Gia đình là công nhân viên chức mà con lại "ăn cơm trước kẻng".
Xin chào anh/chị!
Em và người yêu đã có thai với nhau hơn 1 tháng. Hiện tại em và bạn trai chưa biết mở lời như thế nào với hai bên gia đình. Em rất lo sợ định bỏ nó đi nhưng anh ấy không cho và bảo em phải tìm cách giải quyết cho tốt đẹp. Hiện tại em đang rất lo sợ mọi người sẽ không chấp nhận được vì gia đình em điều làm công nhân viên chức. Em càng sợ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp họ sẽ lời ra tiếng vào. Bây giờ em đang rất sợ và lo lắng không biết mình phải nên làm gì?
Em mong chương trình tư vấn giúp em với ạ!

Em gái thân mến!
Mang thai ngoài ý muốn từ trước tới nay vẫn luôn là sự kiện khiến cho ta cảm thấy băn khoăn, bế tắc trong việc đưa ra một quyết định cụ thể, rõ ràng. Bởi lúc đó, sinh con ra thì có nhiều khó khăn, mà không sinh con ra thì cũng không đành lòng vì lương tâm không cho phép, ảnh hưởng đến sức khỏe và cả tương lai sau này. Tôi hiểu và chia sẻ cùng em về những khó khăn mà em đang trải qua lúc này.
Trong thư em chia sẻ không nhiều, tôi không biết em và bạn trai em năm nay bao nhiêu tuổi? Hai em đã quen nhau trong khoảng thời gian bao lâu? Điều gì khiến em cảm thấy lo sợ, hoang mang đến mức suy nghĩ về việc bỏ con đi như vậy? Là gia đình em quá khắt khe; hai em chưa đủ tuổi kết hôn; gia đình ngăn cấm mối quan hệ của hai em hay còn có nguyên nhân nào khác? Bởi trên thực tế, việc quan hệ trước hôn nhân, mang thai ngoài ý muốn không phải là điều gì quá lạ lẫm trong xã hội hiện nay và có nhiều bạn trẻ vẫn xem đó như là một yếu tố thúc đẩy hai người đến với nhau nhanh hơn.
Vì không có nhiều thông tin trong câu chuyện của em nên tôi khó có thể hiểu trọn vẹn vấn đề và đưa ra lời tư vấn cụ thể cho em được. Cũng chẳng biết em đã đủ tuổi để có thể tự quyết định cho cuộc sống, tương lai của bản thân hay chưa. Nhưng em gái ạ, dù sao mọi chuyện không như em mong muốn cũng đã xảy ra rồi, em không thể nào quay lại để thay đổi được điều gì nữa. Qúa khứ không thể quay lại, nhưng hiện tại và tương lai vẫn ở trước mắt em. Bạn trai em vẫn ở bên cạnh, sẵn sàng cùng em tìm cách giải quyết đó là một điều đáng mừng. Em hãy cân nhắc tình cảm của hai em, nếu thực sự hai em yêu nhau, muốn được ở bên cạnh, bước đi cùng nhau trong quãng thời gian còn lại thì có thể thưa chuyện với gia đình. Nhất là trong trường hợp hai em còn nhỏ, chưa đủ tuổi để quyết định, làm chủ cuộc sống của mình thì việc trao đổi với bố mẹ là điều cần thiết. Có thể bố mẹ sẽ sốc, sẽ mắng chửi em; nhưng trên tất cả vẫn là tình thân. Em hãy tin tưởng rằng bố mẹ nào cũng đều yêu thương con và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con. Khi em chia sẻ với bố mẹ, bố mẹ sẽ cùng hai em, cùng gia đình bạn trai em tìm ra một hướng giải quyết phù hợp nhất em nhé.
Chúc em sớm vượt qua những khó khăn, sóng gió này!