn”.

Chào chương trình ạ.

 

Em năm nay 35 tuổi, em lấy chồng từ năm 27 tuổi và năm 28 tuổi có 1 đứa con gái. Sau khi có con thì chồng em không muốn quan hệ vợ chồng với em nữa. Sau đó, em phát hiện chồng em thường hẹn hò với con trai trong khách sạn và họ nhắn tin yêu thương với nhau. Em giờ chẳng khác gì 1 osin. Em rất là đau khổ. Mong chương trình sớm cho em 1 lời khuyên là bây giờ em nên làm gì? Ly dị hay là giả vờ tiếp tục sống như vậy? Em vẫn rất yêu thương chồng con nên em chọn đường nào em cũng đau cả. Con em mới có 6 tuổi, em dự định là con em vào đại học thì em sẽ chia tay. Nhưng từ đây đến đó em sợ là em không vượt qua nổi.

 

Mong chương trình sớm cho em lời khuyên để em đi đúng con đường của mình ạ. Em rất cảm ơn ạ.

Cua so tinh yeu, đồng tính nam, chồng ngoại tình, osin, chăm con, nhu cầu, chăn gối, lạnh nhạt.
- Tư vấn qua website [Tại đây].
- Đặt lịch tư vấn tâm lý riêng tư ở đây.

Chào em.

 

Cuộc hôn nhân của em có nhiều điều không được như ý muốn: đời sống chăn gối không hòa hợp, chồng em có mối quan hệ mật thiết với chàng trai khác. Hiện tại em đang băn khoăn không biết có nên chấm dứt ngay cuộc hôn nhân này hay đợi con gái em bước vào Đại học thì mới dừng lại. Chúng tôi nhận thấy được những bế tắc nơi em và cùng em chia sẻ vấn đề này.

 

Thực tế cho thấy việc vợ chồng không hòa hợp trong chuyện chăn gối khá phổ biến và có thể nhận thấy dễ dàng ở nhiều cặp vợ chồng. Có muôn vàn lý do dẫn đến việc chồng không muốn làm chuyện ấy sau khi có con như: sau khi sinh, nhiều chị em gặp phải cảnh trước và sau sinh 3 vòng như một. Chưa kể một loạt các hệ quả sau sinh như: Vùng kín không còn như trước, rạn da, vùng nhạy cảm… Họăc sau khi sinh vợ chồng bận bịu chăm con nên thời gian dành cho nhau hạn chế dần, cũng không ít anh chồng ở giai đoạn này “chán cơm, thèm phở” và đi tìm cho mình cảm giác “lạ”. Tuy nhiên, trong chuyện của gia đình em thì đối tượng mà chồng em tìm đến là nam giới, họ cũng kèm theo việc hẹn hò, yêu thương tình cảm. Nhưng dù là chồng em qua lại, tình cảm, yêu thương với bất cứ giới tính nào đi chăng nữa mà bỏ bê vợ thì cũng đã là ngoại tình rồi. Vì chồng em qua lại với người cùng giới, điều đó khiến chúng tôi băn khoăn về giới tính, xu hướng tính dục của chồng em. Vì vậy, em cần thực sự bình tĩnh để cân nhắc, tìm hiểu kĩ vấn đề này để có hướng giải quyết phù hợp.

 

Chúng tôi hiểu điều em lo lắng nhất ở đây là sợ con cái thiệt thòi. Nhưng em ạ, em nên hiểu rằng bất cứ một đứa trẻ nào sống trong một gia đình mà bố mẹ không hạnh phúc, phải chịu đựng nhau thì những đứa trẻ đó cũng đã thiệt thòi rồi. Bởi ý nghĩa của câu nói “có đủ bố, đủ mẹ” tức là một đứa trẻ sống trong một gia đình toàn vẹn, ở đó mọi người thương yêu nhau, đứa trẻ cảm nhận được mình là kết tình của tình yêu thật đẹp giữa bố mẹ. Ngược lại, nếu giữ cho con một gia đình chỉ có bố, có mẹ để gọi thôi thì sẽ chẳng thể đem lại cho những đứa trẻ hạnh phúc trọn vẹn được. Bởi không ít những đứa trẻ có mặc cảm tội lỗi khi tự mang về mình suy nghĩ “mình là nguyên nhân của mọi vấn đề, bố mẹ không yêu nhau, phải chịu đựng nhau vì có mình sinh ra trên đời”… Điều đó khiến nhiều đứa trẻ sau này sợ hôn nhân, mặc cảm, tự ti về bản thân. Và kể cả khi em giữ được gia đình như thế cho đến khi con học Đại học đi chăng nữa thì em có nghĩ rằng con sẽ bớt đau đớn vì sự chia ly của bố mẹ chăng? Thực ra, ở bất cứ độ tuổi nào đi chăng nữa thì mỗi người sẽ đón nhận việc ly hôn của bố mẹ theo một cách khác nhau nhưng tổn thương thì là điều không thể tránh khỏi. Kể cả khi con của em đã lớn khi đó con có nhận thức nhiều hơn, có suy nghĩ nhiều hơn và nếu con biết em đã phải chịu đựng suốt quãng thời gian dài như thế thì con có hạnh phúc không?

 

Trước hết, dù hai vợ chồng em có tiếp tục chung sống với nhau được nữa hay không thì việc trao đổi cụ thể, rõ ràng với nhau là điều cần thiết. Bởi dù em có cố gắng chịu đựng tiếp tục những tháng ngày như người dưng, người giúp việc trong nhà đi chăng nữa thì sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Em càng tiếp tục im lặng, làm việc quần quật cho quên ngày, quên tháng thì người chịu thiệt thòi, chịu tổn thương sẽ chỉ là em mà thôi. Thế nên vợ chồng em nên có cuộc trao đổi rõ ràng, em có thể chia sẻ với chồng về cảm nhận nơi em, những gì em biết về mối quan hệ của anh ấy, những mong muốn của em về cuộc hôn nhân này. Bên cạnh đó, em cũng cần lắng nghe những chia sẻ, câu trả lời từ phía đối phương để biết được rằng hai vợ chồng còn có thể hàn gắn lại vì con cái hay không. Nếu như sau khi em trao đổi mà chồng em có ý định không hợp tác, không chịu thay đổi thì có lẽ chuyện ly hôn sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi. Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi, em có thể đưa ra quyết định rõ ràng nhất cho cuộc hôn nhân của mình.

 

Chúc em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nội dung khác
giấm, baking soda, nước muối, rượu, rau củ quả, cua so tinh yeu
Chỉ với 3 mẹo đơn giản này cũng đủ giúp hạn chế tối đa hóa chất trong rau quả ngấm vào gây hại...
15:35 - Tin tức
Bệnh nhân ung thư có được ăn đậu phụ, uống sữa đậu nành?
Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành (như đậu phụ, nước tương, sữa đậu nành…) là thực phẩm phổ...
10:35 - Tin tức
hủ tiếu, hủ tiếu Mỹ Tho, ăn cả thế giới, Hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu hồ, hủ tiếu sa đéc, cua so tinh yeu
Cùng là hủ tiếu, nhưng do đến từ nhiều vùng khác nhau nên mỗi món đều có một nét đặc trưng rất...
17:02 - Tin tức
hôn nhân rạn nứt, ly hôn, 10 năm, dốc lòng vì gia đìn, nhận lại sự bội bạc.
"tất cả những gì tôi làm trong thời gian qua đều là vô nghĩa, mọi sự cố gắng của tôi đều...
15:05 - Tâm sự
cửa sổ tình yêu, đơn phương, tỏ tình, cố gắng, bảy tỏ, dứt khoát, bán thân, từ chối, bao người, vì cậu.
Thật sự thì lúc nói chuyện với nhau bạn ấy nói chuyện như kiểu “thả thính” em vậy ạ. Nhưng em...
10:07 - Tâm sự
Võ Hạ Trâm tiết lộ tình hình gia đình chồng giữa tâm dịch ở Ấn Độ
Ca sĩ Võ Hạ Trâm cho biết hiện tại các thành viên của nhà chồng tại Ấn Độ vẫn an toàn và luôn đảm...
12:05 - Tin tức
Bé sơ sinh chào đời nặng 5,75kg hiếm gặp, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến thai to ‘bất thường’ và những nguy cơ mẹ và con có thể gặp phải
Sau gần 1 tiếng thực hiện ca mổ, em bé nặng 5,75kg chính thức chào đời. Tuy tình trạng cả mẹ và...
10:35 - Tin tức
Những cách cân bằng cảm xúc trong mùa dịch
Bất kì ai cũng có cảm xúc vui, buồn. Cảm xúc có thể điều khiển hành vi. Vì vậy, cần phải biết...
09:05 - Tin tức