Chỉ đăng ký không làm đám cưới mà cũng không sinh con thì gia đình có êm ấm?
Xin chào chương trình! Em năm nay 32 tuổi, hiện đang quen bạn trai kém em 7 tuổi và chúng em cũng dự định tiến tới hôn nhân và cha mẹ 2 bên cũng đồng ý. Vì 1 số nguyên nhân nên tụi em đã đăng ký kết hôn trước khi làm đám cưới. Trước khi quen bạn, em có quen 1 người con trai, mà người con trai này là 1 người rất tốt, yêu em từ những năm cấp 2 đến giờ. Tuy nhiên, trong quá trình quen thì em cũng làm bạn khổ nhiều do tính em lúc này lúc kia, lúc muốn yêu lại lúc không, nhưng cũng tính đến chuyện hôn nhân cho đến khi em gặp bạn trai hiện giờ, thì em chợt nhận ra những rung động mà em không cảm nhận được từ bạn trai cũ. Ở bên người mới em cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn, gần gũi, có nhiều sở thích chung, có nhiều chuyện để chia sẻ, những điều mà em không cảm thấy ở người cũ. Vậy nên em đã nói lời chia tay người cũ mặc dù em biết bạn là người rất tốt nhưng cũng vì không thể hiện ra ngoài nên mối quan hệ của 2 đứa cứ mờ nhạt, sinh nên nhàm chán khi ở bên nhau.
Ở cái lứa tuổi này nên em cũng không muốn sinh con, và cũng không muốn tổ chức lễ cưới. Bạn trai mới của em cũng đồng ý, nhưng em đang lo gia đình bên bạn trai em có thể chấp nhận không? Lúc trước gia đình bạn em kêu cưới sớm để còn sinh con, tại sợ em lớn tuổi đẻ khó. Em cũng hiểu, nhưng hiện tại em cảm thấy không yên tâm về kinh tế. Liệu nếu cưới nhau về mà không có con thì gia đình có êm ấm được không, mặc khác trong lòng em luôn dao động về tình cảm của 2 đứa, bởi vì đã có nhiều chuyện xảy ra khiến em muốn chia tay nhưng bạn lại luôn níu kéo, chủ yếu về tính cách của người bạn trai, đôi khi giận chuyện nhỏ thôi cũng bừng bừng nổi giận, tự hành hạ bản thân và cũng hay ghen.
Em biết bạn cũng yêu và chăm sóc cho em rất nhiều. Nhưng đôi khi những kỉ niệm với người yêu cũ ùa về thì trong lòng em luôn cảm giác dằn vặt, hối hận rất khó chịu. Hiện tại, suy nghĩ và tình cảm của em không ổn định, em không biết phải chọn chia tay sớm để bạn trai hiện giờ không phải tốn thời gian và tâm tư vào em mà tìm một tình yêu khác, có 1 gia đình bình thường, để em bình tĩnh sống cho đến khi không còn lưỡng lự nữa, đỡ cảm giác dằn vặt, hay là cứ theo tình hình hiện tại, kết hôn không có con nhưng trong lòng luôn lo lắng, phân vân và luôn không biết chính xác những gì mình chọn là đúng hay là sai? Em cảm thấy nặng nề, nhiều khi rơi vào bế tắc và cảm thấy không còn hứng thú với cuộc sống, không còn tin vào chính bản thân mình nữa. Xin chương trình giúp em tư vấn để em có thêm động lực quyết định cuộc đời mình.

Em thân mến! Em cũng đã nhìn nhận ra vấn đề của bản thân em đó là những suy nghĩ, tình cảm không ổn định và mơ hồ về tương lai, không chắc vào những quyết định của bản thân. Em là một cô gái đã ngoài 30 tuổi và em cũng cần ý thức về trách nhiệm của bản thân, sống không phải chỉ biết cho mình mà còn phải hài hòa với mọi người xung quanh nữa. Em cần xác định được đích đến thì mới đi được đúng đường đúng hướng.
Về chuyện em kết thúc tình yêu cũ để đến với người yêu hiện tại, chị tin rằng điều này em đã làm đúng phần nào đó bởi em đã xác định được cảm xúc thực ở trong lòng mình ra sao. Không phải một tình yêu dài lâu thì sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời. Em đã nhìn thấy rõ ràng ở bên người mới em có được những gì, em tận hưởng hương vị tình yêu, sự hạnh phúc ra sao. Còn đương nhiên, vì người cũ tốt nên đôi khi em sẽ có chút nào đó băn khoăn, áy náy. Đó là một tâm lý hết sức bình thường. Nhưng em cũng nên kiểm soát nó lại bởi em đã đưa ra lựa chọn thì cũng nên rõ ràng, dứt khoát để người ta quên được em. Quay trở lại việc đôi khi em cảm thấy muốn dừng lại với người yêu hiện tại, liệu có phải một phần vì những suy nghĩ nông nổi của người ấy, lại hay ghen, phần khác vì em chưa cảm thấy người ấy đủ để trở thành chỗ dựa cho một người con gái như em? Em nên góp ý với anh ấy về những phần tích cách không mấy tích cực kia, còn về chuyện kinh tế hay định hướng trong tương lai thì cả hai hãy cùng phấn đấu vì thực ra bạn trai em cũng còn khá trẻ, cần nhiều kinh nghiệm hơn để trưởng thành trong cuộc sống.
Vì em cảm thấy không yên tâm về kinh tế nên em mới "bàn lùi" mọi chuyện như vậy. Đúng là kinh tế rất quan trọng nhưng các em còn trẻ, còn cả một tương lai ở phía trước và còn rất nhiều động lực để phấn đấu. Vì em đang không định hướng được phải làm gì trước tiên nên em mới cảm thấy mọi thứ còn "rối". Người ta vẫn nói “con gái có thì”, em đang ở trong độ tuổi sinh nở và thông thường bác sĩ cũng không khuyến khích phụ nữ sinh con quá muộn, vậy nên việc em trì hoãn sinh con hoặc không muốn sinh con thì em nên cân nhắc kỹ lưỡng. Có biết bao người phụ nữ hiếm muộn ngày đêm mong cầu có con, huống chi em là một người hoàn toàn bình thường, em có được sự may mắn ấy nhưng em lại chối bỏ nó. Em chỉ muốn trì hoãn sinh con vì kinh tế hay em thực sự không muốn có con do cảm thấy phải gánh vác trách nhiệm nặng nề khi sinh con? Việc này em nên bàn bạc lại với người bạn đời trong tương lai của em nhé nếu hai em thống nhất thì cũng có thể trao đổi với cha mẹ để họ nắm được và không giục giã hay nhắc nhở em về vấn đề này. Còn việc em đang lăn tăn cũng có phần muốn dừng lại với bạn trai hiện tại mặc dù các em đã làm giấy đăng ký kết hôn rồi, điều này cần cân nhắc trước hết bởi liên quan đến hạnh phúc cả đời của cả hai người sau đó mới đến vấn đề sinh con... Em không chia sẻ các em yêu nhau bao nhiêu lâu nhưng em cứ suy nghĩ cho thật chín chắn. Nếu cần thiết thì em hãy dành cho bản thân một khoảng thời gian tĩnh tâm để xác định lại hướng đi đúng đắn trong cuộc đời vì mọi việc em quyết định sẽ không chỉ ảnh hưởng đến em mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người khác nữa.
Thời gian không chờ đợi một ai đâu em, vì thế em nên lập trình lại quỹ đạo của cuộc đời, xác định lại mục tiêu trong tương lai thì em sẽ có được hướng đi đúng đắn. Mong rằng những chia sẻ của chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn sẽ giúp em phần nào gỡ rối được những vấn đề em đang gặp phải. Chúc cuộc sống của em suôn sẻ, hạnh phúc!