Cố bao nhiêu cũng chả thất kết quả, bỏ cuộc luôn cho nhanh.
Em chào chương trình ạ! Em năm nay cũng lớp 9 rồi, ai ai trong thời gian này cũng cố gắng học để đỗ một trường ưng ý nhất nhưng em lại muốn buông xuôi tất cả vì em cảm thấy em có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng có kết quả gì. Em nhận thấy em học không tiến bộ nên đâm ra dạo này em lười học. Bố mẹ cũng quá kì vọng là em sẽ đỗ vào một trường ưng ý nhất nhưng em lại không đáp ứng được. Giờ em phải làm gì đây ạ.
Em cảm ơn chuyên gia đã tư vấn giúp em.

Cô chào cháu. Cô hiểu năm học cuối cấp cũng không tránh khỏi những áp lực về bài vở; những lời nhắc nhở của cha mẹ, thầy cô. Tâm lý của cháu đôi khi cũng cảm thấy chán chường, không muốn cố gắng nữa. Cô rất cảm ơn cháu đã tin tưởng chương trình tư vấn www.cuasotinhyeu.vn.
Tại sao cháu lại nghĩ rằng cháu sẽ không đáp ứng được nguyện vọng của bố mẹ? Cháu biết không: Tự tin được cho là gốc rễ của thành công, chỉ cần cháu tự tin thì cháu đã chiến thắng được chính bản thân cháu rồi. Thi lên cấp 3 không khó, chỉ cần cháu nắm chắc được kiến thức cơ bản là cháu đã làm được bài rồi. Trong khi đó, những kiến thức ấy đâu có cao siêu gì, là những bài giảng trên lớp của thầy cô, chỉ cần cháu tập trung nghe giảng, làm đủ bài tập, cộng với sự tự tin nữa thì cháu sẽ vượt qua được kì thi.
Bất cứ sự cố gắng nào cũng sẽ đạt được kết quả, chỉ có điều là cháu cố gắng đến bao nhiêu mà thôi. Nhưng cũng đừng ép uổng bản thân quá kẻo chính cháu đang tự tạo áp lực cho mình. Sự tiến bộ trong học tập không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà là cả một quá trình. Đợt vừa rồi, các cháu cũng bị ảnh hưởng do nghỉ dịch Covid, giờ các cháu đi học lại rồi, cô mong rằng cháu sẽ tập trung học tập và đừng bỏ cuộc khi cháu mới chỉ bắt đầu.
Là cha mẹ, thầy cô, ai cũng sẽ mong các con thi đỗ vào những trường tốt bởi được học tập, sinh hoạt trong môi trường học tập tốt, phù hợp sẽ giúp cho bản thân các cháu tiến bộ hơn rất nhiều. Cháu nghe câu “Mây tầng nào gặp gió tầng ấy” rồi chứ? Có nghĩa là khi cháu cố gắng tốt hơn, vào được trường tốt, cháu cũng sẽ gặp được những người bạn giỏi giang. Mà cùng ở với những người có chí, bản lĩnh, thì bản thân cháu cũng sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Giờ cháu nghĩ xem, thời gian trôi đi rất nhanh, chỉ cần cháu bỏ bê việc hỏng ngày nào thì cháu sẽ bị mất kiến thức ngày ấy, nhưng cháu chăm chỉ học ngày nào thì cháu sẽ càng tích lũy thêm được nhiều kiến thức. Cũng chỉ còn mấy tháng nữa để cố gắng, rồi mọi sự cố gắng sẽ có được kết quả xứng đáng. Vậy thì tại sao chúng ta lại lựa chọn cách “đi lùi”, thay vì đó cứ tiến lên phía trước vì “phía trước là bầu trời, là ánh nắng, là tương lai và là cơ hội”.
Mỗi khi cháu cảm thấy buồn thì hãy hát lên những bản nhạc vui tươi, hãy chạy một vài vòng để cảm nhận mình đang tràn đầy năng lượng…Cô tin rằng cháu sẽ đạt được kết quả tốt và cháu sẽ thực hiện được ước mơ của mình cháu nhé!