Vội vàng kết hôn giờ đây lại muốn bỏ chồng để lấy người yêu cũ
Em đã có gia đình rồi, nhưng gần đây em gặp lại anh người yêu cũ, trước chúng em không phải là chia tay do không đến được với nhau mà là do anh ấy theo gia đình vào Nam định cư trong đó rồi anh ấy không ra nữa. Nhưng cứ liên lạc với nhau qua điện thoại thôi, khi được hơn 1 năm thì bố mẹ em mai mối cho em anh chồng bây giờ và ép em cưới. Lúc đó em cũng nghĩ là chuyện tình kẻ Bắc người Nam thế này đến bao giờ mới thành mà biết đâu anh ấy cũng chẳng ra nữa. Vì thế nên em nhắm mắt đưa chân theo chồng. Cách đây mấy tháng thì anh ấy ra Hà Nội và nói là chuyển hẳn ra Hà Nội làm việc và ở lại. Lúc đó tình yêu trong em nó lại trỗi dậy và trong lòng em lúc nào cũng muốn dứt bỏ gia đình để đến với anh ấy. Anh ấy thì từ ngày đó đến giờ chưa yêu ai và cũng chưa kết hôn. Thật sự bây giờ em như người đứng giữa hai dòng nước, em phải làm thế nào đây ạ?

Chị rất tiếc cho chuyện tình cảm của các em!
Nhưng công bằng mà nói thì các em cũng chưa thật sự quyết tâm xây dựng hạnh phúc gia đình với nhau nên chỉ vì kẻ Bắc người Nam các em mới chia tay như vậy. Nếu các em thực sự yêu thương nhau, anh ấy quyết tâm lấy em thì sẽ vượt qua tất cả, kể cả anh ấy có đi nước ngoài chứ không chỉ có đi vào miền nam thì đã không có chuyện chia tay. Vì vậy, em cũng nên suy nghĩ chin chắn chuyện tình cảm với anh ấy không nên cảm tính chạy theo anh ấy như vậy. Em hãy nghĩ kỹ xem nếu bây giờ em bỏ chồng liệu anh người yêu cũ có còn yêu, trân trọng em như trước đây hay không và gia đình anh ấy có chấp nhận em khi em đã một lần kết hôn. Đã bao giờ em đã tìm hiểu kỹ về bản thân và gia đình anh ấy chưa hay chỉ nghe anh ấy nói chuyện. Hãy cẩn thận hơn, đừng mạo hiểm đời mình vì em cũng đã từng mạo hiểm cũng như quá vội vàng khi quyết định lấy chồng rồi, đừng để mắc thêm sai lầm lần nữa.
Dù sao thì em cũng đã nhắm mắt đưa chân theo chồng, chồng em không có lỗi gì mà em khiến em phải bỏ, trừ khi em sống với chồng chỉ là miễn cưỡng, chồng em đối sử với em không tốt, không yêu thương trân trọng em, kể cả khi anh người yêu cũ của em không chuyển ra Bắc thì em vẫn không thể sống hạnh phúc với chồng. Chỉ như vậy thì em mới nên bỏ chồng và nên nói rõ chuyện tình cảm của em với chồng để anh ấy hiểu, thông cảm và đồng ý ly hôn, dù quyết định như thế nào thì em luôn phải suy nghĩ cân nhắc rất kỹ và nên tham khảo ý kiến của người thân, cha mẹ. Hãy cân nhắc để có quyết định sáng suốt, đúng đắn.
Mong em sớm có quyết định sáng suốt để ổn định cuộc sống.
Bạn được tư vấn bới Tổng đài tư vấn Ánh Dương 1900.6802.
Để được tư vấn về Tâm Lý – Giới Tính cùng các chuyên gia VOV - Cửa Sổ Tình Yêu mời bạn gọi 1900.6802 nhấn phím 1. Xin cảm ơn!