Chưa từng quan hệ tình dục mà đã rách màng trinh... phải làm gì để chứng minh mình còn trong sạch?
Em xem qua nhiều sách, đối với tình yêu có thể nói là hiểu biết. Em muốn hỏi là: "Liệu trên đời này có tồn tại thứ gọi là tình yêu đích thực hay tình yêu chân chính không?" Bởi vì ba em từng ngoại tình, nhìn thấy một mặt trăng hoa của đàn ông em rất chán. Lúc mới yêu thì còn ngọt ngào; sau khi yêu lâu năm lại nhạt thếch và lấy cớ hết yêu chia tay. Đàn ông luôn bị hấp dẫn bởi những thứ mới lạ như vậy. Liệu có ai yêu 1 người cả đời như trong ngôn tình chứ?
Hơn nữa, em muốn hỏi là nếu chưa từng quan hệ mà lại rách màng trinh. Em chỉ bị 1 tai nạn dẫn đến có vật xuyên sâu vào âm đạo mà chảy máu. Em đã không tin mình mất trinh còn dùng tay thử xem lần nữa (lúc đó em còn nhỏ, đại khái còn chưa hiểu gì) kết quả là không có chảy máu gì nữa vì màng trinh rách rồi. Vậy thì liệu chồng em sau này có tin sự thật? Hay lại chê em không còn trinh mà tìm thú vui mới? Có cách nào chứng minh sự trong sạch của em không ạ? Em thật sự hoang mang!

Chào em!
Qua những gì em chia sẻ về cho chương trình, vì thông tin chưa nhiều nên tôi không biết năm nay em bao nhiêu tuổi; nhưng trên thực tế, nhiều bạn gái khi bước vào tuổi mới lớn cũng có nhiều thắc mắc, băn khoăn về tình yêu giống như em. Chỉ là hoàn cảnh của em đặc biệt hơn, có thể vì ba em đã từng ngoại tình nên bản thân em cảm thấy lo lắng, băn khoăn, do dự, mất niềm tin hơn vào tình yêu. Dưới đây là đôi lời chia sẻ của chương trình cùng tâm sự của em.
Trước hết, trả lời cho câu hỏi của em “Liệu trên đời này có tồn tại thứ gọi là tình yêu đích thực hay tình yêu chân chính không?” Câu trả lời là “CÓ” em gái ạ. Có một điều em phải nhớ rằng, trên đời này không có gì là hoàn hảo, là tuyệt đối cả. Bất cứ điều gì cũng đều có tính 2 mặt của có: có cao có thấp, có thành công có thất bại, có thuận lợi có có khăn… và có xấu có tốt. Không ai dám khẳng định trên đời này toàn là người tốt, cũng chẳng ai dám tuyên bố rằng tất cả mọi người tồn tại xung quanh ta đều là người xấu. Có những người ngoại tình, nhưng cũng không hiếm người chung thủy và sống với nhau hạnh phúc đến tận cuối đời. Người ta sống được với nhau lâu như vậy không chỉ dựa vào tình yêu; mà ngoài tình yêu còn có cả tình thương, trách nhiệm, sự trân trọng, quý mến nhau nữa. Đôi khi, tình yêu chỉ xuất hiện mãnh liệt vào thời gian đầu, còn sau đó, vì tình thương và những yếu tố khác mà người ta vẫn sống chung với nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau. Quan trọng là ta đã tìm được đúng người, đúng thời điểm hay chưa. Vẫn có nhiều người phải trải qua dăm ba mối tình, thậm chí là một vài lần đổ vỡ trong hôn nhân mới tìm được hạnh phúc thực sự. Phải trải qua đau khổ mới càng trân trọng những hạnh phúc mà ta có em ạ. Trong tình yêu, em có thể cẩn thận để tìm được cho mình người phù hợp nhất, nhưng đừng vì quá cẩn thận mà mất hoàn toàn niềm tin vào tất cả mọi người em nhé!
Còn vấn đề màng trinh. Theo khái niệm “Màng trinh là một màng mỏng nằm cách cửa âm đạo 2-3cm với một hay nhiều lỗ để kinh nguyệt thoát ra. Đặc điểm của màng trinh là có rất nhiều mạch máu cực nhỏ đan vào nhau nên thông thường, khi bị rách sẽ có một chút máu kèm theo. Độ dày mỏng của màng trinh khác nhau tùy theo từng người. Có người sinh ra không màng trinh; người khác lại có màng trinh quá mỏng (đã rách tự hồi nào) hoặc quá dày (sinh đẻ mấy lần rồi mà vẫn chưa rách) hoặc bịt kín (phải mổ)”. Chính vì vậy, không phải chỉ có quan hệ thì mới rách màng trinh, nhiều người trong quá trình lớn lên có nhiều hoạt động khiến họ rách màng trinh khi nào không biết. Có những người không biết màng trinh còn hay không nhưng khi quan hệ lần đầu thì lại không ra máu. Thế nhưng có một điều em phải ghi nhớ rằng khái niệm “màng trinh” khác với khái niệm “trinh tiết” em ạ. Nếu màng trinh chỉ là một khái niệm sinh học về một bộ phận trên cơ thể; thì trinh tiết là khái niệm dùng để chỉ một người chưa từng quan hệ tình dục. Về nghĩa rộng, trinh tiết (tiết hạnh) còn dùng để chỉ người phụ nữ cả đời luôn giữ gìn bản thân và chung thủy với chồng của mình. Có nhiều người không còn màng trinh nhưng bản thân họ vẫn là một người phụ nữ “trinh tiết” và khi họ có điều đó thì không việc gì đi tìm cách để chứng minh sự trong sạch của mình. Lúc này, việc của họ là tìm một người hiểu, thương, yêu và thực sự trân trọng họ với bản chất, nhân cách vốn có thôi… Chính điều đó mới tạo nên sự lâu bền, đáng giá trong tình yêu.
Hy vọng những chia sẻ của chương trình sẽ khiến em cảm thấy lạc quan, vui vẻ và thoải mái hơn khi nhìn nhận về tình yêu. Vì chia sẻ qua thư nên chưa trao đổi được nhiều, nếu cần, em có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài của cửa sổ tình yêu 1900 6172 để chia sẻ nhiều hơn về những băn khoăn, thắc mắc của mình em nhé.
Chúc em mọi điều tốt đẹp!