Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến cho con tim xao xuyến khôn cùng...
Dạ xin chào chuyên gia! Con 14 tuổi, là nữ. Con rất mong chuyên gia tư vấn giúp con một chuyện như sau:
Một hôm, khi đang nói chuyện với các bạn trong lớp bỗng bạn nam lớp bên bước vào (bạn này năm lớp 7 học chung với con và 2 tụi con chơi cũng khá thân) và hỏi "Biết chuyện gì chưa?", hóa ra là sau khi con hỏi mấy bạn trong lớp thì mới biết là bạn ấy thích con. Con cũng hơi bất ngờ. Ngày hôm sau, khi thấy bạn ấy thì con thấy hơi bối rối và lúc con nhìn vào mắt bạn ấy thì bạn ấy cũng nhìn vào con. Lúc ấy, con mới biết là mình cũng thích bạn ấy mất rồi.Vài tuần sau đó con liên tục thấy bạn ấy nhìn con.
Cũng có lần con nhìn vào mắt bạn ấy thật lâu, bạn ấy cũng nhìn con nhưng rồi lờ đi rất nhanh. Rồi có khoảng thời gian bạn ấy không nhìn con nữa và chọc các bạn gái của con nên con nghĩ chắc là bạn ấy không còn thích con nữa nên con cũng không để ý gì bạn ấy nữa. Nhưng rồi một hôm con lại bắt gặp bạn ấy nhìn con và tim con cũng đập liên tục ,cảm giác bối rối vô cùng. Tới bây giờ con cũng vẫn không quên được.
Mong chuyên gia giúp đỡ con. Con xin chân thành cảm ơn!

Chào con gái! Lần đầu tiên trái tim biết rung động, thổn thức vì một bạn trai khác giới cảm giác thật khó diễn tả đúng không con. Trộm nhìn nhau, rồi trái tim đầy bối rối khi thấy bạn trai nhìn lại, những tình cảm đầu đời đầy trong sáng và đáng yêu, cô sẽ giúp con trao đổi về vấn đề này nhé!
Năm nay con 14 tuổi, chắc hẳn con cũng nhận thấy bản thân mình đang có nhiều những sự thay đổi tâm sinh lý lắm đúng không nào? Từ một cô bé nhõng nhẽo, thích làm nũng bố mẹ thì giờ đây bắt đầu biết ngại ngùng, bắt đầu thích đứng trước gương ngắm vuốt, buộc kiểu tóc nào để hợp với khuôn mặt, phần ngực bắt đầu nhô cao hơn, con bắt đầu để ý để điệu ngồi, dáng đi...nhiều nhiều vấn đề khác khiến con phải quan tâm, để ý. Con có biết không, con đang bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì rồi đấy, con sẽ có những thay đổi rõ ràng về cơ thể và về tính cách, tình cảm. Hẳn là con cũng nhận thấy các bạn gái xung quanh con cũng bắt đầu có sự thay đổi rồi đúng không, có bạn thì giai đoạn dậy thì sẽ đến sớm, có bạn thì sẽ đến muộn hơn một chút, nhưng các con bắt đầu trở thành những cô gái rồi đấy.
Khi có một bạn trai thích thích thì sẽ khiến cho con cảm thấy "rung rinh" lại đúng không. Vậy con nghĩ xem bạn ấy sẽ thích con vì điều gì nhỉ? Phải chăng con học rất giỏi môn nào đó đúng không? Hay là bạn ấy thích con vì con có một ngoại hình đẹp, tính cách tốt? Ở độ tuổi của các con, những rung động đó xuất phát trước tiên là sự ngưỡng mộ "đối phương" vì một tài năng hoặc vẻ ngoài hấp dẫn. Còn về phía con, đây là lần đầu tiên có một bạn trai thích con, chắc là con cũng ngưỡng mộ bạn trai một điều gì đó phải không: giọng nói của bạn ấy, hay là một khuôn mặt dễ nhìn, hoặc bạn ấy cũng có một tài năng gì đó...Những tình cảm này đôi khi sẽ thoáng qua rất nhanh con gái ạ, bởi ở các con vẫn còn sự hồn nhiên, vô tư lắm.
Con thử nghĩ xem, điều quan trọng nhất với các con bây giờ là gì? Đó chính là gia đình, học tập, bạn bè. Nếu như con cứ để tâm trí nhớ đến hình bóng, ánh mắt của bạn trai kia thì vô tình con sẽ không tập trung được vào việc học, không tập trung được vào các công việc bố mẹ giao. Đợt này các con đang nghỉ học vì dịch Covid nên chắc ở nhà con cũng nhớ bạn bè, nhớ lớp học đúng không? Vậy thay vì ngồi nghĩ vẩn vơ thì con hãy đứng dậy, dành thời gian học thêm việc nhà, học cách nấu ăn bởi các bạn trai sẽ rất ngưỡng mộ những bạn nữ nấu ăn giỏi đấy. Bên cạnh đấy, con hãy tích cực dành thời gian học tập online, tìm các kênh học tiếng anh hiệu quả, luyện các đề tiếng anh qua website hoặc fb, đọc báo bằng tiếng Anh trên các kênh: CNN, BBC, NEWS..., con hãy chịu khó đọc thêm một số sách văn học nổi tiếng như: Không gia đình, Tiếng gọi của hoang dã...Khi con có kiến thức, có kỹ năng sống thì chắc chắn con sẽ phát triển được bản thân rất nhiều, bố mẹ cũng sẽ yên tâm về con và khi đó con sẽ càng có thêm những người bạn tốt ở xung quanh.
Hãy cố gắng xây dựng cho bản thân những hoạt động tích cực, tận dụng quãng thời gian nghỉ dịch ở nhà để làm thêm những điều con từng thích mà trước đây con chưa có thời gian thực hiện. Hãy phát triển bản thân mỗi ngày con nhé, để đợt tới đi học lại bạn bè cũng sẽ nhận thấy con có những sự thay đổi và cùng lan tỏa đến các bạn những giá trị mà con đã làm được.
Chúc con học giỏi và đạt được mơ ước trong cuộc sống!