Suy sụp hoàn toàn sau khi hỏng thai.
Em xin chào chương trình cửa sổ tình yêu! Em là H ( xin cho em giấu tên) quê ở Thanh Hóa, năm nay em 27 tuổi.Em vừa trải qua một mất mát không dễ gì nguôi ngoai.
Vợ chồng em cưới nhau được 3 tháng thì em thử thai có 2 vach, vạch thứ hai hơi mờ. Vì sau khi lấy chồng chu kì kinh nguyệt của em không đều nên em không thể tính được mình chậm kinh bao nhiêu ngày. Vợ chồng em sinh hoạt ngày cuối là 11/04/2015 đến 28/04/2015 thì em thử que thấy có.
Em đi dạy cách nhà 20km, sau kì nghỉ lễ 30.4 em ở lại trường vì sợ đi xa sẽ ảnh hưởng đến thai. Đến ngày 06/05/2015 em bị đau bụng dưới, cơn đau không giảm và mỗi lúc càng tăng nhưng không ra huyết, em sang trạm xá siêu âm đen trắng thì bác sĩ nói không tìm thấy túi thai trong tử cung và họ khuyên em đến bệnh viện huyện vì nghi ngờ có thể em bị chửa ngoài tử cung.
Em về bệnh viện huyện siêu âm đầu dò thì không tìm thấy khối chửa ngoài cũng không phát hiện thai trong tử cung nhưng em hết đau bụng dần chỉ hơi lâm râm, nằm theo dõi ở bênh viện huyện một tuần, các bác sĩ cũng chỉ khuyên nằm nghỉ hạn chế đi lại để xem thai có vào tử cung không, không sử dụng thuốc và dịch truyền. Đến ngày 13/05/2015 thì em ra một ít máu ở âm đạo nhưng chỉ lâm râm đau bụng dưới, em nằm bất động uống nước củ gai và không ra mãu thêm.
Sáng hôm sau em đi vệ sinh thì thấy máu ra nhiều như kinh nguyệt, báo với bác sĩ, họ yêu cầu em đi mua que thử thai và thử lại kết quả vẫn là 2 vạch, vạch thứ 2 hơi mờ, siêu âm vẫn không thấy có túi thai trong tử cung. Họ nói em có thể ra viện và chuyển lên tuyến trên nếu muốn. Em nói em ra nhiều máu thế này đi có nguy hiểm không và họ bảo em về phòng nằm theo dõi. Từ đó đến trưa cũng không thấy có động thái nào từ bệnh viện. Cô bạn thân thấy em ra nhiều máu liền đưa em tới nhà bác sĩ sản khoa II siêu âm đầu dò và khàm, cô bảo em vẫn có khả năng chửa ngoài nên cô khuyên nên xuống bệnh viện phụ sản Thanh Hóa.
Gia đình em thuê xe ôtô xuống đến phụ sản là 13h30p, lúc này em ra rất nhiều máu, và đau nặng xung quanh bụng dưới nhưng khám và siêu âm đầu dò vẫn không tìm thấy khối chửa ngoài. Họ cho em lên phòng bệnh, làm xét nghiệm b- HCG. chiều tối hôm đó em đi về sinh thì ụp ra một khối to tầm ngón chân cái có lẫn khối nhầy và vẫn ra nhiều máu nhưng hết đau bụng. Em báo cáo lại với bác sĩ trực. Sáng hôm sau em tiếp tục làm xét nghiệm máu và siêu âm. Bác sĩ có trao đổi lại với người nhà của em là xét nghiệm cho thấy có thai nhưng không giữ được.
Ngày 16/05/2015 bệnh viện cho em xuất viện với kết luận sảy thai sớm và dặn em về nghỉ ngơi nếu có bất thường thì tái khám. Em về nghỉ ngơi 1 tuần sau thì ngừng ra máu. Bây giờ em đã khá bình phục nhưng người rất yếu và gầy. Em rất buồn các anh chị ạ.
Vợ chồng em rất phấn khởi và mong chào đón đứa con đầu lòng, rồi cả ông bà nội ngoại nữa. Với em chuyện này vẫn luôn là một ám ảnh. Em vẫn luôn thắc mắc nếu thai của em không vào được tử cung thì làm sao có thể ra ngoài qua đường âm đạo của em được? Và có phải cơ thể em có bất thường gì không? Bây giờ em nên làm gì để có con tiếp. Em rất mong chương trình có thể tư vẫn giúp em.
Em đã mong rằng mình là " có thai giả" giống như nhiều người nói còn hơn phải chấp nhận sự thật là em không giữ được con hay bị chửa ngoài. Nhưng cái gì sảy ra thì cũng sảy ra rồi. Em không thể thay đổi nó được phải không ạ? Cũng đã một tháng rồi nhưng em vẫn bị ám ảnh bởi chuyện này, em bị giảm sút cả sức khỏe và tinh thần. Em rất mong chương trình có thể tư vẫn giúp em.
Đã nhiều lần em bấm số để có thể trò chuyện trực tiếp với các anh các chị, nhưng gọi rồi lại tắt vì em lại khóc. Nên hôm nay em viết thư gửi đến chương trình ạ! Em cảm ơn chương trình rất nhiều!

Chào em!
Rất chia sẻ với tâm trạng của em hiện nay tuy nhiên em nên cố gắng sớm thoát khỏi những đau buồn bởi cuộc sống tốt đẹp vẫn đang chờ em ở phía trước.
Thứ nhất thai em đã sảy rồi thì em không nên tiếc nuối hay ám ảnh gì nữa vì như vậy em sẽ dễ bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Điều này không tốt cho sức khỏe chung cũng như sức khỏe sinh sản của em sau này. Theo nghiên cứu thì có đến hơn 50% số phôi thai bị sảy sớm hoặc lưu là có những bất thường về nhiễm sắc thể. Vì thế em không nên vì tiếc những cái đã qua mà bỏ lỡ những điều tốt đẹp hơn sắp tới.
Thứ hai là em thử beta HCG là có thai nhưng em ra máu nhiều trong thời gian dài nên phôi về buồng tử cung chưa kịp bám lại đã ra theo sự bong của niêm mạc tử cung rồi. Nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa thì tôi thấy em nên bỏ qua, thời gian này nên nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống để lấy lại sức khỏe.
Khi em bình phục tốt thì lần tới mamg thai sẽ thuận lợi hơn. Còn nếu em cứ suy sụp và căng thẳng như vậy thì sẽ tự em làm bản thân khó thụ thai hơn. Vì khi em bị căng thẳng hay stress thì buồng trứng bị ức chế làm trứng không thể lớn và phóng noãn được. Việc em cần làm hiện nay là duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi nhiều hơn, tạo tâm lý thoải mái, trong vòng 6 tháng tới tốt nhất em chưa nên có thai lại ngay, trước khi quyết định mang thai lần tới em nên đi kiểm tra sức khỏe sinh sản để chuẩn bị cho thai kỳ khỏe mạnh.
Vậy em hãy có những lựa chọn đúng đắn cho mình nhé.
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.