Em không thích ra Bắc, anh chẳng muốn vào Nam- Phải chăng ta đã yêu sai người?
Xin chào CSTY, em muốn được các chuyên gia tư vấn giùm em chuyện tình cảm ạ!
Em tên H, năm nay em 25 tuổi, quê ở Thái Bình. Em có đi vào Sài Gòn làm việc được 2 năm và tại đây em có yêu 1 người con gái hơn mình 3 tuổi. Năm nay tính ra cô ấy cũng 29 rồi, cũng muốn tính đến chuyện cưới xin, mà cô ấy không muốn về Thái Bình sống cùng em và gia đình, bởi cô ấy thích ở Sài Gòn hơn. Hồi nhỏ cô ấy cũng từng sống ngoài Bắc và thấy không hợp. Mà nhà em thì có mỗi em con trai, 2 chị gái, bố mẹ cũng không muốn em sống ở trong này lâu. Ngoài ra, kinh tế 2 gia đình cũng chênh lệch nhau nhiều, nhà em thì nghèo, nhà cô ấy thì khá giả. Đây cũng là rào cản khi em vô trong này sống nếu muốn sau này bố mẹ vào cùng. Bây giờ, em rất băn khoăn không biết phải làm như thế nào, hy vọng chương trình giúp em với?
Em cám ơn ạ!

Chào em!
Trong chuyện tình yêu, bất kì cặp đôi nào cũng sẽ gặp khó khăn này, rào cản nọ chứ chẳng mấy ai hoàn toàn êm đẹp đến với nhau. Sau những khó khăn đó, có những cặp đôi vì yêu nhau nên cố gắng tìm cách để vượt qua và giữ được tình cảm dành cho nhau; lại có những người vì nhiều lý do khác nhau mà chấp nhận rời xa nhau.
Qua những dòng tâm sự em gửi về cho chương trình, tôi hiểu vấn đề lớn nhất của hai em lúc này đó là khoảng cách địa lý. Bạn gái em thích sống ở Sài Gòn, không muốn về Thái Bình sống vì cho rằng môi trường ngoài này không hợp. Còn em, em là con trai một nên cũng không muốn xa bố mẹ, nhưng đón bố mẹ vào sống thì em lại cảm thấy lo lắng về điều kiện, hoàn cảnh kinh tế. Tôi không biết là hai em đã yêu nhau được bao lâu rồi? Tình cảm dành cho nhau đã đủ lớn để có thể hiểu, thông cảm, và hy sinh vì nhau hay chưa? Những khó khăn trong mối quan hệ của hai em lúc này, em và cô ấy đã trao đổi, bàn bạc kỹ về nó? Việc bạn gái em không muốn ra Bắc sống đang chỉ là mong muốn, ý định tạm thời của cô ấy thôi hay cô ấy đã quyết định dứt khoát rồi? Em đã làm gì để thuyết phục để cô ấy hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của em?
Em thân mến! Mỗi người chúng ta sinh ra không ai có thể hòa hợp với ai một cách hoàn toàn và mọi điều kiện xung quanh không phải khi nào cũng thuận lợi với ta. Chỉ là, khi ta yêu nhau, muốn đến với nhau thì mỗi người phải chấp nhận, nhường nhịn, hy sinh vì nhau một tí. Nếu có thể, hai em nên bình tĩnh ngồi lại trao đổi, phân tích với nhau xem trong trường hợp của hai em thì nên lựa chọn như thế nào cho phù hợp? Vì không có lựa chọn nào là hoàn hảo nên ta chỉ có thể thống nhất để đưa ra lựa chọn ít khó khăn hơn thôi em ạ.
Trong trường hợp hai em không thể thống nhất được với nhau, bạn gái em nhất quyết không muốn về Bắc sống thì mọi quyết định là nơi em thôi. Nếu em có thể chấp nhận được mong muốn của bạn ấy thì em có thể cân nhắc lại mối quan hệ này, còn không thì em cũng biết kết quả rồi đấy. Trong tình yêu, muốn đến với nhau thì phải cùng vì nhau mà cố gắng, còn ai cũng chỉ muốn tốt cho mình, chỉ muốn vì mình thôi thì dừng lại là kết quả tất yếu. Điều này chẳng thể trách ai đúng ai sai, ai tốt hay không tốt, mà đơn giản là mỗi người có những mục tiêu, mong muốn khác nhau. Mà nếu ta không thể tìm cách dung hòa thì đành chấp nhận mỗi người sẽ đi theo một hướng riêng.
Em nên dành thời gian để cân nhắc lại một lần nữa thật chắc chắn tình cảm hai người dành cho nhau và những khó khăn trong mối quan hệ này. Nếu em cảm nhận được em yêu bạn ấy nhiều, và có thể tìm ra cách để khắc phục những khó khăn, rào cản đó thì hai em có thể cho nhau cơ hội để đến với nhau. Trong trường hợp tình yêu chưa đủ nhiều, em không thể vì bạn ấy mà xa gia đình, bố mẹ để vào sống ở Sài Gòn; bạn ấy cũng không chấp nhận ra Bắc sống cùng em thì cả hai nên cho nhau cơ hội tìm được người phù hợp hơn em nhé!
Hãy cân nhắc để đưa ra quyết định phù hợp em nhé!