Không phải không tìm hiểu kỹ mà vì yêu rồi nên không dừng lại được!
Em xin chào chương trình và mọi người! Em tên Th, năm nay 19 tuổi và đang học ở Hà Nội. Em muốn các chuyên gia và mọi người tư vấn giúp vấn đề của em và cậu người yêu cùng tuổi.
Người yêu em tính khá trẻ con, công tử bột, với lại hay gắt, kiểu như được chiều quen nên không chấp nhận những điều trái ý mình. Bọn em yêu nhau cũng khá lâu rồi, tình cảm không hề đi xuống; nhưng em chỉ hơi buồn một điều là tính cách bạn ý. Có thể mọi người sẽ hỏi tại sao không tìm hiểu kĩ trước khi yêu. Đúng thật là em rất có thiện cảm với những chàng trai trầm tính, suy nghĩ nhiều; nhưng với người yêu em là em yêu về cảm xúc. Cảm xúc con người thì đâu ai biết được đâu, nên yêu rồi thì em cũng muốn bạn ý thay đổi đôi chút tính khí trẻ con của mình.
Em với bạn ý cũng hay chơi game online cùng nhau, người trẻ mà; nhưng hễ trận game có chút không theo ý của bạn ý là bạn ý gắt um lên chửi đồng đội. Và trong mọi vấn đề cũng vậy, chỉ cần không hợp ý là bạn ý sẽ gắt, đã có lần chỉ vì trận game thua mà đã gắt luôn với em. Tuy tính như vậy nhưng tình cảm bọn em không hề sứt mẻ, nếu bạn ý có làm em giận thì cũng không bỏ mặc mà hết lòng dỗ dành, nói chung là rất quan tâm em.
Vậy em muốn hỏi các chuyên gia bây giờ phải làm như nào, em phải nói gì để giúp người yêu em ạ?

Mến chào em gái!
Có một thực tế rằng, trước khi bước chân vào tình yêu, người ta thường đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn với người yêu tương lai của mình như: lãng mạn, ga lăng, tài giỏi, biết quan tâm, cư xử chừng mực…; Thế nhưng sau đó, người ta chọn để ở bên cạnh, để yêu thương có thể lại là người khác xa so với hình tượng tiêu chuẩn ban đầu. Điều đó được lý giải là bởi tình yêu xuất phát từ cảm xúc, sự rung động bên trong của mỗi người, và như em nói “cảm xúc con người thì đâu ai biết được đâu”, nên yêu thì vẫn cứ yêu thôi đúng không em?
Khi ta yêu, ta không thể nào tìm một người hoàn hảo để yêu, bởi cuộc đời này chẳng có ai, chẳng có điều gì là hoàn hảo cả. Thế nhưng, khi đã bước vào một mối quan hệ rồi ta vẫn mong chờ đối phương có thể ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn để có được cuộc sống tốt hơn, hai người cũng hạnh phúc, vui vẻ hơn khi ở bên nhau. Tôi hiểu và chia sẻ với em phần nào những cảm xúc của em lúc này. Em nói rằng bạn trai em tính khá trẻ con, luôn muốn mọi thứ đúng theo ý mình, khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn bạn ấy dễ dàng cáu gắt, khó chịu với em. Em muốn bạn ấy thay đổi nhưng tôi chưa biết rằng em đã từng làm điều gì để giúp bạn trai mình thay đổi chẳng hạn như: một lời chia sẻ, góp ý; cùng bạn ấy lên kế hoạch thay đổi; chỉ cho bạn ấy thấy được những tác hại nếu bạn ấy duy trì nét tính cách đó... Nếu em chưa từng thử làm gì cả thì có lẽ thời điểm này là thời điểm em nên có những hành động cụ thể rồi.
Chắc em đã từng nghe đến câu nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”, ý nói rằng đã là tính cách, bản chất của một người thì rất khó để thay đổi. Hoặc nếu có thì cũng chỉ có thể cải thiện được phần nào đó thôi, còn không thể nào thay đổi một người từ thái cực này sang thái cực khác được. Thế nên, nếu em yêu bạn ấy thì em cũng xác định là yêu và chấp nhận cả những điểm chưa hoàn thiện nơi bạn ấy nữa. Bên cạnh đó, em cũng phải hiểu rằng, bạn ấy mất 19 năm để hình thành nên tính cách con người hiện tại thì bạn ấy cũng cần có đủ thời gian để thay đổi. Sau khi xác định được tâm lý cho mình, em có thể có cuộc trao đổi, chia sẻ với bạn trai em về cảm nhận, suy nghĩ của em về tính cách của bạn ấy, điều đó sẽ có ảnh hưởng đến bạn ấy như thế nào, bạn ấy nghĩ sao về việc thay đổi… Sự thay đổi của một người phải đi từ nhận thức đến hành động, khi bạn ấy có nhận thức đúng đắn, có được quyết tâm, động lực cho mình thì bạn ấy sẽ cố gắng để thay đổi. Khi nói chuyện, em nên cho bạn ấy thấy được sự góp ý tích cực với mong muốn bạn ấy trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn và để cho bạn ấy tự ý thức về việc mình nên thay đổi; tránh khiến cho bạn ấy có cảm giác bị chỉ trích, chê bai, và phải thay đổi để sống theo ý người khác chứ không được là chính mình. Sau những cuộc trao đổi, trò chuyện, nếu bạn trai em thực sự muốn thay đổi thì cả em và bạn ấy có thể cùng nhau lên kế hoạch cho sự thay đổi đó và đồng hành cùng bạn ấy em nhé.
Hy vọng với sự khéo léo của em, với sự cố gắng của bạn ấy và tình cảm hai em dành cho nhau, hai em sẽ ngày càng cố gắng hoàn thiện bản thân mình để có được một tình yêu thật đẹp, thật hạnh phúc.
Chúc em hạnh phúc!