Ai cũng có công việc, sự nghiệp riêng nên mình chẳng thể bên nhau...
Em rất mong nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia tư vấn ạ.
Em là nữ, năm nay 23 tuổi, người yêu em bằng tuổi. Bọn em yêu nhau cũng được 2 năm rồi, tuy là yêu xa nhưng mọi thứ rất hòa hợp với nhau, cho tới khi bọn em ra trường và đi làm thì bọn em lại càng yêu xa hơn, vì đặc thù công việc của em lại khác với bạn ấy. Công việc của em khá ổn định khi ở xa nhưng nếu em về quê cùng với bạn ấy thì có thể em sẽ không có 1 công việc ổn định như mong muốn được.
Ngược lại người yêu em cũng không thể bỏ công việc ở quê để chuyển lên chỗ em làm. Hiện tại bọn em đang rất buồn vì khoảng thời gian yêu nhau, giờ lại phải xa nhau, không thể đến với nhau vì lý do công việc và sự phát triển của bản thân.
Chuyên gia tư vấn có thể cho em 1 lời khuyên được không ạ?

Thân chào em!
Chắc hẳn khi yêu thương thật lòng, ai cũng mong muốn gần với người mình yêu thương thật nhiều, tuy nhiên vì lý do công việc mà cả em và bạn trai không thể gần bên nhau. Thực sự là rất buồn khi cứ phải yêu xa như vậy. Em đang rối bời không biết phải làm sao để nhẹ nhàng thoải mái hơn. Chúng tôi sẽ cùng em gỡ rối tơ lòng này, em nhé!
Trong thư em trao đổi với chương trình chắc là em đang lo sợ cả hai sẽ phải yêu xa đúng không em? Vì vấn đề công việc đôi khi không thể vẹn toàn cho cả cho tình yêu cùng song hành, đúng là quá khó khăn. Tuy nhiên, mọi điều điều phải có một sự lựa chọn rõ ràng và bản thân mỗi người cần chấp nhận với sự lựa chọn đó. Trong tình huống của em và bạn trai thì việc lựa chọn giữa hai em là yếu tố cần thiết, nếu tình yêu của hai em đủ lớn thì chỉ vì vấn đề công việc thôi thì hai em sẽ tự biết mình lựa chọn gì. Còn nếu cả hai em đều dứt khoát lựa chọn phát triển công việc mà bỏ qua tình yêu thì đó quả thật là một điều đáng tiếc.
Hai em cần ngồi lại để chia sẻ, trao đổi với nhau và xem cả hai nên lựa chọn gì, nhưng sự lựa chọn này cũng chưa phải là quá gấp gáp. Hai em vẫn có thể vừa yêu nhau nhưng yêu xa để cố gắng cho công việc của cả hai. Chắc chắn sẽ có những khó khăn, những vui buồn khó lòng san sẻ, những lần thiếu sự quan tâm, chăm sóc nhau. Nhưng cho đến khi hai em thực sự “chung nhà” thì lúc này gần như buộc phải có một người chấp nhận rời công việc của mình để lui về chăm sóc người kia nhiều hơn. Lựa chọn trước hay sau đều là 1 lần phải chọn, còn nếu bản thân mỗi người đều thấy công việc của mình là yếu tố quan trọng hơn tình yêu thì lâu dần tình yêu sẽ mất đi, đó là quyết định của hai em. Bởi thực tế trong tình huống này không có gì là vẹn cả đôi đường cả.
Yêu xa luôn là những thử thách của không ít các cặp đôi, nhưng nếu khi họ chờ đợi được nhau bằng tình yêu chân thành thì ngày về “chung nhà” còn gì hạnh phúc hơn. Nếu em không cố gắng trong sự nghiệp thì sau này cũng thực sự khó có khả năng có lập trường riêng, tiếng nói riêng về kinh tế. Thực tế việc yêu xa không hề dễ dàng, nếu tình cảm của hai em đủ lớn, đủ tin tưởng thì chắc hẳn việc yêu xa sẽ là thử thách cho tình yêu của hai em. Em chỉ cần cố gắng thật tốt và cả hai đưa ra những mục tiêu, kế hoạch tương lai cho tình cảm này. Tôi tin là dù xa mấy thì chân thành, thấu hiểu cũng sẽ là chìa khóa của hạnh phúc. Đôi khi không phải là lựa chọn hoặc tình yêu, hoặc sự nghiệp như em nghĩ mà là có được cả sự nghiệp và tình yêu nếu như em biết cách đón nhận là nắm bắt cơ hội. Hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi quyết định, em nhé!
Chúc hai em hạnh phúc.