Giá anh đừng quá thành đạt như thế...
Em xin chào chuyên gia. Hiện tại bây giờ em có rất nhiều suy nghĩ. Em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
Công việc lúc trước của em làm bên văn phòng, sau đó em chuyển qua làm thu ngân và em đã gặp được người ấy, em không rõ em đã có tình cảm với người ấy lúc đó chưa. Anh là trai Bắc, quản lý của các cửa hàng ở trong Nam, công việc rất bận rộn, áp lực và căng thẳng. Khi mới gặp, em đã nhìn nụ cười và giọng nói của anh ấy thu hút em và anh ấy cũng để ý đến em. Sau 1 tháng em có cho anh ấy số zalo. Em và anh ấy có liên lạc nhưng vài tháng thì có hỏi thăm nhắn tin với nhau chứ không thường xuyên.
Hơn 1 năm sau em chuyển lên thành phố làm là công việc hiện tại của em tại đây. Em và anh có hẹn nhau đi cà phê và chia tay anh đi nơi khác quản lý, em đã đi. Lúc nói chuyện anh ấy nói có để ý đến em hơn 1 năm nay, lúc đến chỗ làm anh không nói chuyện với em vì có nhiều nhân viên khác để ý. Anh ấy nói thích em, anh ấy thương em. Em e ngại và suy nghĩ trong đầu anh ấy có sự nghiệp quá lớn, đã có vị trí trong xã hội, gia đình có tầng lớp, so với người như em thì không thể nào đến với nhau. Em thường hay nghe nói con trai miền Bắc rất gia trưởng, tình cảm thì em sợ anh ấy đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người sẽ có nhiều lựa chọn hơn.
Em và anh ấy vẫn còn giữ liên lạc. Em có nên tiếp tục mối quan hệ này không ạ?

Chị chào em. Hiện tại em đang cân nhắc liệu có nên tiến tới mối quan hệ với người đồng nghiệp trước đây hay không. Trong em đang bâng khuâng rất nhiều suy nghĩ bởi chuyện tình cảm không thể quyết định vội vàng được. Chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn rất đồng cảm với những suy nghĩ của em.
Trước kia, có thể em mới chỉ cảm thấy ấn tượng với người ấy, còn tình cảm có hay không em cũng không xác định được. Sau một thời gian gặp lại nhau, người ấy cũng chủ động bày tỏ tình cảm với em, vì thế mới khiến cho em cảm thấy hoang mang như thế này. Khi hai người yêu nhau thực lòng, thì những yếu tố như: sự nghiệp, địa vị xã hội, gia đình, hay vùng miền...cũng không phải là những vấn đề quá lớn đâu em ạ. Vùng miền nào cũng có người nọ người kia, người bản chất tử tế thì ở đâu họ cũng tử tế, không phải người đàn ông miền Bắc nào cũng gia trưởng và không phải gái miền Tây nào cũng yêu dễ dãi. Và yêu một người đàn ông có công việc, sự nghiệp ổn định mà họ thương yêu em thực lòng thì chẳng phải họ sẽ trở thành chỗ dựa vững chãi cho em sao.
Chị thấy em băn khoăn nhiều quá, nhưng vấn đề chính đó là cảm xúc của em dành cho người ấy ra sao em cũng chưa xác định được rõ ràng. Vậy nên, để chắc chắn thì các em có thể dành thêm thời gian để trò chuyện, tìm hiểu nhau. Khi nào em cảm thấy tình cảm của hai người đủ lớn, tin tưởng nhau thì lúc đó đến với nhau cũng không phải là muộn. Bên cạnh đó, em không phải tỏ ra mặc cảm về bản thân bởi vì người ta yêu nhau vì con người, tính cách. Em cứ sống thật với con người em, phát huy những tính cách tốt đẹp của bản thân và cải thiện những điểm em còn thiếu sót. Thêm một điều nữa, em cũng đã đi làm, bước ra ngoài xã hội và tiếp xúc với nhiều người, bởi vậy bằng cảm nhận của em, em cũng sẽ hiểu được phần nào tính cách của con người ấy có phù hợp với em và có thực lòng với em hay không, rồi từ đó em hẵng đưa ra quyết định của bản thân em nhé.
Lời kết, chương trình chúc em luôn vui vẻ, công việc thuận lợi và có những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống!