Xót lòng khi nghe con hỏi: "Sao mẹ không bỏ bố đi"?
Kính gửi chương trình, xin chương giúp em cho em ý kiến .
Hiện tại em đã lập gia đình được 13 năm nhưng chúng em chỉ sống chung cùng nhau được 4 năm và chúng em được 2 đứa con một bé trai 13 tuổi và bé gái 2 tuổi .Những thời gian đầu chồng và con trai không gần nhau suốt 9 năm. Em với con trai sang Mỹ sống chung trong một nhà, mỗi ngày anh ấy có thái độ dạy con không tốt, chẳng hạn anh ấy dùng bạo hành và dùng những từ ngữ khó nghe, mỗi ngày đều cãi nhau cùng con trai và em có nói và khuyên anh ấy nhưng không có kết quả, từ đó em và anh ấy cãi nhau liên tục.
Sau một thời gian em biết anh ấy dùng thuốc cần sa hằng ngày, em rất sợ và thương cho các con, em có khuyên mà không được. Có lúc con trai hỏi em tại sao Mẹ và em với con không bỏ đi, em với con trai nếu đi thì Ba tức giận giết mẹ con mình mất. Em rất thương con ạ. Em hy vọng chương trình giúp em cho em lời khuyên và giải quyết giúp em. Em cám ơn chương trình rất nhiều.

Chào em. Chị hiểu em có nhiều nỗi buồn, chồng nghiện ngập, không yêu thương, thậm chí đánh đập vợ con. Một cuộc sống như vậy rất khó để dạy bảo các con. Lẽ ra vợ chồng con cái xa nhau vậy, khi đoàn tụ phải dành hết yêu thương cho nhau, đằng này chồng em lại còn có những hành vi rất nguy hiểm gây tổn hại đến vợ con
Em thân mến, bất kể ở đâu, hoàn cảnh nào phụ nữ và trẻ em đều được quan tâm. Việc em và con bị bạo hành như vậy sẽ được pháp luật bảo vệ quyền lợi em à. Em hãy mạnh mẽ để 3 mẹ con có cuộc sống an toàn hơn, em có sức khỏe, thời gian để tu chí làm ăn nuôi con.
Thực tế sống cùng với người nghiện hoặc thường xuyên dùng chất kích thích rất nhiều nguy cơ nguy hiểm a. Chưa kể môi trường đó còn ảnh hưởng tới phát triển nhân cách và tâm sinh lý của các con nữa. Chính các con em cũng cảm thấy lo sợ khi sống trong gia đình có bạo lực và ma túy như thế, và mong muốn của con rất chính đáng, em cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ con và chính mình nhé.
Bản thân em cũng đã cố gắng thuyết phục anh ấy nhưng không có kết quả, níu kéo những cái đó chỉ thêm tổn thương và mất an toàn cho 3 mẹ con mà thôi. Chị nghĩ em nên tìm cách liên hệ với người có chức trách để họ hỗ trợ, ở với người có bạo lực và nghiện ma túy em và em và con phải tìm cách tự bảo vệ mình, em yên tâm, mẹ con em sẽ được bảo vệ, chị tin là 3 mẹ con sẽ có cuộc sống an toàn hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn khi gia đình không còn bạo lực.
Chi chúc 3 mẹ con khỏe và an nhiên nhé.