Đã từng là "tất cả", nhưng giờ "không còn là gì cả"!
Em là 1 sinh viên! Rất may mắn cho em, 3 năm nay đi học em được cô giáo chủ nhiệm rất mực yêu thương, quý mến! Cô trò em rất hay tâm sự với nhau mọi chuyện, ngày nào cũng vậy trong suốt 3 năm nay. Nhưng dạo gần đây, có 1 việc không mong muốn đã xảy ra. Bản tính em vốn ương bướng, cô nói em có nghe, cô khuyên em có làm theo nhưng em lại không làm hết mình, để rồi có những lúc làm cô buồn, cô khóc vì em.
1 tháng nay, chỉ vì cô nói em không nghe lời cô, mà cô lại cho rằng cô đã sai, cô sai vì mối quan hệ này. Cô sai vì đã nói quá nhiều với em, cô bảo sau này sẽ không có chuyện xảy ra như trước đây nữa. 1 tháng nay cô hững hờ với em, cô không còn quan tâm em nữa. Cô nói mối quan hệ giữa cô và em là sai lầm lớn nhất nên giờ cô sẽ không chia sẻ gì với em nữa. Em đã cố níu giữ nhưng không được. 1 tháng nay, đêm nào em cũng khóc khi nghĩ tới cô. Cô xa lánh em, cô không muốn nói chuyện với em. Em đã nhiều lần nói do em sai, lỗi do em và bây giờ em không dám đòi hỏi ở cô điều gì. Em mong như trước đây, cùng nhau vui vẻ nhưng cô bỏ qua những lời em nói khiến em rất đau lòng. Cô coi em như người dưng. Em đã thay đổi khá nhiều theo lời cô dạy bảo, song khi nghĩ tới cô, mọi việc em cố gắng dường như lại chững lại. Em nhớ cô lắm! Nhưng cô lại tỏ ra lạnh lùng không quan tâm tới em.
Bây giờ em không biết mình phải làm thế nào để giữ mối quan hệ này nữa. Em mong chương trình cho em lời khuyên để em giữ được mối quan hệ này! Em cảm ơn ạ!

Thân chào em!
Trong cuộc sống cũng có nhiều người giống như em, đã từng thân thiết với một người, họ đã từng rất quan trọng với ta nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà ta vô tình đánh mất họ. Khi đó, những gì còn sót lại là sự hụt hẫng, tiếc nuối và dằn vặt bản thân. Thế nhưng, quá khứ đi qua không thể nào níu giữ, mọi việc đã xảy ra ta không thể nào quay lại thời điểm đó để thay đổi được điều gì nữa. Những gì ta có thể làm chỉ là tập trung khắc phục lỗi lầm, hoàn thiện bản thân, và cố gắng cho hiện tại, tương lai mà thôi.
Qua lời chia sẻ của em, chúng tôi cũng cảm thấy tiếc cho em vì hai cô trò đã từng rất thân thiết, cùng nhau chia sẻ rất nhiều điều, nhưng chỉ vì em ngang bướng, không nghe lời cô, khiến cô buồn, khóc nên mối quan hệ trở nên khó khăn. Tôi không biết rằng những điều em làm khiến cô tổn thương, thất vọng như thế nào? Nhưng sau những chuyện xảy ra, tôi hiểu em đã tự mình nhìn nhận lại mọi chuyện, xin lỗi cô và cố gắng thay đổi bản thân mình. Chỉ là, có lẽ 1 tháng chưa đủ để cô có thể vượt qua mọi thứ em ạ. Thế nên, thay vì mong muốn cô phải bỏ qua mọi chuyện, quay trở lại bình thường với em ngay xem như chưa có chuyện gì xảy ra thì em nên cho cô thêm chút thời gian. Thời gian để nhìn nhận lại mọi chuyện, thời gian để cân bằng lại cảm xúc của mình và thời gian để cô ấy được sự cố gắng thay đổi của em, cũng như tình cảm chân thành của em dành cho cô.
Mỗi người chúng ta không có ai là hoàn hảo, ai rồi cũng sẽ có lúc vấp ngã, phạm phải sai lầm. Quan trọng là sau sai lầm đó ta nhìn nhận về nó như thế nào và thay đổi, bù đắp lỗi lầm của mình ra sao. Thế nên, khi em đã nhìn nhận rõ vấn đề rồi và biết mình sai ở đâu thì hãy cố gắng thay đổi, hoàn thiện bản thân. Hy vọng theo thời gian, đến một thời điểm phù hợp hai cô trò có thể nối lại tình cảm với nhau. Trong trường hợp vì lý do nào đó mà mối quan hệ không thể quay về như trước thì cũng hãy học cách chấp nhận nó em ạ. Hãy xem đó là một bài học đắt giá đối với em để sau này em có cách ứng xử phù hợp ở các mối quan hệ khác em nhé. Điều gì đến trong cuộc đời của chúng ta cũng đều mang ý nghĩa của riêng nó. Qúa trình chúng ta lớn lên cũng chính là quá trình ta học hỏi, hoàn thiện bản thân, nên hãy học cách bao dung, tha thứ cho chính mình nữa em à.
Chúc em học tập tốt và thành công!