Chúng ta là gì của nhau?
Em chào chương trình ạ.
Chuyện là em có một bạn thân khác giới là nam, em cũng không biết bạn đó có thích em không, nhưng em có nghe các bạn trong lớp bảo là bạn í thích em. Mới đầu em cũng bình thường, chưa có tình cảm gì mấy, nhưng sau một năm ngồi cạnh nhau thì cảm giác của em lạ lắm. Ví dụ: bạn ấy ra chơi với một người con gái khác là em thấy khó chịu, nhưng bạn cũng rất hiền với em, thân thiện nữa.
Xin chương trình cho em lời khuyên và trả lời cảm giác của em nó là gì được không ạ?

Chị chào em. Cảm xúc của con người khó lí giải lắm em à, mà nhất là trong chuyện tình cảm, đôi khi chúng ta thật khó có thể điều khiển được những cảm xúc ở trong lòng. Trước đây em luôn coi bạn ấy là bạn thân, nhưng từ khi em nghe "phong phanh" thông tin bạn đó có tình cảm với em thì hiện tại em lại cảm thấy không thoải mái mỗi khi bạn ấy gần những bạn gái khác. Chị sẽ giúp em gỡ rối những tâm tư ở trong lòng của em nhé!
Trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn cũng nhận được khá nhiều sự chia sẻ của các em học sinh về những rung động của tuổi học trò. Nhưng chị muốn nhấn mạnh với các em một điều, đó là các em đang trong độ tuổi dậy thì, tâm - sinh lý có nhiều sự biến đổi và đôi khi các em có sự nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và thích, hoặc cũng có lúc các em có những sự rung rinh rất nhẹ trong cảm xúc thôi nhưng cũng khiến cho các em mất nhiều thời gian để băn khoăn, suy nghĩ.
Em à. Ai trong mỗi chúng ta cũng có nhu cầu chơi và kết bạn, huống chi các em đang ở độ tuổi đi học, càng nhiều bạn càng vui, càng tốt. Em đừng để ý đến bạn ấy quá nhiều hoặc mỗi khi em thấy bạn ấy chơi với các bạn gái khác thì em cũng vào tham gia cùng, như vậy chẳng tốt hơn sao. Mà những thông tin kia biết đâu cũng chỉ là những lời đồn, lời trêu trọc gán ghép của các bạn trong lớp, biết đâu em đang ăn một quả "dưa bở" to đùng mà em không hề hay biết. Thế nên cứ vô tư, thoải mái cho đúng "chất" học trò đi em, đừng để chuyện tình cảm chi phối đến việc học em nhé.
Lúc nào cũng nghĩ bạn ấy là bạn thân của mình thì trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều em nhé. Chị chúc em học tập giỏi và luôn gặp được những người bạn tốt trong cuộc sống.