Những "bồng bột" của tuổi trẻ có thể "sửa" được không?
Em năm nay 20 tuổi. Cách đây 2 tháng em có quen một người qua mạng, chúng em đã gặp nhau 2 lần. Anh ấy hơn em 2 tuổi, là người từng trải và đã yêu vài người trước đó. Lần đầu tiên gặp mặt, chúng em đã cảm thấy thân thiết và có tình cảm. Đêm hôm đó, em đã trao cho anh ấy nụ hôn đầu của mình.
Sau lần đó, chúng em chính thức là người yêu của nhau và anh ấy muốn chiếm hữu em. Vài lần đầu thì em từ chối; nhưng vài lần sau thì em đã đồng ý và chúng em cũng đã quan hệ vài lần. Khoảng 2 tháng sau, anh ấy chia tay em, anh nói anh và em không hợp, anh đã có người yêu trước khi quen em và chúng em đã chia tay. Giờ em không biết phải làm sao nữa? Em rất sợ khi quen người mới và họ biết em bị mất trinh.
Mong các chuyên gia hãy tư vấn giúp em. Em chân thành cảm ơn!

Chào em gái!
Mạng xã hội phát triển giúp con người ta dễ tìm kiếm, trò chuyện, tiếp xúc và gần gũi với nhau hơn; nhưng cũng vì thế mà có nhiều đối tượng lợi dụng điều này để đi lừa những cô gái trẻ tuổi, ngây thơ, dễ tin người nhằm đạt được mục đích của họ. Em đã dễ tin vào một người em chẳng quen biết họ, đã cho họ thân thiết ngay từ lần gặp đầu tiên và chấp nhận gần gũi họ sau một vài lần gặp tiếp theo. Có lẽ, ngay từ đầu họ đến với em vì mục đích tình dục, nên khi đã đạt được mục đích của mình thì họ rời đi, để em lại với những tổn thương của một cô gái mới lớn. Hy vọng, đó sẽ là bài học sâu sắc đối với em trong những năm tháng về sau và sẽ là kinh nghiệm quý báu đối với những người khác khi biết về câu chuyện của em để biết bảo vệ mình.
Thực tế, những chuyện đã xảy ra thì không thể nào quay lại để thay đổi được điều gì nữa. Có những bài học trong cuộc đời ta phải trả giá rất đắt; nhưng em hãy tin rằng những vấp ngã, khó khăn em gặp phải lúc này sẽ là cách để em trưởng thành, chính chắn hơn trong tương lai. Tuổi trẻ ai cũng đều có những lúc phạm phải sai lầm, quan trọng là sau sai lầm đó ta rút ra được điều gì và thay đổi như thế nào. Một người đàn ông thực sự yêu em, họ sẽ nhìn vào tính cách, con người của em, vào tình yêu của em dành cho họ chứ không chỉ vì màng trinh mỏng manh kia hay nhìn vào quá khứ của em – là điều đã trải qua và không thể nào thay đổi được. Cuộc sống của em cũng chỉ có thể hạnh phúc khi gặp được một người thật lòng yêu thương em với chính con người em như vậy. Em còn rất trẻ, còn nhiều thời gian để thay đổi, khắc phục những "bồng bột" của tuổi trẻ và khiến bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Trước khi tìm được mảnh ghép thực sự của chính mình, hãy cứ lạc quan, vui vẻ và xây dựng cho mình một cuộc sống thật tốt em nhé.
Chúc em mọi điều tốt đẹp và thành công trong cuộc sống!