Có nên duy trì mối quan hệ với người từng rất "hư hỏng"?
Một bạn nam thích em. Bạn ấy đã tỏ tình rất nhiều lần...Em luôn khéo từ chối vì thực tâm em không có thích bạn ấy. Bạn ấy là một người có thể nói là đã sa ngã vào hút thuốc, uống rượu, nghiện ngập,... dù tuổi còn rất nhỏ chỉ mới cấp 3 thôi. Bạn được chuyển tới trường cải tạo, em biết bạn ấy cải tạo rất tốt, nhưng nếu để mà ngoan hẳn thì thực sự không thể. Vì trò chuyện nhắn tin, gặp mặt nhiều nên em thấy bắt đầu cân nhắc bạn ấy, thấy bạn ấy rất tốt, biết quan tâm người khác. Tuy nhiên em muốn phát triển quan hệ bạn bè và duy trì tình bạn thân.
Mọi người xung quanh hết mực can ngăn, không muốn em quá thân thiết với bạn...em thực sự không biết có nên duy trì mối quan hệ tiếp không?

Chào em,
Chuyên gia tư vấn trang Cuasotinhyeu.vn hiểu rằng hiện tại em đang rất băn khoăn trong việc có nên duy trì một mối quan hệ với người bạn của mình hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về vấn đề này em nhé!
Em thân mến! Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có quá khứ, hoàn cảnh xô đẩy cộng thêm tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ. Bạn ấy có thể nghiện ngập, sa đọa nhưng hiện tại chẳng phải bạn ấy đã đi cải tạo sao, điều gì khiến em nghĩ điều bạn ấy ngoan hẳn là không thể? Khi duy trì mối quan hệ bạn bè, bị mọi người xung quanh ngăn cản em có suy nghĩ thế nào? Em có từng thực hiện những giải pháp nào để cải thiện vấn đề? Điều sau cùng là tình cảm của em đối với bạn ấy như thế nào? Em có mong muốn được duy trì mối quan hệ bạn bè với bạn ấy không?
Hiện tại cả hai vẫn còn rất trẻ, tương lai phía trước còn rất dài. Bạn ấy theo đuổi em, liệu chăng có phải vì bạn ấy ngông cuồng, phá phách nên em đã từ chối? Mọi người cũng vì có ý tốt cho em nên có thể đã ngăn cản, có thể đánh giá rằng em mù quáng và đắm chìm trong tình cảm nên không đủ lý trí để suy nghĩ. Em đừng qua lo lắng về quá khứ của bạn ấy mà ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của hai người. Vì để có thể đánh giá một con người, ta nên nhìn họ lúc hiện tại hơn là mãi lo lắng về hành động bồng bột khi xưa. Em qua tìm hiểu, trò chuyện cũng thấy bạn ấy tốt, có sự cố gắng trong việc cải tạo bản thân mà. Hãy an ủi, động viên bạn ấy để bạn ấy không cô đơn trên chiến tuyến cải tạo, em có thể dành tặng bạn ấy những cuốn sách về giá trị sống, nói chuyện và chia sẻ cùng bạn ấy, em cũng có thể kể cho mọi người nghe về những điểm tích cực, những thay đổi từ nơi bạn ấy để những người xung quanh có cái nhìn khác về bạn ấy. Hơn thế, bạn ấy đã từng dành tình cảm đặc biệt cho em, nên sự xuất hiện, duy trì tiếp mối quan hệ sẽ làm động lực rất lớn để bạn ấy trở nên tiến bộ hơn, suy nghĩ tích cực, làm lại cuộc đời mà phải không nào?
Dĩ nhiên, việc thận trọng trong tình cảm và cảm nhận của mình về bạn ấy một chút cũng không thừa. Bạn ấy đã quyết tâm rũ bỏ quá khứ hay vẫn có nguy cơ “ngựa quen đường cũ”, vì không phải ai cũng như ai. Nếu như em lo sợ, không còn thoải mái, không đủ tự tin để tiếp tục tình bạn này ngày càng thân thiết thì em có thể để mọi việc tiến triển từ từ cũng như để bạn có thêm thời gian chứng tỏ sự trưởng thành với em và kể cả những người xung quanh. Góp ý của mọi người xung quanh cũng là ý tôt cho em mà thôi, nhưng quan trọng vẫn là bản thân em cần xác định và nhìn nhận rõ ràng vấn đề xem cái gì cần và cái gì không cần để tránh những ảnh hưởng đến bản thân. Ở độ tuổi các em, cảm xúc vẫn chưa ổn định, vậy nên hay cố gắng tập trung cho việc học, tham gia các hoạt động xã hội để phát triển bản thân hơn nhé! Mong rằng những chia sẻ của chúng tôi phần nào "gỡ rối" được cho em.
Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc!