Choáng váng khi biết mình có ... con rơi chỉ vì tình một đêm
tôi năm nay 36 tuổi rồi tôi đã có gia đình và 3 đứa con rồi. Tôi là bộ đội chuyên nghiệp, trước đây tôi đóng quân ở Tuyên Quang, tôi có quen một cô bé, nhưng cũng chỉ là quen biết nói chuyện cho vui thôi. Sau đó một thời gian tôi đi theo đơn vị nên cũng không gặp lại cô bé đó nữa. Cuối năm ngoái vừa rồi tình cờ tôi đi công tác và gặp lại cô ấy ở Quảng Ninh, tôi đi công tác dưới đó 3 tuần thôi, nhưng qua những lần nói chuyện và đi uống rượu thì tôi đã có quan hệ với cô ta. Nhưng người chủ động là cô ấy, cô ấy luôn mời mọc rủ tôi vào nhà nghỉ này nhà nghỉ khác. Tôi nghĩ là chắc cô ấy cũng chỉ là bóc bánh trả tiền thôi. Sau thời gian đó tôi trở về Tuyên Quang. Nhưng gần đây không hiểu sao cô ấy mò được số điện thoại của tôi và nói là đã có con với tôi rồi sắp đến ngày sinh. Thật sự tôi rất choáng váng khi nghe điều này, tôi bối rối quá chưa biết xử lý như thế nào nữa. Bây giờ vợ tôi còn chưa biết, và tôi thì cảm thấy là hôn nhân của mình giống như đang đứng trên bờ vực. Tôi biết là lỗi tại tôi nhưng tôi không biết phải giải quyết thế nào cho nó ổn thỏa nữa. Mong các chuyên gia của chương trình giúp tôi cho tôi một lời khuyên?

Đúng là bạn đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan đúng không?
Việc bạn quan hệ ngoài luồng định chỉ là bóc bánh trả tiền thôi nhưng không may sau một thời gian cô gái mà bạn quan hệ tình dục đó đã tìm được số điện thoại của bạn và gọi điện thông báo là đã có con với bạn rồi sắp đến ngày sinh. Tôi biết bạn choáng váng và bối rối đến nhường nào, nhưng đã làm thì phải gánh chịu hậu quả để giải quyết biết làm sao được.
Trước tiên bạn nên xem xét lại xem cái thai có đúng là của bạn hay không, nếu đúng là con bạn thì bạn phải có trách nhiệm với đứa trẻ. Bạn hãy cảnh báo cô bồ là sinh con ra sẽ đi làm xét nghiệm AND để xác định quan hệ huyết thống, nếu đúng bạn sẽ có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con, còn không cô ấy sẽ mắc tội vu khống và sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Khi bạn cảnh báo như vậy, nếu và cái thai đó không phải của bạn thì cô ấy có thể sẽ lảng tránh bạn.
Để chăm sóc đửa con ngoài giá thú đó bạn phải nói rõ cho vợ bạn biết vì bạn không thể giấu mãi được chuyện này trước sau thì vợ bạn sẽ biết, bạn cũng không thể sống lén lút để chăm sóc đứa trẻ được. Có câu ngạn ngữ “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” . Việc đó còn vi phạm cả về đạo đức và dù muốn hay không bạn vô tình đã đẩy cuộc hôn nhân của mình trên bờ vực thẳm đó là chưa kể hình ảnh của bạn dưới cái nhìn của 3 người con chắc sẽ khác đi ít nhiều. Không có cách gì khác là bạn phải trung thực với vợ để xin vợ tha thứ cho giây phút nông nổi của mình và vợ chồng cùng bàn bạc giải quyết chuyện đó. Rất may là bạn cũng đã biết điểm dừng và không còn có bất kỳ sự liên quan tình cảm đến mẹ của em bé nữa. Nhưng những chuyện rắc rối của người lớn thì họ phải chịu trách nhiệm còn em bé cần được sinh ra bảo vệ và được yêu thương. Rất có thể vợ bạn không chịu đựng được sự thật này và đòi ly hôn thì bạn cũng phải chấp nhận, không còn cách nào khác. Ai cũng có thể mắc sai lầm và có thể phải trả giá vì sai lầm đó
Mong là mọi việc sẽ được bạn giải quyết ổn thỏa và êm đẹp nhé!
Bạn được tư vấn bới Tổng đài tư vấn Ánh Dương 1900.6802.
Để được tư vấn về Tâm Lý – Giới Tính cùng các chuyên gia VOV - Cửa Sổ Tình Yêu mời bạn gọi 1900.6802 nhấn phím 1. Xin cảm ơn!