Có thai ngoài ý muốn lần thứ 2 khi còn đi học mà gia đình lại quá khó khăn để tổ chức đám cưới...
Dạ chào chuyên gia Em năm nay 22 tuổi sinh viên năm cuối. Em và bạn trai có quan hệ không an toàn và từng mang thai ngoài ý muốn. Em đã chọn cách bỏ thai vì việc học còn dang dở bạn trai em 23 tuổi kinh tế cũng chưa ổn định. Đến nay thì em phát hiện mình mang thai thêm lần nữa nếu bạn trai và gia đình bạn trai biết thì sẽ cho chúng em cưới. Nhưng em vẫn chưa dám nói ai biết em đã có thai vì gia đình em rất khó em là con 1 mẹ em biết chắc mẹ em chết mất.
Gia đình em hiện tại đang mắc một khoản nợ rất lớn việc đám cưới bây giờ cũng là 1 điều hết sức khó khăn. Em không dám nói ra nhưng em cũng không thể bỏ con em lần nữa chỉ 1 lần trước bỏ con em em đã mang nỗi ám ảnh dằn xé bản thân tột cùng. Bây giờ em không muốn lặp lại nhưng em cũng không có cách nào khác ngoài bỏ nó đi. Có lẽ em ác lắm phải không em hận bản thân mình lắm. Em phải làm sao đây ạ?

Chào em.
Chúng tôi thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của em khi có thai ngoài ý muốn đến lần thứ 2, bất cứ ai trong hoàn cảnh của em cũng rất băn khoăn và lo lắng. Chúng tôi sẽ cùng em chia sẻ về vấn đề này, em nhé.
Em chia sẻ em có thai 1 lần và đã bỏ, hiện tại em có thai lần 2 thì cần thực sự cân nhắc nếu tiếp tục bỏ sẽ có ảnh hưởng đến khả năng có thai sau này. Hai em cũng đã nói với nhau và cũng lường trước được tình hình là nếu nói với gia đình về việc đó thì gia đình anh ấy sẽ cho cưới, như vậy anh ấy là người rất có trách nhiệm với em đó. Có lẽ để đi đến hôn nhân với em bây giờ là một điều khó khăn khi em còn đang đi học, bạn trai mới ra trường và không đủ điều kiện để tự lo toan cuộc sống cho nhau, điều quan trọng lúc này mà em và người yêu em cần làm đó là bàn bạc rõ ràng, chắc chắn, cùng đi đến một quyết định thống nhất về việc nêú giữ lại thai thì cần phải làm những gì? Bởi vì chính em cũng biết rằng chỉ có hai sự lựa chọn, một là giữ lại thai, hai là tiếp tục bỏ 1 lần nữa; thực tế không còn một sự lựa chọn nào khác để vẹn toàn cả đôi đường, phải không?
Nếu em trao đổi với gia đình để giữ lại con thì khi đó chuyện này không còn của riêng 2 em nữa mà rất cần sự trợ giúp từ gia đình những người thân. Bố mẹ nào cũng vậy bao giờ cũng yêu thương con cái của mình vô điều kiện nên em có thể chia sẻ với mẹ, bạn trai em cũng nên nhanh chóng nhờ sự giúp đờ từ gia đình mình, sau đó có thể hai gia đình cùng bàn bạc thu xếp một đám cưới sớm và chuẩn bị tâm thế để đón cháu nhỏ chào đời cũng để các em yên tâm trong cuộc sống tương lai. Mặc dù kinh tế khó khăn để chi trả cho đám cưới nhưng cũng không cần phải quá cầu kì, đòi hỏi cao trong một hình thức đám cưới đâu em, quan trọng là sau đó hai em sống với nhau có hạnh phúc hay không.
Em hãy xác định đây là thời điểm khó khăn của cả hai em cũng như gia đình hai bên nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua. em cần giữ gìn sức khỏe, an tâm lo chăm sóc mình và thai nhi thật tốt, bàn bạc có kế hoạch bảo lưu việc học tập để sinh con an toàn. Thêm vào đó em trai em cũng cần ở bên em chăm lo động viên nhưng cũng có những kết hoạch xa cho công việc, có thêm thu nhập lo cho gia đình nhỏ và giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Hai em hãy luôn vững tin đồng hành và chia sẻ cùng nhau để cùng tháo gỡ từng nút một em nhé. Còn nếu em không thể nào vượt qua được những khó khăn này mà chấp nhận bỏ thai 1 lần nữa thì cũng cần chuẩn bị tâm lý cũng như chấp nhận một số hệ lụy có thể xẩy ra sau này của việc bỏ thai nhiều lần.
Chúc em có quyết định sáng suốt nhất.