Đừng mong chờ ai đó vì mình mà thay đổi.
Em đang quen một người nhỏ tuổi hơn em. Bạn ấy nghỉ học ngang nên học dang dở và lại mê chơi game và có thói quen hút thuốc. Em muốn giúp bạn ấy nên em đã cố gắng khuyên và nói bạn ấy tiếp tục học đi để lo cho sao này. Bạn ấy bảo không muốn học nữa, và nói em hãy tìm người khác đi, đừng quen bạn ấy nữa vì bạn ấy hư lắm.
Nhưng em vẫn không thể bỏ bạn ấy được, em muốn giúp bạn ấy thì mình phải làm sao ạ? Một mình em phải cố gắng đi làm có tiền lo cho bạn ấy không ạ? Em đã cố khuyên nhưng không thành.

Chào em gái,
Qua những dòng chia sẻ của em chương trình nhận thấy em là cô gái chín chắn, biết suy nghĩ và có trách nhiệm với bản thân cũng như với những ngươi xung quanh mình. Vậy nên em không đàng lòng khoanh tay chứng kiến cậu bạn mình tiếp tục sa đà vào lối sống ăn chơi, hưởng thụ và không có tương lai đó. Em muốn tốt cho cậu bạn đó nhưng không biết mình nên làm gì cho đúng. Chúng tôi xin chia sẻ cùng em nỗi niềm trăn trở này.
Trước khi chia sẻ cùng chương trình còn một số điều chưa rõ về hoàn cảnh của em và cậu bạn trai. Hiện tại mối quan hệ của em và cậu bạn trai này là tình yêu hay đơn thuần chỉ là một mối quan hệ bạn bè, chị em? Hai em bao nhiêu tuổi và đang đi làm gì? Em quen cậu bạn này bao nhiêu lâu rồi và em có hiểu biết gì về hòan cảnh sống của cậu ấy không? Em đã có những các thức nào để tác động đến cậu ấy? Nếu được em vui lòng gửi thêm thông tin về chương trình trong thư tới em nhé.
Cậu bạn trai em quen không hứng thú với chuyện học hành và cậu ấy đang bị cám dỗ, cuốn hút bởi những trò tiêu khiển, những thói quen ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe và tương lai của cậu ấy. Với cương vị là một người bạn, em có thiện ý muốn khuyên nhủ cậu ấy thay đổi theo chiều hướng tích cực nhưng những mong muốn của em không nhận được sự đáp lại từ cậu ấy. Chương trình đánh giá cao tấm lòng của em với cậu bạn. Tuy nhiên em nên biết rằng: Để thay đổi tính cách của một người trưởng thành không phải là điều dễ dàng. Chúng ta sẽ không thể thay đổi một ai đó nếu bản thân họ có ý muốn thay đổi bằng không thì việc chúng ta làm sẽ luôn là vô nghĩa. Bởi vì cái gì đã là bản tính thì thường sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.
Và em cũng nên biết việc học tập không phải cứ cố gắng là được. Có thể với việc ham chơi game mà cậu ấy bị hổng kiến thức nên việc đi học lại sẽ càng khó khăn hơn với một người không có đủ hứng thú, kiên trì với học tập văn hóa tại trường lớp. Và trên thực tế việc học tập không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công. Hay như việc cậu ấy hút thuốc lá, ai cũng biết tác hại của hút thuốc lá nhưng không phải ai cũng có đủ quyết tâm và lý trí để từ bỏ nó. Việc em cố gắng thay đổi, gượng ép hay đặt điều kiện với cậu ấy không những không thể thay đổi mà còn khiến cậu ấy xa lánh, lảng tránh em.
Vậy nên thay vì muốn cậu ấy làm theo ý em thì em nên là lắng nghe tâm tư của cậu ấy để hiểu cậu ấy đang có những suy nghĩ, mong muốn ra sao. Dựa trên nguyện vọng, khả năng của cậu ấy mà có thể cùng cậu ấy bàn những hướng thay đổi thích hợp. Bên cạnh đó em có thể cùng với những người thân của cậu ấy cùng làm công tác tư tưởng, phân tích cái được mất từ lối sống hưởng thụ, mê đắm thế giới ảo và việc hút thuốc lá ra sao để cậu ấy cân nhắc.
Cậu ấy sẽ là người có trách nhiệm với bản thân mình chứ không phải em hay bất cứ ai khác. Em muốn giúp đỡ cậu ấy nhưng em cũng đơn giản chỉ là một người bạn, khả năng tài chính có hạn và em cũng cần phải lo cho chính em nữa. Vậy nên trước khi nghĩ đến việc giúp đỡ người khác thì hãy cân nhắc mình có thể làm điều đó hay không và bản thân người mình muốn giúp đỡ có mong muốn nhận điều đó hay không em ạ. Đừng vì muốn giúp ai đó mà đẩy mình tình thế khó xử em ạ.
Thân chào em!