Vợ quyết tâm không quay về với chồng chỉ vì câu nói của mẹ...
Cho em hỏi chuyên gia.
Em lập gia đình và đã có con, cho đến giờ này bên gia đình vợ xảy ra chuyện tai nạn chẳng hay. Và vợ em về bên đó coi nhà cửa, em không nói gì, nhưng sau nhiều ngày mà cũng chẳng điện về hay đi về thăm nhà thăm con, nên em có nói với cô ấy, và cũng xảy ra mâu thuẫn. Cô ấy nói với em gia đình của cô ấy là trên hết cô ấy phải có trách nhiệm, cô ấy không bỏ gia đình mình. Mà em đâu bắt cô ấy bỏ gia đình cô ấy đâu, vì thế lại xảy ra mâu thuẫn.
Và mẹ cô ấy nói cấm cô ấy về với em, nếu về thì có em không có mẹ, chắc cô ấy cũng suy nghĩ và nói với em rằng cô ấy phải báo hiếu với gia đình mình. Và con thì cô ấy nói ai nuôi cũng được. Vậy mong chuyên gia tư vấn dùm em. Cô ấy đã quyết định không sống với em nữa...nhưng đây cũng là lời tác động của mẹ cô ấy đối với cô ta nữa.

Chào em!
Trong cuộc sống hôn nhân, bên cạnh những giây phút hạnh phúc, hòa hợp thì đôi khi còn là những giận hờn khi hai người không cùng chung tiếng nói, quan điểm. Hiện tại em đang có những băn khoăn, lo lắng về hạnh phúc của hai vợ chồng, chị thật sự chia sẻ với em về điều đó.
Em nói rằng “ gia đình vợ em có chuyện tai nạn và vợ em về bên đó coi nhà cửa”. Vậy trong khoảng thời gian đó, em có những động thái gì hỏi thăm bên phía gia đình vợ không, như là: gọi điện hỏi thăm thường xuyên nếu như em không về đó được, có những hỗ trợ nhất định về mặt tài chính (nếu cần)...
Chị thấy em chưa chia sẻ rõ về hoàn cảnh bên gia đình vợ em gặp phải để đến mức cô ấy phải nói rằng “ Cô ấy không bỏ gia đình mình”. Em đã có cách cư xử với vợ em như thế nào mà khiến cô ấy phải nói ra những lời như thế? Không biết rằng cuộc sống hôn nhân của vợ chồng em từ trước đến nay thế nào? Em có phải là người chồng có trách nhiệm, biết cách chia sẻ, xây dựng tổ ấm hay không? Có bao giờ hai vợ chồng xảy ra những mâu thuẫn nghiêm trọng hay chưa? Đặc biệt mối quan hệ giữa em và gia đình bên vợ có tốt đẹp không?
Vì trong thư em để lại quá ít thông tin mà đều là những thông tin quan trong hay còn gọi là những "nút thắt" nên rất cần làm rõ em ạ. Chắc chắn không phải bỗng dưng mà vợ em rồi đến mẹ vợ em lại nói ra những điều như thế đâu em, hẳn là phải có lí do nào khác mà em cần xem xét.
Đối với ai cũng vậy, khi bố mẹ mình gặp khó khăn thì con cái thường rất khổ tâm và mong muốn báo hiếu bố mẹ, bởi khi mình trưởng thành thì đã đi lấy chồng mất rồi, mấy ai có cơ hội được chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ. Vợ em chắc chắn cũng đang có nhiều tâm sự vào lúc này.
Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, sẽ có những lúc “ cơm không lành, canh không ngọt”, điều quan trọng là mỗi chúng ta cần xác định được lí do tại sao lại như vậy? Trong trường hợp của em, nếu như em biết được nguyên nhân cụ thể là gì thì chị tin rằng em sẽ có cách giải quyết hợp lý. Còn nếu như em không hiểu tại sao lại thế thì em cần nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn với vợ để tìm ra nguyên nhân cũng như có giải pháp hợp lý em nhé.
Chúc em thành công và hạnh phúc!