Một chút quan tâm cũng đủ gieo cho ta biết bao hy vọng
Em và crush của em đã học chung với nhau được 5 năm. Bạn ấy là một người khá vui tính, và học rất giỏi môn Hóa học. Có những lúc em và bạn ấy cũng ngồi tán gẫu với nhau, có thể nói là hợp ý nhau ạ. Thỉnh thoảng crush cũng có quan tâm đến em chút làm em có hơi động lòng và cũng tự hỏi là liệu bạn ấy có thích mình không. Nhưng cũng có lúc bạn ấy rất là nghiêm túc, làm em có cảm giác em đang làm phiền bạn ấy.
Vậy cho em hỏi bạn ấy có cảm tình với em không và em nên ứng xử như thế nào cho phù hợp ạ?

Chị chào em. Em học cùng người bạn ấy lâu năm đến như vậy, và những gì em ấn tượng về người ấy là do tính cách khá vui tính, lại học giỏi, những điều đó đã mang đến cho em phần nào cảm giác thinh thích. Và hiện tại, em cũng muốn biết người ấy có chút nào cảm tình với em không, chuyên gia trang tư vấn www.cuasotinhyeu.vn sẽ chia sẻ cùng em nhé!
Bạn bè quan tâm, giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường mà em, trong khi đó bạn ấy là một người học giỏi, vì thế hỗ trợ các bạn khác trong lớp cũng là điều nên làm mà. Chẳng qua, em đang có ấn tượng tốt với người ấy, bởi vậy chỉ cần một cử chỉ nhỏ của người ấy dành cho em thôi, cũng đủ để cho lòng em xao xuyến. Còn biết đâu, ngoài em ra, bạn ấy cũng sẵn sàng đối xử tốt và giúp đỡ các bạn khác trong lớp. Chuyên gia cũng rất khó khẳng định tình cảm của bạn ấy dành cho em ra sao, nhưng theo chị những điều đó cũng không quan trọng bởi vì ở độ tuổi của các em việc học là ưu tiên và chị tin rằng bạn ấy cũng sẽ đặt mục tiêu trước hết vào việc học để chinh phục được các kì thi trong tương lai em ạ.
Cách thể hiện tốt nhất của em đó là em cứ tỏ ra bình thường với bạn ấy như những người bạn khác ở trong lớp. Chơi với một người bạn học giỏi cũng hỗ trợ em rất nhiều và ông cha ta vẫn thường nói "Học thầy không tày không bạn", chơi cùng bạn ấy sẽ tạo động lực để em quyết tâm học giỏi hơn. Mặt khác, một tình bạn trong sáng sẽ bền vững hơn một tình cảm ở lứa tuổi học trò em ạ. Vì thế, em không cần phải bày tỏ tình cảm gì với bạn, cứ hòa đồng vui vẻ với nhau để giữ được mối quan hệ lâu dài nhất có thể em nhé.
Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường sẽ có rất nhiều kỉ niệm vui, buồn tuổi học trò và cũng không tránh khỏi được những rung động đầu đời. Tuy nhiên, cũng một thời gian ngắn nữa thôi, các em sẽ bước chân vào những kì thi quan trọng. Vì thế, chị chúc em học giỏi, tự tin, gặt hái được nhiều thành tích trong học tập; ngoan ngoãn, hiếu thảo với bố mẹ em nhé!