Sợ rằng: “yêu cho lắm vào rồi cuối cùng không thành”....
Em chào chương trình.
Em quen anh ấy 1 năm rồi. Cả 2 đến với nhau trong trường hợp cả 2 đều cùng đổ vỡ với người yêu cũ. Anh ấy thật sự là 1 người rất tốt. Vui vẻ, lanh lợi, phong độ, nhiệt tình, chiều chuộng em hết mực và em cảm giác anh ấy rất thương em. Vì anh có 10 ngàn trong túi thì cũng sẵn sàng bỏ ra 8 ngàn để mua quà em thích. Anh ta rất yêu thương em. Nhưng do em từng đổ vỡ với người yêu cũ với lí do “yêu nhưng do không tiến tới được hôn nhân” nên em sợ 1 lần nữa vấp ngã vào vết xe đổ. Yêu cho lắm vào cuối cùng không thành. Em biết là trong tình yêu cả 2 cùng cố gắng thì mới tiến đến hôn nhân được. Em nhờ chuyên gia cho em lời khuyên. Dù anh ta rất yêu thương em nhưng khi em đề cập đến chuyện cưới thì anh lại phớt lờ.
Em xin nói riêng về vấn đề hoàn cảnh gia đình em và anh cũng không khá giả gì. Nhưng mẹ của anh là 1 người có tư tưởng "trưởng thành là phải giàu, kiếm được nhiều tiền rồi hẵng kết hôn". Xong anh cũng có hứa hẹn sẽ kết hôn khi em đề cập nhưng anh phớt lờ qua vấn đề khác ngay, mặc dù em và anh đã đi làm và có tiền dư. Dù không nhiều nhưng nếu kết hôn thì vẫn đủ bươn chải. Anh ấy còn tư tưởng là phải thật thành đạt rồi mới tính chuyện cưới. Dù em quen anh ấy rất hạnh phúc nhưng đến bao giờ đạt được như mong muốn anh ấy. Chả lẽ em phải chôn vùi thanh xuân của mình chỉ chờ anh ta chịu cưới? Thanh xuân 1 người con gái trôi qua rất nhanh nên nếu lỡ em cứ đợi anh ta chịu cưới chắc em cũng bỏ qua biết bao cơ hội khác. Em rất buồn trước thái độ anh ấy.

Chào em.
Cảm ơn em đã gửi những chia sẻ về cho chương trình. Qua thư, chúng tôi hiều được rằng em đang rất mâu thuẫn khi dừng lại hay tiếp tục chuyện tình cảm của mình đã được 1 năm. Có lẽ trong 1 năm yêu nhau đó tình cảm em trao cho bạn trai không phải là ít, chính vì thế em mới băn khoăn đến vậy. Chúng tôi sẽ cùng em chia sẻ vấn đề này.
Để mối tình đi được 1 năm không phải là điều dễ dàng, trong khoảng thời gian đó tình cảm của cả hai đều chân thành. Chỉ có những người nghiêm túc trong chuyện tình cảm và xác định mối quan hệ lâu dài với người mình yêu mới có suy nghĩ như em mà thôi. Đúng thật sự như những gì em băn khoăn là điều hợp lý. Thanh xuân của người con gái ngắn ngủi, biết rằng đợi chờ chưa phải là điều gì đó đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là không biết chờ đợi đến bao giờ. Và nhất là khi gia đình bạn trai em cũng có những suy nghĩ cứng nhắc về chuyện cưới xin khi có công việc ổn định thì em cũng cần xem xét yếu tố đó để cả hai cố gắng trong việc của mình.
Nếu thực sự em vẫn còn lo lắng về việc đi tiếp hay dừng lại thì em nên có cuộc nói chuyện cởi mở với anh ấy về những suy nghĩ của mình. Khi đó em có thể trao đổi với anh ấy những suy nghĩ, mong muốn của em và lắng nghe những tình cảm, mong muốn về tương lai sau này của cả hai. Tình yêu muốn tồn tại và phát triển lâu dài cần phải có sự nuôi dưỡng và vun đắp của cả hai chứ không phải một người cứ sống trong lạnh nhạt, một người sống trong lo lắng bất an. Hoặc nếu cả hai chưa thể cho nhau câu trả lời ngay thì em cũng có thể cho cả hai người một khoảng thời gian để nghĩ thấu đáo hơn trước khi đưa ra quyết định để tránh sự hối tiếc xảy ra. Hãy lắng nghe lời trái tim mình mách bảo.
Chúc em sớm đưa ra được quyết định đúng đắn cho bản thân!