Vợ sống theo chủ nghĩa cá nhân nhưng nhất định không chịu ly hôn
Tôi và vợ đã kết hôn được 6 năm. Vì tính chất công việc hay đi nhiều nên tôi cưới vợ trễ, cô ấy nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Hai đứa mình quen nhau 2 năm rồi kết hôn. Lúc mới quen cô ấy rất ngoan hiền, câu dạ câu thưa, những người xung quanh đều nhận xét ngoan hiền. Tuy nhiên tôi nhận ra cô ấy rất cố chấp và ích kỷ. Nhưng nghĩ rằng nhẹ nhàng khuyên bảo về sau chắc được.
Thế rồi khi có em bé, vợ nghỉ làm đi học thêm văn bằng 2 để làm văn phòng. Sau khi tốt nghiệp đi làm cô ấy thay đổi rất nhiều, đi sớm về trễ không còn lo cho gia đình, mà cô ấy chủ yếu đi bạn bè, tiệc tùng liên hoan. Tôi chăm lo cho con tất cả. Cô ấy chỉ sáng đi tối về ngủ. Mặc dù tôi đã hết lời khuyên ngăn nhưng cũng vậy. Đôi khi giận quá cãi nhau, cô ấy luôn đem chuyện cũ ra nói và dùng mọi lý lẽ dù nói ngang để dành phần thắng và không nhận sai.
Thật sự tôi rất buồn. Mỗi lần nhìn con, tôi lại không muốn con thiếu mẹ hoặc thiếu bố. Nhưng rồi khả năng chịu đựng có giới hạn. Tôi đi đến quyết định ly hôn, nhưng cô ấy không chịu ký đơn mà vẫn không biết nghĩ cho gia đình luôn sống theo chủ nghĩa cá nhân. Giờ tôi không biết phải làm sao?

Chào bạn. Tôi cảm nhận được phần nào đó sự bất lực của bạn trước thái độ của người vợ ở trong cuộc hôn nhân này. Nhưng mọi chuyện xảy ra ắt hẳn đều có nguyên nhân của nó, bởi không phải bỗng dưng một người vợ từ ngoan hiền lại dần trở nên bất cần với chồng với con như vậy.
“Chuyện cũ” ở đây là chuyện gì mà bạn không tiện nhắc tới? Phải chăng bạn đã từng làm điều gì đó nên mới khiến cho người vợ có những tổn thương ở trong lòng, không thể xóa bỏ. Bạn cũng đã có một quãng thời gian 2 năm để tìm hiểu vợ trước khi kết hôn. Ban đầu bạn cũng cảm nhận vợ bạn là một người ngoan hiền. Còn đương nhiên con người không ai hoàn hảo cả, những tính cách “cố chấp, ích kỷ” nó chỉ thực sự bị trỗi dậy khi người ấy bị chịu xúc tác bởi một vấn đề nào đó. Nếu là một người chồng tâm lý, đủ tốt, thì làm sao có thể khiến cho người vợ bị bộc lộ những khuyết điểm ra như vậy.
Trong cuộc sống hôn nhân, cũng không tránh khỏi những lúc người vợ, người chồng cảm thấy thất vọng, chán nản về người bạn đời của mình. Có thể trước đây bạn cũng có phần chưa tốt làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, nhưng đã xác định tiến tới với nhau thì cần phải có trách nhiệm hàn gắn chứ không phải làm vết nứt càng thêm rạn. Không hiểu vết thương trong lòng vợ bạn ra sao mà để đến mức cô ấy tự cho phép bản thân mình vượt quá giới hạn như thế. Làm sao một người chồng có thể chấp nhận được việc người vợ thả con đi tối ngày. Có những việc bất đắc dĩ như liên quan đến công việc của công ty thì đó là điều đương nhiên, còn đi tối ngày, đi thoải mái không cần biết con cái ra sao, gia đình thế nào thì cũng cần phải xem xét lại vai trò của người vợ ở trong gia đình.
Chuyên gia trang www.cuasotinhyeu.vn hiểu rằng bạn cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này, nhưng về phía vợ bạn lại không chịu kí đơn mà vẫn lựa chọn cách sống như thế này. Dường như bạn đang để cho vợ “cầm đằng chuôi”, cô ấy muốn sao bạn cũng đành phải chịu. Nhưng như thế này thì “tổ ấm” sẽ biến thành “tổ lạnh”, vì bạn có nghĩ rằng vợ bạn có thực sự muốn thay đổi hay không. Sống một cuộc sống như thế này có nghĩa bạn phải “bơ” đi mà sống, thậm chí phải có một sức chịu đựng rất lớn thì mọi việc mới trôi qua một cách nhẹ nhàng êm ổn. Bạn có nghĩ rằng những gì mình đã gây ra so với những việc vợ bạn đang làm là điều đáng để cho bạn chấp nhận không? Còn trong một diễn biến khác, bạn không chấp nhận một người vợ, một người mẹ của con mình như vậy, bạn hoàn toàn có thể nộp đơn phương ly hôn ra tòa. Có lẽ, đó mới là “bài học” để cho vợ bạn nhìn thấy thực sự cô ấy đang đi quá giới hạn.
Dừng lại hay tiếp tục đều là những quyết định rất khó khăn đối với bạn ở trong thời điểm này, nhưng mọi chuyện cũng cần phải đi đến hồi kết, bởi chúng ta sống cần có sự thương yêu, tôn trọng lẫn nhau. Cửa sổ tình yêu chúc bạn mạnh mẽ để đưa ra được quyết định cuối cùng bạn nhé!