Vợ ơi! Anh muốn đi tù...
Hôm trước em có nói chuyện qua lại với anh bạn( không phải người yêu cũ). 7,8 năm chúng em cũng không liên lạc và hôm trước em mới nghỉ việc nên ở nhà buồn buồn nên có nhắn tin rủ anh ấy đi uôngs cafe để chém gió thôi. Nhưng anh ấy cũng bảo bận nên chúng em cũng không gặp nhau. Sau lần gần đây nhất, em có phát hiện chồng em quam tâm tới một cô, hay nhắn tin hỏi thăm nên em tức lắm đã nhắn tin nói chuyện với anh kia bảo chồng em có bồ, rồi anh ấy rủ đi cafe.
Em cũng có ý định đi thật để hóng hớt thôi nhưng anh em nói qua nói lại. Em có kể với anh ấy chồng em bị yếu tinh trùng nên vợ chồng em cũng đang cố có con. Rồi anh ấy khuyên chuyện gia đình em cứ bình tĩnh giải quyết chứ để mọi người biết không hay. Song anh ta tự dưng nói anh chẳng muốn lấy vợ,chỉ muốn kiếm một đứa con, rồi tình một đếm. Em thấy không ưa nên kệ ông ấy nói. Rồi em nghĩ cũng chẳng có gì quan trọng. Ông ý nói em cứ cười trừ thôi.
Song em nghĩ câu chuyện không có gì là ghê gớm cả. Cũng không có ý gì với ông ấy, nên em cũng không xóa cái tin nhắn đó đi. Chồng em đọc được, thấy em tâm sự với ông kia đã rất tức giận nghĩ em lăng lòan, thiếu chồng đi tìm trai. Còn chủ động mời nó đi uống nước. Chửi chồng xong còn thích tình một đêm với nó. Chồng em điên lắm, đồi gây lộn với ông kia, đánh em đã đành, gửi ảnh tin nhắn đấy cho tất cả mọi người biết. Nhưng em không sợ vì thực chất em với ông kia không ngoại tình.
Nhưng chồng em anh ấy đã giận lắm rồi. Đòi ly hôn. Em xin chương trình cho em lời khuyên để chồng em không làm gì dại dột được không ạ. Chồng em đòi gặp ông kia. Em cũng bảo gặp nhau nói thẳng cho để tránh hiểu lầm, nhưng chồng em lên kế hoạch, chuẩn bị gặp và còn bảo anh muốn đi tù. Em sợ lắm, thật sự em không ngoại tình ạ.

Chào em gái,
Em đang cảm thấy hoang mang, lo sợ vì cuộc nói chuyện vô ý của mình gây ra mâu thuẫn, hiểu lầm giữa vợ chồng với nhau và rồi sự nóng nảy mất bình tĩnh của chồng có thể “gây họa” lớn cho gia đình. Em không biết phải làm gì để xoa dịu tình hình. Chúng tôi hiểu và xin chia sẻ với em những băn khoăn lo lắng này.
Thực tế khi đã kết hôn rồi chúng ta thuờng nhạy cảm hơn với những mối quan hệ với nguời khác giới của bạn đời. Từ đó gây ra tâm lý nghi ngờ, kiểm sóat lẫn nhau khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt, căng thẳng và mâu thuẫn, rạn nứt hôn nhân. Truờng hợp của em, em nhận thấy chồng có sự quan tâm đặc biệt đến một cô gái nào đó, thay vì trao đổi, nói chuyện thẳng thắng với chồng để chồng điều chỉnh thái độ, điều tiết mối quan hệ đúng đắn thì em cũng “trả đũa” bằng cách nhắn tin tâm sự những điều riêng tư với nguời đàn ông khác. Cách làm này của em không những không giải quyết đựợc vấn đề hôn nhân của mình mà còn khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn: gây hiểm lầm, mâu thuẫn, tổn thuơng, ảnh huởng danh dự của nhau, nguy cơ tan vỡ hôn nhân, sa vào vòng lao lý,…
Tình huống em đang vuớng phải có thể bị xem là “tình ngay lý gian”. Những chuyện em chia sẻ đó có thể xem là chuyện không tốt đẹp để “khoe” ra ngoài và sự tiếp nối của câu chuyện như vậy sẽ khiến bất cứ ai đặt vào trong vị trí của chồng em cũng sẽ có những cảm xúc tiêu cực và hiểu làm như vậy. Em nên biết rằng với mỗi một sự vật, sự việc, đứng từ những phuơng diện, góc độ khác nhau chúng ta có thể có những nhận xét, đánh giá khác nhau. Vậy nên để tránh những hiểu lầm không đáng có chúng ta cần chuẩn mực, chin chắn hơn về mối hành động, lời nói của mình.
Những thái độ, hành xử của chồng em có thể chỉ là hiệu ứng tâm lý do nóng giận, nhất thời mất bình tình mà như vậy. Thế nên để tránh những hệ quả không mong muốn em nên cố gắng nhẹ nhàng, kiềm chế và giữ đuợc sự bình tĩnh, xoa dịu cho cả đôi bên và tránh có những hành vi “đổ thêm dầu vào lửa”. Có thể nhờ sự khuyên can, tác động trấn áp tinh thần của nguời có uy tín có tiếng nói với chồng từ gia đình hay bạn bè để chồng em cân bằng cảm xúc, khách quan khi nhìn nhận vấn đề hơn. Sau đó hai vợ chồng nên ngồi lại với nhau, thẳng thắn nhận ra những sai lầm của mình và giải quyết vấn đề bằng cách đặt lợi ích gia đình, mục đích của hôn nhân lên trên cả thay vì đổ lỗi cho nhau hay tranh cãi đúng sai ở đây.
Tôi hi vọng bằng sự khéo léo, mềm mỏng và hiểu chuyện của em sẽ giúp em gỡ rối vấn đề hôn nhân gia đình này. Chúc em mọi sự bình an!