Không có cảm xúc với phụ nữ vì ám ảnh chuyện ngoại tình.
tôi năm nay 22 tuổi , hồi nhỏ trong nhà tôi xảy ra 1 biến cố chú ruột tôi lấy vợ sinh được 2 đứa con nhưng thím lại đi ngoại tình với 1 người đàn ông cùng xã . Hôm ấy chú tôi ngủ canh ngoài đầm cá, 2 con nhỏ gửi cho ông bà nội, không hiểu nửa đêm mò về nhà thì thấy vợ mình cùng 1 người đàn ông trên chiếc giường của 2 vợ chồng.
Sau đó 2 người ly dị chú tôi chán nản sinh ra rượu chè cờ bạc rồi lên hà nội làm thuê , 2 đứa con thiếu tình thương cha mẹ lớn lên đứa chị còn biết học hành chăm chỉ. nhưng thằng em thì lêu lổng trộm cắp.
Vụ việc đó như 1 bóng ma trong lòng tôi , tôi căm hận người đàn bà ngoại tình kia dẫn đên đổ vỡ hạnh phúc 1 gia đình, có lẽ yếu tố tâm lý nên học đại học năm cuối rồi mà rôi vẫn chưa 1 mảnh tình vắt vai , thỉnh thoảng lươt web đọc 1 số vụ việc hay những câu truyện ngoại tình là tim tôi nó sôi trào lên sự tức giận chỉ muốn đánh nhau hoặc đập phá cái gì đó.
Tôi muốn hỏi các chuyên gia có phải tôi mắc bênh tâm lý không, liệu có biện pháp khắc phục nó không? tôi chân thành cảm ơn

Xin chào bạn!
Bạn năm năm nay 22 tuổi và đúng là biến cố của gia đình bạn, của người chú của bạn trong cuộc sống gia đình có thể gọi nó là một sang chấn tinh thần và nó để lại một hậu quả đó là khiến cho bạn bị ám ảnh về gia đình, về hạnh phúc thậm chí ám ảnh về phụ nữ.
Có lẽ bạn là người khá là cắng thẳng về mặt thần kinh cũng như bị tổn thương rất lớn. Vì thế đến tận bây giờ bạn nhìn mọi việc nó vẫn theo nhãn quan như hồi bạn còn nhỏ, bạn thấy rằng ai cũng là người xấu và một số vụ của những gia đình hiện nay mà được các thông tin đại chúng đăng tải rất nhiều càng khiến cho bạn mất niềm tin vào cuộc sống.
Tại sao bạn không nhìn tứ chính gia đình bạn, mẹ bạn, các chị bạn hoặc là em bạn hoặc là bạn gái của bạn, người thân của bạn? Có rất nhiều người phụ nữ tốt mà, có phải người phụ nữ nào cũng ngoại tình cũng bỏ chồng rồi cũng lăng loàn đâu em. Còn nhiều người phụ nữ rất tốt và thực sự nếu như trong cuộc sống mà không có phụ nữ thì nó sẽ mất đi một nửa giá trị một nửa cuộc đời mà em. Không lẽ suốt từ đấy cho đến bây giờ em không nhận được sự chăm sóc của người phụ nữ nào à? Em không có tình cảm với một người phụ nữa nào từ những tình cảm thông thường, những tình cảm yêu thương thông thường chứ tôi chưa nói gì đến sự rung động về mặt giới tính.
Có thể câu chuyện của chú em nó để lại cho em ấn tượng hoàn toàn không tốt. Nếu như em để tình trạng này kéo dài thì thực sự nó là rối loạn về mặt tâm lý. Cuộc sống của em sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều nếu như em không giải thoát được việc đó. Tôi thì tôi nghĩ là em sẽ kiểm tra lại chính mình, nếu như nó chỉ là những ám ảnh thôi, nó có thể làm cho em thấy không thích thú với phụ nữ hoặc không nhận thấy những cái đẹp ở phụ nữ thì nó là chuyện khác thì em không cần phải điều trị gì. Hy vọng là một thời gian nữa sẽ có người bạn gái nào mà đủ sức chinh phục em thì câu chuyện nó sẽ ổn.
Nhưng còn một trường hợp nữa, em nhìn bất cứ người phụ nữ nào em cũng thấy nghi ngờ, em cũng thấy không tin tưởng thậm chí em thấy là không an toàn thì nhiều khả năng em đã bị rối loạn về mặt tâm lý. Rối loạn đó thì em phải đến khám sức khỏe tâm thần, bác sĩ sẽ khám cho em, đánh giá khả năng và điều trị cho em. Có thể phải uống thuốc, có thể pahir kết hợp một số liệu pháp về tâm lý thì em sẽ hết được tình trạng như vậy, có như thế thì cuộc sống mới không bị bất ổn.
Em hãy kiểm tra lại xem mình ở trong trạng thái như thế nào và cố gắng điều chỉnh em nhé còn nếu thực sự mà có bệnh , đặc biệt là bệnh lý về sức khỏe tâm thần thì tốt nhất em phải đi đến bệnh viện chuyên khoa về tâm thần thì các bác sĩ sẽ kiểm tra cho em, tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn rất nhiều.
Chào em!
Tư vấn bởi chuyên gia VOV Cửa Sổ Tình Yêu 1900.6802
1900.6802 Tư vấn trực tiếp Tâm lý, Tình yêu, Hôn nhân, Giới tính, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục.