Mặc cảm vì là người đồng tính, lại lo lắng cả đời không quan hệ sẽ sinh bệnh trong người
Em chào anh chị chuyên gia. Anh chị cho em hỏi ,em đã 30 tuổi ,em xác định kỹ của em là đồng tính nam, em đang sống một mình. Từ nhỏ tới giờ em chưa quan hệ tình dục, và chắc từ giờ tới già em không quan hệ luôn, do em bị đồng tính. Em thấy trên mạng có nói nếu con người không hoạt động tình dục quá lâu sẽ gặp nhiều bệnh nguy hiểm. Như vậy có đúng không anh chị. Dạ em cảm ơn anh chị nhiều.

Chào em!
Xã hội hiện nay cũng đã có cái nhìn cởi mở hơn về những người thuộc "thế giới thứ 3"- những người thuộc cộng đồng LGBT (Đồng tính- song tính- chuyển giới). Xu hướng tính dục của một người là đồng tính, dị tính hay song tính không phải là tội lỗi của bản thân họ, nên không thể vì đó mà mặc cảm với chính bản thân mình em ạ. Qua thư của em thì chúng tôi nhận thấy em đang suy nghĩ rất tiêu cực và mặc cảm vì nhận ra bản thân mình là đồng tính nam. Em ạ, đó là một cách nhìn nhận không đúng đắn, và chính nó sẽ làm cho em đánh rơi mất những hạnh phúc mà đáng ra em vẫn xứng đáng có được, cũng chính nó sẽ khiến em luôn chìm trong đau khổ. Em hãy suy nghĩ kỹ, ngoài ra có thể tham gia vào các cộng đồng những người đồng tính để chia sẻ với những người giống mình, và có thể khi đó em sẽ kết nối được với nhiều bạn hơn, biết đâu khi này em có thể tìm được "nửa kia" của chính mình.
Vấn đề thứ hai là em đang băn khoăn việc không quan hệ lâu ngày thì có sinh ra bệnh nguy hiểm hay không? Thực ra việc nam giới không quan hệ lâu ngày thì không thể gây ra bệnh gì nguy hiểm được em nhé. Mặc dù đôi lúc khi mình có ham muốn mà không được giải tỏa cũng gây ra sự ức chế về mặt tâm lý, tuy nhiên nếu mình không suy nghĩ quá nhiều về nó thì cũng không ảnh hưởng nặng nề gì. Còn về cơ quan sinh dục hay nội tiết tố thì em có thể hoàn toàn yên tâm là việc không quan hệ thì các cơ quan này vẫn có thể điều chỉnh hoạt động nên không gây ra bệnh gì nguy hiểm em nhé.
Chúc em sức khỏe!